Phụ nữ độc thân sướng hay khổ?
Trào lưu thời thượng?
“Độc thân, đó là một nghệ thuật sống “ – cô bạn tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi tuyên bố xanh rờn như vậy. Với cô, sống một mình quả là điều thú vị, có thể làm mọi việc mình thích, đi sớm về muộn không ai quản, ngủ dậy muộn cũng chẳng quan hệ đến ai. Trong con mắt của cô ấy, chúng tôi - những kẻ có gia đình – Là những kẻ ”kém bản lĩnh”, không dám sống một mình để khám phá, tận hưởng mọi niềm vui cuộc sống. Buổi chiều, khi chúng tôi vội vã từ cơ quan đi chợ, nấu cơm, vui vẻ với tổ ấm bé nhỏ của mình thì cô cùng những người bạn của mình thì rủ nhau đi ưống cà phê, đi ăn chiều tại nhà hàng hoặc ngồi “chát” ở một “cà phê Internet” nào đó. Đôi lúc, ghé vào thăm chúng tôi, cô chọc ghẹo đứa con tôi khiến nó phát khóc rồi lại phóng xe vù đi đến một chỗ hẹn nào đó.
Có nhiều nguyên nhân để bạn gái thời nay sống độc thân, đề cao cuộc sống tự do là một trong những nguyên nhân đó. Họ cho rằng đây là một lối sống thời thượng, cứ vui vẻ sống cho thoả tuổi xuân, nếu một lúc nào đó “ suy nghĩ lại “ muốn lập gia đình thì cũng chưa muộn. Thu Nga - một nhân viên bán bảo hiểm – cho rằng, độc thân là một cuộc sống tiện lợi, chẳng phiền toái gì cả: “tiền kiếm được bao nhiêu, tôi dành vào may sắm và đi du lịch. Tôi không có thời gian biểu gì cả. Buổi tối khi về nhà, tôi nói chuyện với bạn bè khoảng hai tiếng đồng hồ, xem băng hình rồi đi ngủ… Điều duy nhất làm tôi khó chịu là phải ăn cơm một mình”…
Khác với người không thích lấy chồng khác, Lệ Vân (32 tuổi) là một kỹ thuật viên vi tính rất sợ cuộc sống lứa đôi. Cô cho rằng gia đình chỉ là một cái bẫy, một cái lò xung đột mà ở đó toàn thấy sự sợ hãi, lo âu. Đó là cảnh mà cô từng phải chứng kiến suốt quãng đời ấu thơ trong ngôi nhà của mình. Chẳng thà cô sống một mình còn hơn phải lặp lại cuộc sống địa ngục mà mẹ cô đã trải qua. Cô có thể xuốt đời không lấy chồng, chỉ cần có một đứa con là đủ…
Hiện nay, vị trí, vai trò của phụ nữ có nhiều thay đổi trong xã hội. Họ không chỉ ở trong gia đình mà còn hoạt động trong xã hội rất rộng. Những người phụ nữ không thích lập gia đình có nhiều thuận lợi để thăng tiến, học tập và hoàn thiện nghề nghiệp hơn. Họ có kinh tế độc lập, có đời sống riêng bình đẳng, tự do, tự quyết định cuộc sống của mình. Chính vì sợ phụ thuộc vào cuộc sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp riêng, đến sở thích cá nhân, thêm nữa xu thế sống tự do cá nhân của phương tây đang du nhập vào đã có tác động rất lớn đến việc không lập gia đình của họ.
Độc thân… bất đắc dĩ
Bên cạnh những người sống độc thân, có không biết bao nhiêu người phụ nữ phải trải qua nỗi khổ của một người độc thân bất đắc dĩ: vì điều kiện khách quan nên lớn tuổi mà chưa có chồng, vì goá bụa, ly thân, ly dị…
Những người phụ nữ lớn tuổi mà chưa lấy được chồng cũng có nhiều nỗi khổ. Dù ở thời đại thông tin, có nhiều quan điểm mới về về chuyện hôn nhân, nhưng ở lứa tuổi 30 phụ nữ đã bị coi là ế chồng. Ở nông thôn 26- 27 tuổi thì lại càng khó. Mặc dù ngày nay nam nữ có thể tìm hiểu nhau qua sách báo, câu lạc bộ tìm bạn nhưng do quan niệm cũ, con gái “đứng đắn” không săn tìm chồng nên nữ giới đã để tuột nhiều cơ hội khỏi tay mình. Nhiều chị em ở vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh hoặc làm những công việc mang tính đặc thù, ít có cơ hội tiếp xúc với nam giới nên khó khăn trong việc tìm được người yêu và lập gia đình. Còn những người nữ trải qua năm tháng chiến tranh, khi trở về thì sự đau yếu, việc nhiễm chất độc ra cam đã ngăn trở họ lập gia đình. Vượt lên tất cả những thiệt hòi, những nỗi buồn của cuộc sống, nhiều chị đã sinh con ngoài giá thú, tự tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần của cuộc đờingười phụ nữ độc thân.
Có nhiều người quan niệm rằng, sống độc thân là một trong những cách kéo dài tuổi xuân: Không con cái, không mốc định thời gian, không tương lai, không phiền toái. Có người cho rằng người cô đơn là những người tiên phong cho các mối quan hệ mới trong xã hội. Họ không cần chờ người ta dạy làm thế nào đó để có được hạnh phúc mà lại lao ngay vào tìm hạnh phúc. Tình trạng độc thân sẽ đi về đâu? Rõ ràng đó là vấn đề đang lôi cuốn sự quan tâm của xã hội.