Ninh Bình: Chị Nguyễn Thị Mây - người phụ nữ thắp sáng nghĩa tình từ những đầm ngao quê hương

20/11/2025
Giữa vùng bãi triều mênh mông của xã Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), có một người phụ nữ vẫn ngày ngày gắn bó với con nước, với những vạt ngao trải dài ngút tầm mắt. Đó là chị Nguyễn Thị Mây, hội viên chi hội phụ nữ số 3, thôn Phúc Thắng - người đã biến những thửa đất bãi cát hoang sơ thành mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và lan tỏa tinh thần thiện nguyện, sẻ chia đầy nhân văn.
Chị Nguyễn Thị Mây với mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nuôi trồng thủy sản, sau khi lập gia đình, chị Mây quyết tâm nối nghiệp cha mẹ, vừa học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, vừa mạnh dạn tìm tòi, đổi mới. Năm 1994, sau nhiều lần đi tham quan các mô hình nuôi ngao tại Thanh Hóa, Thái Bình, chị nhận thấy vùng bãi Cồn Xanh quê mình có điều kiện lý tưởng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, chị đã gặp không ít khó khăn: thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, con giống dễ nhiễm bệnh, thời tiết khắc nghiệt… Nhưng với bản lĩnh và sự kiên trì, chị vẫn từng bước vượt qua.

Những năm đầu, chị Mây chủ yếu nuôi tôm, cua, cá. Sau khi nhận thấy tiềm năng của con ngao, chị chuyển hướng đầu tư và tập trung phát triển theo hướng chuyên canh. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm thực tế, mô hình của chị dần ổn định và mở rộng quy mô. Đến nay, gia đình chị đã có 200ha diện tích nuôi trồng thủy sản, với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng, mỗi năm cung ứng hàng trăm tấn ngao, hải sản ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

Mô hình nuôi trồng thủy sản tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương với thu nhập cao

Mô hình của chị không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo việc làm ổn định cho 70 - 100 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ, với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, nhiều chị em có thêm nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Mây chia sẻ: “Làm kinh tế không chỉ là để làm giàu cho mình, mà còn là cách để giúp đỡ người khác, nhất là chị em phụ nữ còn nhiều khó khăn. Khi có thể tạo thêm việc làm, tôi thấy công sức mình bỏ ra thật sự có ý nghĩa”.

Không chỉ năng động trong làm kinh tế, chị Nguyễn Thị Mây còn là một tấm gương tiêu biểu về hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. Hàng năm vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình chị trao tặng 250 - 300 suất quà (mỗi suất trị giá 300 - 500 nghìn đồng) cho phụ nữ nghèo, gia đình khó khăn. Chị còn dành tình cảm đặc biệt cho trẻ em nghèo, học sinh vượt khó, tặng quà Trung thu, hỗ trợ đầu năm học mới, giúp các cháu có thêm niềm vui đến trường.

Năm 2019, chị hỗ trợ 10 triệu đồng cho một hội viên nghèo đơn thân lo hậu sự; năm 2020, khi miền Trung oằn mình trong bão lũ, chị cùng gia đình gửi 1.000 chăn ấm, 2.000 chiếc màn cùng số lượng lớn các nhu yếu phẩm để sẻ chia với đồng bào vùng lũ. Giai đoạn 2023 - 2025, chị Mây tiếp tục nhận đỡ đầu nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã, giúp các em có thêm động lực vươn lên.

Không chỉ đóng góp cho công tác nhân đạo, gia đình chị còn tích cực hưởng ứng các phong trào của Hội Phụ nữ và chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đóng góp kinh phí, ngày công và tích cực vận động người dân cùng tham gia, góp phần xây dựng quê hương Rạng Đông ngày càng khang trang, văn minh, đáng sống. Nhắc đến chị Nguyễn Thị Mây, nhiều người dân địa phương đều dành sự kính trọng và yêu mến. Chị không chỉ là người phụ nữ làm kinh tế giỏi mà còn là người phụ nữ nhân hậu, biết sẻ chia và lan tỏa lòng tốt - hình ảnh tiêu biểu cho phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam hôm nay.

Chị Nguyễn Thị Mây với các hoạt động nhân đạo từ thiện

Chị Mây tâm sự: “Tôi chỉ mong có thêm sức khỏe để tiếp tục mở rộng mô hình, tạo thêm việc làm cho lao động nữ và giúp đỡ được nhiều hơn những mảnh đời còn khó khăn. Khi phụ nữ chúng ta biết cùng nhau chia sẻ, cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều”.

Từ vùng biển Rạng Đông đầy gió mặn, hành trình của người phụ nữ ấy đã gieo niềm tin và khát vọng vươn lên cho bao người. Chị Nguyễn Thị Mây - một bông hoa biển” lặng lẽ tỏa hương, làm giàu cho quê hương bằng chính đôi bàn tay cần cù và trái tim nhân ái của mình.

Hoa Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video