Người phụ nữ “thổi tù và hàng tổng”
Chị Hoàng Thị Mười, Tổ trưởng Tổ dân phố 39A Khu phố 4, phường Bình Đa được người dân trong phường ví là “người thổi tù và hàng tổng”. Là bộ đội thông tin ở Tổng kho Long Bình ngày trước, khi về hưu chị Mười vẫn không vơi cạn tinh thần nhiệt huyết của một người nữ chiến sĩ. Đảm nhận cùng một lúc hơn 10 công việc khác nhau như tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ phụ nữ, cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số, Trưởng Ban công tác mặt trận… nhiệm vụ nào chị cũng hoàn thành xuất sắc.
Tham gia hoạt động xã hội từ năm 2002, đến nay hình ảnh chị Mười vẫn gắn liền với chiếc xe đạp cũ kỹ, phương tiện để chị “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Năng động, giàu tinh thần trách nhiệm chị luôn xác định phải làm tốt công việc đã được giao phó. Điển hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chị đã cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thâm nhập vào từng tổ dân phố, từng hộ gia đình để tuyên truyền cho bà con nhân dân phát huy tính tự chủ để xây dựng đời sống mới, thực hiện hiệu quả phong trào 4 giảm, 7 có. Trong đó giảm tai nạn giao thông là thành tích nổi bật nhất mà khu phố và phường đã đạt được. Ngoài việc phối hợp với Ban nhân dân khu phố, Ban công tác Mặt trận và tổ an ninh nhân dân, chị Mười còn trực tiếp tuyên truyền về học tập luật giao thông, các quy định về an toàn giao thông cho bà con nhân dân bằng việc phát tờ rơi ở chốn đông người, tại nhà và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện. Kết quả 647/647 hộ dân trong khu phố đã cam kết thực hiện, đạt tỷ lệ 100%. Bản thân là một cán bộ, chị luôn tích cực gương mẫu chấp hành. Hằng ngày, chị Mười thường đi qua các hộ dân buôn bán dọc đường Trần Quốc Toản nhắc nhở bà con không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Đến nay tình trạng lấn chiếm đã chấm dứt, các hộ dân đã tự giác chấp hành trả lại sự thông thoáng cho lề đường.
Trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chị Mười là một cộng tác viên năng nổ và nhiệt tình. Là mẹ của 4 đứa con, chị hiểu rõ sự khó khăn, vất vả khi nuôi dạy các con ăn học nên người, chính vì thế trong những đợt tuyên truyền, chị luôn lấy “người thật việc thật” của chính mình ra làm ví dụ sinh động để tỉ tê tâm sự với chị em phụ nữ, thuyết phục chị em nên dừng lại việc sinh con thứ 2 dù là gái hay trai để có điều kiện nuôi dạy con tốt. Chị cho biết, “Vốn khiếu dí dỏm, tôi luôn bắt đầu công tác tuyên truyền bằng việc tạo ra không khí thân mật, gần gũi để từ đó mình nói chuyện như những người thân trong gia đình, khuyên nhủ nhau. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu” đến nay Khu phố có 4 tổ dân số với 270 hộ chưa kể phòng trọ không có người sinh con thứ 3, các cháu dưới sáu tuổi đều được vận động làm giấy khai sinh và bảo hiểm y tế miễn phí”. Đảm nhận nhiệm vụ Chi hội phó chi Hội Chữ thập đỏ của phường, hằng ngày hễ có chút thời gian rảnh rỗi chị lặn lội tìm đến những nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong khu phố vận động kẻ ít, người nhiều, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn. Đến nay, nhờ kiên trì và khéo léo chị đã vận động được 8 nhà hảo tâm tài trợ thường xuyên cho quỹ nhân đạo của phường mỗi tháng 100 ngàn đồng hoặc 5 kg gạo tùy theo thu nhập và tài trợ cho 14 người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố đến khi mất với mức 450 ngàn đến 800 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra chị Mười cũng liên hệ xin được 31 chiếc xe lăn, một chiếc xe lắc cho các đối tượng tàn tật. Không chỉ giỏi công tác chuyên môn, chị còn là một tay “giật giải” trong phong trào văn thể mỹ của phường, từ bóng đá, việt dã, văn nghệ, nấu ăn … ở lĩnh vực nào chị cũng gặt hái được những thành tích đáng nể. Ở nhà chị, các vị trí trang trọng đều được dành để treo những tấm bằng khen mà chị đã đạt được qua gần 10 năm công tác. Chị chia sẻ: “Mình làm công tác xã hội, lấy niềm vui của bà con làm niềm vui của bản thân chứ chẳng phải mong trở thành ông này, bà nọ. Những tấm bằng khen, tuy không mang ý nghĩa về mặt vật chất nhưng là nguồn động viên về tinh thần rất quý báu, chính vì như thế tôi lại có thêm nhiều động lực để tiếp tục làm tốt công việc, phục vụ bà con”. Bà con khu phố thường nhắc đến chị với sự trìu mến, tin yêu. Ở khu phố, không việc gì không đến tay chị, từ cái hố rác, cái bóng điện đến các công việc hòa giải, công tác từ thiện, vận động xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học… Chăm lo cho công việc xã hội và hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình đồng nghĩa với việc chị Mười phải làm việc gấp đôi, gấp ba so với người bình thường. Nhiều khi làm xong việc ngẩng đầu lên đã quá trưa, về nhà cơm nguội lưng chén hoặc qua bữa bằng một gói mì tôm cho kịp thời gian giải quyết công việc vậy nhưng luôn thấy ở chị Mười tinh thần tươi mới, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Tỏ lời khen, chị Mười cười hồn hậu: “Mình thích công việc xã hội, tuy có mệt nhọc nhưng nghĩ cái lợi đem đến cho bà con và việc mình làm có ích cho cộng đồng tôi thấy cuộc sống của mình thêm nhiều ý nghĩa”. | ||
(Theo Website Đồng Nai)