Làm lại cuộc đời sau vấp ngã
Vào những năm 1998 – 1999, tệ nạn ma túy đang “hoành hành” tại thị trấn, thấy nhiều gia đình giàu lên nhờ buôn bán ma túy, không hiểu biết về pháp luật cũng như hậu quả của ma tuý, chị đã tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý với mơ ước kinh tế gia đình khá hơn. Chị chia sẻ: “Thời ấy, mình chưa hiểu biết gì về pháp luật, thấy người ta buôn bán ma túy công khai thì cứ nghĩ là bình thường, nên mình cũng làm theo”. Chưa được bao lâu, trong một đợt truy bắt của công an tỉnh, chị Loan bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy và lĩnh án 7 năm tù giam. Vào tù, chị mới nhận ra hành vi sai trái của mình, chị tâm sự: “Khi vào tù mình mới nhận ra việc làm của mình là trái pháp luật. Khi nhìn thấy những đứa trẻ mới chỉ 15, 16 tuổi bị nghiện ngập, sa đà vào ma túy hủy hoại cuộc sống của bản thân và gia đình, mình thật sự ân hận”
Ân hận và nung nấu sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, các con, chị đã tích cực lao động, cải tạo tốt và đã được mãn hạn tù trước thời hạn 2 năm. Chị nói: “Khi mới trở về, mình cũng mặc cảm lắm, vì bản thân từng phạm tội và bị ngồi tù, mình sợ những ánh mắt kỳ thị của mọi người”. Nhưng, trái ngược với những gì chị nghĩ, mọi người xung quanh, bà con, họ hàng, làng xóm đã không kỳ thị, phân biệt đối xử, xa lánh chị mà dang rộng vòng tay đón chị trở lại hòa nhập cộngđồng, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ trong chi Hội Phụ nữthôn Ngọc Quỳnh.
Bà Nguyễn Thị Dương – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh cho biết: “Lúc đầu khi cô Loan mới trở về cô ấy còn mặc cảm, còn tự ti nên chị em trong Chi hội đã đến chia sẻ, động viên, vận động để cô Loan tham gia vào tổ chức Hội, tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của thôn. Cô Loan rất năng động, nhiệt tình, chị em trong Chi hội ai cũng quý mến. Hiện nay, cô Loan là hội viên nòng cốt, một tuyên truyền viên giỏi của chi hội”.
Để giữ được cuộc sống yên ổn, chị đã cố gắng rất nhiều, đặc biệt là xa lánh, từ chối người xấu rủ rê buôn bán ma túy theo con đường cũ. Chị đã thấy tác hại của ma túy, thấy được giá trị cuộc sống khi bản thân bị tước quyền công dân, thấy được những mảnh đời bị hủy hoại bởi ma túy. Chị quyết tâm dứt bỏ con đường lầm lỡ. Và hơn thế, chị đã tích cực tham gia công tác Hội, đi tuyên truyền về tác hại của ma tuý cho những người buôn bán ma tuý và những người nghiện trong thôn. Chị đã lấy câu chuyện về chính cuộc đời mình làm bằng chứng sống để tuyên truyền ở thôn xóm. Hàng ngày, chị đến từng gia đình trò chuyện, tuyên truyền khuyên họ nên tránh xa ma túy. Chị cố gắng tiếp cận từng người nghiện, tranh thủ mọi lúc để khuyên can cũng như phân tích những hậu quả chết người do ma túy mà chị từng chứng kiến. Với những người bán ma túy, chị tìm đến trò chuyện và kể về nỗi khổ trong những tháng ngày phải vào trại giam, bị mất tự do, mất quyền công dân, phải xa gia đình để họ hiểu mà dừng bước.
Bà Đào Thị Lâm – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Như Quỳnh cho biết “Cô Loan có một thời gian lầm lỡ nhưng sau khi trở về đã hòa nhập cộng đồng, nỗ lực làm lại cuộc đời bằng những việc làm hết sức ý nghĩa. Cô cùng với chị em phụ nữ trong Chi hội lao động công ích, quét dọn vệ sinh một tháng 2 lần ở Đền Bà Nguyên Phi Ỷ Lan (Đền Ghênh). Đồng thời cô là một hội viên nhiệt tình tham gia công tác Hội, là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.”