Chuyên gia tư vấn kinh tế Phạm Chi Lan: Chừng nào còn sức, vẫn còn cống hiến

07/09/2007
Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc búi cao, gương mặt hiền hậu, bà Phạm Chi Lan mang dáng dấp của một nhà giáo hơn là một chuyên gia kinh tế cấp cao của Chính phủ. Thế nhưng, đằng sau vóc dáng mảnh mai đó là một trí tuệ sắc sảo, một nghị lực mạnh mẽ, một cái tâm trong sáng và trên hết là niềm đam mê công việc

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, ngay từ nhỏ bà đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và một ý chí ham học tuyệt vời. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày giấu mình trong góc khuất của thư viện để đọc sách, tìm hiểu về kho tàng kiến thức của nhân loại. Với bà, đọc sách đã trở thành một nỗi đam mê, một nhu cầu không thể thiếu được trong cuộc đời.

 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tài (nay là Đại học Kinh tế quốc dân), bà được phân công về làm việc tại Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và đã trưởng thành nhanh chóng trong môi trường thương mại quốc tế. Với những kiến thức tích luỹ được, bà đã đóng góp nhiều công sức để tạo ra môi trường kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp, xây dựng thể chế, góp ý vào các văn bản pháp lý của nhà nước, tạo mối quan hệ khăng khít, hợp tác đối thoại giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Đồng thời bà cũng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức đào tạo về quản lý và tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước.

 

Với bà, chừng nào còn đủ sức lực thì vẫn còn cống hiến bởi đơn giản, “đó là một nhu cầu tự thân xuất phát từ tâm nguyện của một con người đã được tích luỹ được một chút kinh nghiệm để phục vụ cho đất nước…”/.

TH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video