Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tri ân các thành viên Tiểu đội 11 cô gái sông Hương anh hùng
Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi bà Chế Thị Mừng (thứ 2 từ phải sang). Cùng tham dự đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Phí Quốc Thuyên; Chủ tịch Hội LHPN TP Huế Trần Thị Kim Loan, cùng cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam và TP Huế.
Đoàn đã đến thăm bà Chế Thị Mừng và bà Hoàng Thị Nở, 2 trong số 4 thành viên còn lại của tiểu đội huyền thoại năm xưa hiện đang sinh sống tại quê hương.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và cả những giọt nước mắt bồi hồi khi nhắc lại một thời hoa lửa. Thành lập năm 1967, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương gồm những nữ dân quân tuổi đời còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết cách mạng.
Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thăm và tặng quà bà Chế Thị Mừng (thứ 2 từ phải sang).
Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến thăm bà Chế Thị Mừng
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các chị được giao những nhiệm vụ vô cùng hiểm nguy và quan trọng như: Dẫn đường cho bộ đội chủ lực tiến vào nội thành Huế; tải thương, chăm sóc chiến sĩ trong làn mưa bom bão đạn và thậm chí là trực tiếp cầm súng chiến đấu chống lại kẻ thù.
Dù lực lượng chênh lệch, song tiểu đội đã mưu trí, dũng cảm đánh lui một tiểu đoàn địch, tiêu diệt nhiều sinh lực đối phương, bắn cháy xe tăng và thu giữ nhiều vũ khí. Chiến công hiển hách của 11 cô gái sông Hương đã góp phần quan trọng giúp quân và dân ta làm chủ thành phố Huế suốt 26 ngày đêm.
| Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, tiểu đội đã vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Đến năm 2009, Tiểu đội 11 cô gái sông Hương đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. |
Bà Lê Thị Thủy (bìa phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng quà tri ân bà Hoàng Thị Nở
Trò chuyện với 2 thành viên của Tiểu đội anh hùng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước những mất mát to lớn của tiểu đội. Trong chiến dịch khốc liệt năm 1968, 4 chị đã anh dũng hy sinh ngay trên mảnh đất quê hương. Những năm chiến đấu tiếp theo, thêm 2 chị ngã xuống, trong đó có người Tiểu đội trưởng kiên trung Phạm Thị Liên.
Đến nay, do tuổi cao sức yếu, tiểu đội năm xưa chỉ còn lại 4 thành viên, trong đó có 2 chị đang sinh sống ở phương xa. Sự hy sinh tuổi xuân và xương máu của các chị chính là biểu tượng cao đẹp nhất cho tinh thần "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang" của phụ nữ Việt Nam.
Bà Lê Thị Thủy (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền (bên trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng xem lại những tư liệu chiến trường với bà Hoàng Thị Nở
Thay mặt Đoàn công tác và phụ nữ cả nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống thường ngày của bà Chế Thị Mừng và bà Hoàng Thị Nở. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước và các thế hệ phụ nữ hôm nay luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những cống hiến vĩ đại của các thế hệ đi trước.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cũng nhấn mạnh, câu chuyện về Tiểu đội 11 cô gái sông Hương không chỉ là trang sử vàng chói lọi của quá khứ, mà còn là ngọn đuốc tinh thần vô giá để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
