Bán người bị chấn thương ra nước ngoài làm gái mại dâm

21/08/2007
Vờ đưa Chăng đi chữa trị vết thương ở Bệnh viện thị trấn Chiêm Hoá, Hùng cho 2 chị em Chăng xuống Hà Nội, rồi lại vòng ngược lên Lào Cai, theo đường cửa khẩu sang Trung Quốc. Khi vết thương của Chăng tạm lành, hai chị em bị ép bán vào lầu xanh của một gã đàn ông tên là Wầy.

Vào tháng 5/2006, có một người đàn ông tên là Hùng tìm đến một bản vùng cao ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang với danh nghĩa doanh nghiệp để tuyển nhân viên giúp việc bán hàng ở Lào Cai.

Qua một người quen tên là Vũ Thị Vinh ở bản Cuông giới thiệu, Hùng đã gặp cô gái xinh đẹp tên là Ma Thị Chăng tại một hiệu may ở xã Trung Hà. Gã gạ gẫm cô gái đi phụ giúp bán hàng phở cho mình ở ngay thị xã Tuyên Quang với lương tháng 500 ngàn đồng.

Công việc ấy, mức lương ấy rất hấp dẫn với một cô gái nhỏ, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nương rẫy như Chăng. Thế nhưng, vì chưa bao giờ rời xa gia đình nên cô gái còn e ngại, bảo phải về hỏi mẹ.

Hai ngày sau, khi biết Chăng đi chợ thị trấn Chiêm Hoá mua hàng, Hùng đã đón đường gặng tiếp cô gái có đi làm không. Vẫn chưa hỏi ý kiến mẹ nên Chăng chưa dám nhận lời Hùng. Thấy thế, gã buôn người đề nghị đi cùng về nhà để trao đổi với mẹ Chăng luôn.

Tự nhiên thấy có người đến chơi và có ý tốt với con gái mình, gia đình Chăng rất vui, đến tối họ nấu cơm mời Hùng ở lại ăn.

Trước khi ăn cơm, Chăng cùng bạn trai là Lý Văn Hoàn, trú tại xã Hà Lang đi mua rượu về thết đãi "thượng khách". Không ngờ, trên đường về, đôi tình nhân bị 4 thanh niên đi 2 xe máy đuổi theo dùng gậy đánh cả hai bị thương. Chăng bị gậy đập mạnh vào đầu gây chấn thương.

Trong lúc ấy, Hùng đã đứng ra tỏ vẻ nghĩa hiệp. Gã nói rằng trong việc bị thương của Chăng có lỗi một phần của gã vì 2 người đi mua rượu về thết đãi gã. Vì thế, gã nhận với gia đình sẽ gánh trách nhiệm đưa Chăng đi chữa trị vết thương ở Bệnh viện thị trấn Chiêm Hoá.

Cảm động, gia đình Chăng đã gửi gắm con gái cho Hùng và cử cả cô em gái nhỏ của Chăng là Ma Thị Sáng, 21 tuổi, đi theo để chăm sóc.

Họ có ngờ đâu Hùng là một tên buôn người táng tận lương tâm. Gã cho 2 chị em lên xe khách rồi chạy thẳng, không cho họ xuống Bệnh viện thị trấn Chiêm Hoá.

Đến thị xã Tuyên Quang, Hùng nói với 2 cô gái là cố gắng đi thêm chút nữa vì đến bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội chữa trị sẽ tốt hơn. Thế nhưng, gã bắt xe khách tiếp theo cùng 2 cô gái xuống chớm đất Hà Nội, rồi lại vòng ngược lên Lào Cai, theo đường cửa khẩu sang Trung Quốc.

Gã đưa 2 chị em đến nhà một cặp vợ chồng tên là Hương - Lương (người Việt Nam) để điều trị vết thương bằng những loại lá thuốc của người bản địa.

Khi vết thương của cô tạm lành, chúng đã ép bán luôn cả 2 chị em vào lầu xanh của một gã đàn ông tên là Wầy.

Sức khoẻ sau chấn thương không tốt lắm nhưng Chăng vẫn bị ép bán dâm hết lần này sang lần khác.

Thương chị rơi nước mắt nhưng tình cảnh của Sáng có hơn gì đâu, cô cũng bị vắt kiệt sức vào những cuộc truy hoan của khách làng chơi. Nhiều đêm 2 chị em chỉ biết ôm nhau khóc.

Vào một đêm đầu tháng 9/2006, hai chị em Chăng đều được huy động đến một khách sạn gần nơi họ ở tiếp khách. Lợi dụng lúc đi bộ về nhà hàng, 2 chị em bảo nhau bỏ chạy thục mạng cho đến khi gặp được một người tốt bụng chỉ đường cho về đến cửa khẩu Hà Khẩu (Việt Nam)…

Đọc đơn trình báo đẫm nước mắt của chị em cô gái Ma Thị Chăng và nhìn gương mặt ngơ ngác đến đau lòng của họ, Thượng tá Chẩu Minh Tuyết, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang và các trinh sát trong đơn vị càng thêm quyết tâm truy tìm thủ phạm gây án.

Từ lời khai của Chăng, các trinh sát đã ngược xuôi nhiều ngày trời mới tìm ra kẻ gây án chính là Đàm Quang Hùng (47 tuổi, trú tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Thực ra, con người này đối với các trinh sát Đội phòng chống TNXH Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang thì không xa lạ gì. Bởi vào tháng 11/2005, các anh đã tiếp nhận một trường hợp được Công an Trung Quốc giải cứu trở về, đó là cô Lý Thị Sinh, ở Tuyên Quang.

Vào tháng 7/2005, cũng với thủ đoạn tìm người bán hàng tại Lào Cai với mức lương 600 ngàn đồng/tháng, Hùng và đồng bọn đã đến đặt vấn đề với bố mẹ Sinh cho cô đi làm. Chúng đưa Sinh đến ở nhà Hùng 2 ngày rồi đến ngày 6/7/2005, đưa Sinh sang Trung Quốc bán cho một má mì.

Khi người phụ nữ này đưa Sinh vào sâu trong nội địa Trung Quốc để bán tiếp thì rất may, Công an Trung Quốc đã phát hiện, bắt giữ. Sau đó, Lý Thị Sinh được giải cứu trở về và tố cáo Hùng cùng đồng bọn.

Tuy nhiên, cũng ngay tại thời điểm đó, khi biết chị Sinh được giải cứu về, Hùng và những kẻ liên quan đã nhanh chóng trốn biệt. Trong những ngày tháng truy tìm dấu tích của Hùng và đồng bọn, các trinh sát còn thu thập được thêm nhiều vụ lừa bán phụ nữ nữa của bọn chúng.

Từ khi khởi tố bị can cho đến nay (12/7/2007), lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang đã rất nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng chưa tóm được Hùng. Hắn là một tên tội phạm rất cáo già, hắn và vợ bỏ luôn ngôi nhà đang ở huyện Hàm Yên đi mất dạng, không hề quay lại.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Đàm Quang Hùng về tội mua bán phụ nữ.

Theo T. Hoà
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video