Ngại yêu – tâm lý hay xu hướng mới của người trẻ?

17/08/2007
Sự xuất hiện của ngày càng nhiều hội “độc thân” với những chàng trai, cô gái chìm đắm vào công việc và yêu thích cuộc sống tự do không ràng buộc đang tạo nên một trào lưu không còn xa lạ trong giới trẻ hiện nay.

“Tự do muôn năm”

 

Thất vọng vì mối tình trong quá khứ, cảm thấy chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, không thích mất tự do vì những ràng buộc của tình yêu, tìm thấy hứng thú và hạnh phúc thực sự trong công việc có quá nhiều bận rộn, lo lắng; hoặc chưa hài lòng với những “vệ tinh” xung quanh vì đặt ra tiêu chuẩn quá cao, xem độc thân như là một sự lựa chọn và là một xu hướng đáng để theo đuổi … Có ty tỷ lí do để một bộ phận giới trẻ hiện nay chấp nhận cảnh “một thân một mình”.

 

Tốt nghiệp Đại học ngoại thương với tấm bằng xuất sắc, P.Anh nhanh chóng được tìm được việc làm tại một công ty nước ngoài với mức lương cao ngất ngưởng tính bằng đô. Thu nhập ổn định lại có sẵn nhan sắc, P.Anh khiến thiên hạ không khỏi thắc mắc vì đến giờ cô vẫn chưa có một nửa cho riêng mình. Bạn bè bảo P.Anh đặt tiêu chuẩn “cầu kì” quá nhưng không ai biết rằng cô chấp nhận cuộc sống độc thân vì … sợ yêu. Mối tình đầu tan vỡ khi người bạn trai cùng cấp ba đi du học Anh khiến cô không còn tin tưởng vào hạnh phúc mà tình yêu mang lại nữa.

 

Minh, 28 tuổi, là một người trẻ có thể liệt vào tuýp người thành đạt nhưng anh vẫn chưa có ý định ra khỏi hội độc thân của anh vì có bạn có bè. Minh vẫn ngày ngày đi làm, về nhà đọc sách, xem ti vi, thỉnh thoảng lại nhậu nhẹt, tụ tập cùng bạn bè, không mảy may nhắc đến tình yêu hay bạn gái. Không ai hiểu được tư tưởng “tự do muôn năm” vì sao lại ăn bám sâu trong tâm trí Minh như vậy. Được biết, Minh chưa từng có mối tình nào vắt vai. Minh bảo “Thấy người ta yêu, mình… ngại quá”.

 

Khi mà tự do cá nhân ngày càng được đề cao thì một bộ phận giới trẻ ngay lập tức cho rằng yêu là con đường ngắn nhất đánh mất tự do của chính mình. Tưởng rằng xu hướng ngại yêu chỉ xuất hiện ở các quốc gia phát triển nhưng không ngờ ở nước ta, hiện trạng này đã không chỉ là những tiền lệ. Cuộc sống gấp gáp và quá bận rộn khiến không ít bạn trẻ nghĩ rằng độc thân … cho lành, đi đâu, làm gì cũng đỡ vướng víu, thích làm gì thì làm, chẳng phải cứ chốc chốc lại có điện thoại nhéo nhắt nói này nói nọ… Với họ, yêu quả là phiền phức và rắc rối. Nỗi sợ mơ hồ về một thứ tình yêu kìm kẹp khiến họ đánh đồng tất cả và lắc đầu khi phải nói lời yêu.

 

Đâu là rào cản của hạnh phúc trong tình yêu?

 

Tình yêu nam nữ là thứ tình cảm tự nhiên nhất, cần có trong đời của con người. Có thể không phải lúc nào tình yêu cũng đến, diễn ra và kết thúc như mỗi người trẻ mong đợi nhưng cuộc sống thiếu tình yêu, ngại tìm kiếm cho bản thân một nửa đích thực thì quả là tình trạng đáng phải lo lắng.

 

Chính những tư tưởng phương Tây, những luồng văn hóa mới qua phim ảnh và thậm chí là quan niệm sai lầm của giới trẻ đã góp phần hình thành nên tâm lý ngại yêu, chán yêu. Một khi giữ khư khư ý nghĩ yêu là mất tự do thì thử hỏi ai trong số họ chủ động đi tìm tiếng yêu cho riêng mình.

 

Thích hưởng thụ một cuộc sống không ràng buộc với những mối quan hệ tình cảm chính là phong cách sống có phần Tây hóa. Điều đáng nói là xu hướng này phần lớn lại diễn ra ở các thành phố lớn, những nơi mà mức sống của giới trẻ khá cao, lại chủ yếu tập trung vào những người thành đạt, không thiếu thốn về mặt vật chất và lại chẳng thấy thiếu thốn về mặt tinh thần khi không có tình yêu.

 

Xu hướng này tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả ngại lập gia đình, ngại sinh con và nếu có hôn nhân thì cũng chỉ là vì trách nhiệm với gia đình. Thực trạng ấy có khiến mỗi chúng ta phải nhìn nhận đúng đắn và đầy đủ hơn về vấn đề này ở giới trẻ?

Võ Hiền
K49Báo chí - Đại học KHXH&NV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video