Các 'thôn nữ' mê bóng chuyền

15/09/2011
Phong trào tập luyện bóng chuyền do Hội LHPN huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) phát động đã có sức lan tỏa rộng lớn. Hầu hết xã đều có đội bóng chuyền của xã, của thôn.

Chiều đến, sau một ngày quần quật trên ruộng, các chị em của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) lại rủ nhau đến sân nhà văn hóa thôn, xã, thị trấn cùng chơi bóng chuyền, chuyên nghiệp và đam mê như vận động viên thực thụ.

Trên sân nhà văn hóa xã Hưng Thủy vào khoảng 17h chiều, tinh thần thể thao hồ hởi của các "thôn nữ" khiến khách phương xa thật sự ngỡ ngàng. Đang vào mùa thu hoạch lúa nhưng ai cũng cố gắng thu xếp thời gian để không bỏ lỡ buổi tập luyện nào. Nhiều chị còn say đến mức “bàn giao” việc nấu bữa tối cho gia đình để đi chơi bóng.

Sân bóng là khoảng đất rộng mới được chị em cùng nhau san bằng. Ra sân không có quần đùi áo số và chỉ đi chân đất nhưng sau những pha tung người đánh bóng ngoạn mục, khán giả vỗ tay cổ vũ, tiếng cười nói huyên náo cả một vùng quê.

Vừa quảy chiếc quanh gánh từ đồng về, chị Phan Thị Hương, 38 tuổi, đã xắn quần khởi động để chuẩn bị vào bãi. “Chúng tôi tập bóng vừa để xây dựng phong trào thể thao truyền thống cho chị em, vừa cải thiện sức khỏe sau những giờ lao động”, chị Hương vui vẻ cho biết.

Còn chị Lê Thị Thanh, 32 tuổi, thì tâm sự: “Nhiều lúc xem tivi thấy những cô gái trẻ đánh bóng chuyền rất hay, tại sao mình lại không làm được. Từ suy nghĩ này tôi đã đề cập với nhiều chị em và được sự thống nhất trong chi Hội LHPN”. Chính những ông chồng lại là huấn luyện viên và trọng tài cho các bà vợ trên sân.

Tại xã Sen Thủy, tinh thần thể thao cũng không hề thua kém, với các nữ “vận động viên” đủ mọi lứa tuổi, phần lớn đã qua tuổi 50, rồi đến các chị U40, và cả các thiếu nữ tuổi 15.

Chị Nguyễn Thị Huyền, chủ tịch Hội LHPN xã Sen Thủy, cho biết: “Phong trào tập luyện do Hội LHPN huyện phát động đã có sức lan tỏa rộng lớn. Hầu hết các thôn đều có đội bóng chuyền, ngoài ra những chị chơi bóng ưu tú sẽ được chọn vào đội bóng của xã, huyện”.

Để phong trào tập luyện có hiệu quả hơn, Hội LHPN các xã thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu vào những dịp lễ, tết. “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp chị em say mê tập luyện thể thao, có sức khỏe và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”, chị Huyền nói.

Tuy nhiên, không phải với chị em nào niềm đam mê luyện tập cũng được trọn vẹn, mà phần lớn do quan niệm của các ông chồng.

Từ ngày cùng chị em trong xã đi chơi bóng chuyền, chị Tâm ở xã Hồng Thủy gặp phải không ít những lời than phiền từ chồng khi trót... mê bóng mà quên đi bữa cơm gia đình. Nhiều hôm đi tập về chị thấy bếp lạnh ngắt, chồng cùng hai con nhỏ đang dán mắt vào tivi. Chị Tâm phải thuyết phục mãi anh chồng mới cho chị tiếp tục đi luyện bóng. Hiểu ý nên từ đó chị chỉ dám đi tập 3 lần mỗi tuần và lần nào cũng phải về thật sớm để lo cơm nước.

Còn chị Lài ở thôn Sen Đông, xã Sen Thủy, sau những buổi chơi bóng về vợ chồng thường to tiếng. Anh chồng hay rượu chè nên dọa sẽ đuổi cả vợ lẫn con ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục chơi bóng. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên chị đành gác lại niềm đam mê, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén đi chơi một bữa cho đỡ nhớ.

Anh Phạm Văn Quang, xã Sen Thủy, chia sẻ: “Do ở quê nên quan niệm của nhiều ông chồng về việc dành thời gian cho vợ đi chơi thể thao cũng không được thoải mái như ở thành phố. Vì thế vừa chơi bóng để có sức khỏe và niềm vui sau một ngày lao động nhưng chị em cũng nên lo toan chăm sóc cho tổ ấm của mình”.

Theo vnexpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video