Thủ khoa Đại học Y Hà Nội – hai nữ sinh nghèo Hà Tĩnh
Đậu Thị Thu - thủ khoa ước mơ trở thành bác sĩ giỏi
Thu sinh ra và lớn lên tại xã Đức Thịnh trong một gia đình nông dân nghèo nên không có nhiều điều kiện để học tập như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác. Ngoài giờ học Trang phải giúp đỡ bố mẹ sản xuất kẹo cu đơ. Cuộc sống vất vả, khó khăn nên từ nhỏ, Thu đã xác định lấy con đường học hành để thoát cảnh nghèo khó.
Trong suốt thời gian học phổ thông, Thu luôn là niềm tự hào của gia đình và nhà trường với thành tích học tập đáng nể: 12 năm liền đạt học sinh giỏi; học sinh giỏi tỉnh 2 môn văn, toán lớp 2, lớp 5; giải 3 học sinh giỏi Hóa, toán lớp 9; giải nhất học sinh giỏi toán lớp 11, 12 cấp tỉnh…
Trong đợt khi đại học này, Thu không chỉ là thủ khoa Đại học Y Hà Nội mà Thu còn là á khoa đại học Dược Hà Nội với 28,5 điểm. Cô Thủ khoa này từ nhỏ đã ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người
Thái Quỳnh Trang: thủ khoa mồ côi mẹ
Mồ côi mẹ từ năm học lớp 9, Quỳnh Trang luôn lấy học làm niềm vui. Sự cố gắng nỗ lực của Trang đã làm rạng rỡ gia đình - một gia đình cả bố và mẹ đều là giáo viên.
Trong suốt những năm tháng học phổ thông, từ lớp 1 đến lớp 12, Trang đều đạt học sinh giỏi xuất sắc toàn diện, liên tục giành các giải cao trong các kì thi học sinh giỏi: giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn toán lớp 10, 12; giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn toán lớp 11, giải tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh, thủ khoa có điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh và thủ khoa đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm.
Không chỉ là một trong những thủ khoa khối B, Trang còn đạt điểm 28 điểm khối A trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Được biết, cùng lớp học phổ thông với Trang (A1 trường THPT Minh Khai, Đức Thọ) còn có Trần Đình Anh cũng đạt thủ khoa Đại học Y Hà Nội.