Những tấm gương phụ nữ Bình Định

29/05/2017
Vượt qua nghịch cảnh, tâm huyết với công tác phong trào, dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu chính đáng ... là những tấm gương sáng của phụ nữ Bình Định

* Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật:

Chị Nguyễn Thị Mai (ở KV 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) là một trường hợp điển hình người khuyết tật biết cách vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, lại thêm nỗi bất hạnh ập đến khi cơn sốt lúc 3 tuổi đã làm liệt đi 2 chân và 1 tay của chị. Mỗi khi trở trời 2 chân và tay của chị rất đau nhức. Cái khó lại chồng lên cái khó, khi sức khỏe của chị ngày càng yếu đi. Vậy mà năm tháng dần trôi, với nghị lực của một người khuyết tật luôn muốn vượt lên chính mình, chị Mai lại tìm tòi học nhiều nghề dành cho người khuyết tật với mục đích tự mình nuôi sống bản thân. Và cuối cùng chị đã chọn nghề làm nhang bởi nó phù hợp với sức khỏe.

15 năm qua, chị Mai gắn bó với nghề làm nhang. Sản phẩm làm ra, chị tự đi bỏ mối cho bạn hàng ở các chợ và tiệm tạp hóa tại TP Quy Nhơn. Ước tính, cả tiền công, một bó nhang chị lời được 1.000 đồng, trung bình mỗi ngày chị có thu nhập khoảng 50.000 đồng từ nghề làm nhang. 

Ít ỏi và khó khăn như vậy, nhưng chị Mai lại rất sẵn lòng chia sẻ, truyền nghề làm nhang (miễn phí) cho những người khuyết tật khác, mỗi khi họ tìm đến chị học nghề. Thậm chí chị còn rất vui và cầu mong những người bạn khuyết tật có thể mưu sinh, tự nuôi sống bản thân.

Là người khuyết tật nặng, nhưng ngoài mưu sinh nuôi sống bản thân, chị Mai còn chăm lo cho một mẹ già năm nay đã 86 tuổi, hay đau yếu. Một người khuyết tật nặng, tuổi hơn 50, đi lại đã khó khăn lại phải chăm lo cho mẹ già thật sự không dễ dàng chút nào. Vậy mà ngày ngày, chị Mai vẫn luôn sắp xếp lo cho mẹ thật chu đáo trước khi bắt đầu một ngày làm việc của mình. Bởi tốt bụng, hiếu thảo và giàu nghị lực như thế nên nhiều người đã vui vẻ mua ủng hộ sản phẩm chị làm ra. Điều này cũng là nguồn động viên và khích lệ chị mỗi ngày nỗ lực hơn, thêm tin yêu vào cuộc sống.

Tuổi ngày càng cao, sức khỏe cũng yếu đi khi nỗi đau bệnh tật hành hạ chị mỗi ngày. Cái máy làm nhang cũ kỹ đã gắn bó với chị 15 năm nay cũng trở nên nặng hơn, buộc chị phải gắng sức thật nhiều mới có thể quay được. Số lượng nhang chị làm ra mỗi ngày một ít, trong khi công sức đổ ra lại nhiều hơn. Vì vậy thu nhập ổn định 50.000 đồng cho mỗi ngày chi tiêu của 2 mẹ con, đã thành áp lực không nhỏ với chị. Chưa kể với nghề làm nhang chỉ phù hợp mùa nắng, đồng nghĩa chị Mai phải làm việc nửa năm cho chi tiêu một năm. Ngày lại tiếp nối ngày, tranh thủ những ngày nắng giòn, chị Mai lại cày cục làm nhang với ước mong có thêm chút đỉnh để dành đặng chuẩn bị cho những ngày mưa dầm phía trước.

Với nỗ lực vượt khó và sự hiếu thảo, hiếu kính đối với mẹ già của chị, chị Mai vinh dự được chọn tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh lần thứ 5, được Tỉnh hội đánh giá cao và trao tặng giấy khen về thành tích vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Hỏi chị, chị ao ước gì không?. Chị khe khẽ tâm sự, giá có được một số tiền kha khá, chị sẽ mua một cái máy làm nhang mới chạy bằng điện để thay cho máy làm nhang quay tay đang gỉ sét, cần quá nhiều sức. Có cái máy mới chị hy vọng sẽ tiếp tục bám trụ với nghề làm nhang lâu hơn để nuôi bản thân và mẹ già. 

* Chi hội trưởng tâm huyết:

Hơn 18 năm gắn bó với nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Cát Tường (xã Mỹ Thọ, Phù Mỹ), chị Đặng Thị Hồng Thu luôn được chị em tin yêu, cảm phục và cấp trên ghi nhận.

 Ảnh minh họa

Chị Đặng Thị Hồng Thu làm việc nhà sau những hoạt động Hội

Năm 1999, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Cát Tường. Cũng như mình, phần lớn chị em ở đây đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn “thấy được cái cực nhọc, khó khăn của chị em, bản thân tôi càng phải cố gắng trong công tác để tạo điều kiện giúp đỡ, cùng nhau vượt khó”, chị Thu bộc bạch.

Xuất phát từ cái tâm đó, tranh thủ sớm khuya, bố trí việc nhà đâu đấy, chị dành thời gian cho công tác hội. Chị chủ động phối hợp tổ chức các buổi hội, họp lồng ghép tuyên truyền chủ trương về phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ phụ nữ, mời gọi chị em tham gia các hội thảo, các mô hình, các buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. “Mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của hội viên phụ nữ chủ động trong phát triển kinh tế đã có bước chuyển biến rõ nét.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chị nghĩ trước tiên bản thân mình phải đi trước, làm trước để chị em học tập. Do đó, chị cố gắng vượt qua khó khăn, vừa nuôi con nhỏ, vừa nuôi chồng bị bệnh, vừa nỗ lực trong lao động, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Bên cạnh 5 sào ruộng lúa 3 vụ/ năm, chị Thu luân, xen, thâm canh gần 1 mẫu cây trồng cạn các loại, chủ yếu là cây hành, cho hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chị nuôi bò đực giống để phối trực tiếp, góp phần đáng kể trong cải thiện và nâng cao thu nhập gia đình. Từ các mô hình làm kinh tế, bình quân mỗi năm trừ chi phí, chị thu được lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Chị còn là nguồn động viên, khích lệ lớn để chị em trong thôn noi gương đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi…

Trong công tác hội, chị thường xuyên đi sâu đi sát, tâm sự, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng phụ nữ trong thôn, từ đó, vận động chị em vào Hội và  tạo điều kiện động viên, giúp đỡ. Với vai trò là tổ trưởng tổ vay vốn, chị Thu phối hợp với Hội cấp trên và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vay vốn. Hiện tổng dư nợ do chị quản lý hơn 1,1 tỉ đồng, cho 38 thành viên vay; cùng đó chị duy trì và phát triển quỹ “tín dụng tiết kiệm” với tổng vốn 130 triệu đồng, tạo nguồn vốn cho chị em nghèo luân phiên vay ưu đãi phát triển sản xuất. Ngoài ra, chị còn vận động hội viên nuôi heo đất, xây dựng quỹ hội để có nguồn thăm hỏi và giúp phụ nữ nghèo. Đặc biệt, đối với những trường hợp khó khăn đột xuất cần vốn gấp, chị Thu xuất tiền túi cho hội viên mượn, không tính lãi... Nhờ vậy, nhiều hội viên đã thoát được nghèo, đời sống vật chất, tinh thần cải thiện rõ rệt.

Mặc dù “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng chị được chồng và con trai ủng hộ hết mình. Đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nên nhiều năm liền chị được tặng giấy khen, bằng khen của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN Việt Nam.

“Không chỉ đảm việc nhà, chị Thu còn rất nhiệt tình, tận tâm, hết mình với công tác hội. Chị là gương cán bộ hội năng nổ, giỏi giang đáng được nhân rộng và học tập”, chị Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Thọ đã nói về chị Thu như vậy.

... làm kinh tế giỏi

 Ảnh minh họa

Cơ sở bún khô của chị Cù Thị Lệ Hằng

Không chỉ đi đến thành đạt từ vốn liếng ít ỏi, chị Cù Thị Lệ Hằng (ở thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn) còn là một phụ nữ nhân hậu, khi biết chia sẻ sự thành công ấy của mình với nhiều chị em khác ở địa phương.

Cơ sở sản xuất kinh doanh bún khô của chị Cù Thị Lệ Hằng đi vào hoạt động từ năm 2011. Với bước đầu hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhỏ lẻ, mỗi ngày sản xuất vài chục cân, chủ yếu bán buôn tại chợ quê. Đến nay, nhờ nỗ lực không ngừng, cơ sở bún khô của chị Hằng đã phát triển đến quy mô lớn. Mỗi ngày cơ sở của chị đưa ra thị trường hơn 500kg, lúc nhiều lên đến gần 700kg. Đặc biệt, sản phẩm của chị đã tìm được nhiều khách hàng tại nhiều tỉnh thành trong nước. 

Ngoài sản xuất kinh doanh bún khô, chị Hằng còn kinh doanh thêm vận tải, bán thức ăn gia súc và chăn nuôi bò heo. Riêng về chăn nuôi, chị nuôi hơn chục con bò và khoảng 100 con heo thịt mỗi lứa. Tính riêng heo thịt, mỗi năm chị cung cấp ra thị trường khoảng 300 con heo thịt. Sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng nhờ luôn biết cách giữ gìn uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ nên các cơ sở của chị Hằng phát triển ổn định. Khi mở rộng sản xuất, kinh doanh chị Hằng luôn tạo điều kiện và ưu tiên cho lao động nữ. Các lao động làm việc tại cơ sở của chị đều có thu nhập ổn định từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng mỗi tháng.

Bà Võ Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hậu cho biết: Chị Hằng là hội viên tiêu biểu của Hội Phụ nữ xã Nhơn Hậu. Chị sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức kinh doanh, chăn nuôi với chị em phụ nữ ở địa phương, đóng góp xây dựng phong trào của Hội rất tích cực.

Chị Cù Thị Lệ Hằng tâm sự: Tôi quan niệm, ngày nay, người phụ nữ tốt vừa phải biết  chăm sóc hạnh phúc gia đình, đồng thời cũng nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tôi nghĩ, cơ hội để làm việc của phụ nữ thấp hơn đàn ông, nên khi mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, tôi sẽ ưu tiên nhận phụ nữ ở địa phương.

Với những thành tích đạt được, chị Cù Thị Lệ Hằng liên tiếp nhiều năm liền đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước xã Nhơn Hậu.

baobinhdinh.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video