Ngân Thương - khổ luyện thành tài
Chiến công của sự khổ luyện
Con đường tới vinh quang của Ngân Thương được đánh dấu bởi sự khổ luyện và những năm tháng xa nhà. Ngay từ khi mới 6 tuổi, Thương đã phải cùng với các bạn cùng đội lên đường theo cô Đỗ Thùy Giang sang Trung Quốc tập huấn. Ở cái tuổi vẫn cần sự chăm bẵm và tình yêu thương của bố mẹ, anh chị thì Thương lại phải tập quen với một cuộc sống không có cả những điều ấy. Ban ngày còn vui vì có cả các bạn Trung Quốc tập cùng, nhưng hết buổi tập, đến giờ nghỉ, nỗi nhớ gia đình ùa đến, cả đội cùng ôm nhau khóc. Cô Giang lúc ấy như người mẹ dỗ dành, chia sẻ... Thế rồi, chuỗi ngày tập huấn trôi qua cùng các bài tập ép dẻo, tập động tác lên xà, trên cầu thăng bằng... Cái cảm giác chênh vênh trên xà kép hay khi thực hiện san-tô của cầu thăng bằng cũng không còn là thách thức nhưng những vết chai sần ở lòng bàn tay và vết sẹo ở chân thì còn mãi. Say tập, chỉ khi nào ốm thì Thương mới dám nghỉ tập chứ có mệt thì vẫn thực hiện đủ bài tập như các bạn bởi ở môn thể dục dụng cụ, bỏ tập một ngày là động tác sẽ không còn chuẩn xác. Vì thế, cả hơn 10 năm ở Trung Quốc là ngần ấy quãng thời gian Ngân Thương dành cho tập luyện. Hơn ai hết, cô bé Hà Nội ấy hiểu rằng, chỉ có con đường tập luyện mới dẫn tới thành công.
Ý chí làm nên chiến thắng
Sau chuỗi ngày khổ luyện tại Trung Quốc, cô trò của đội thể dục dụng cụ nữ quốc gia lại trở về hội quân cùng Đoàn Thể thao Việt
Tuy chấn thương nhưng Thương lại tiếp tục nén đau bước vào sàn đấu của các bài đơn trong buổi thi cuối cùng, ngày 1/12. Bước vào cuộc thi cầu thăng bằng, Ngân Thương đi bài biểu diễn với tốc độ chậm hơn so với nội dung toàn năng trước nhưng bù lai, động tác lại hết sức chuẩn xác và cú san-tô điệu nghệ đã đem lại cho Thương 8,212 điểm. Thương giành được tấm HCV thứ hai với sự vượt trội so với các đối thủ của mình ở bài cầu thăng bằng bởi HCB Tabitha Tay Jia Hui (
Một kỳ SEA Games thành công của Ngân Thương, cô bé Hà Nội đã kết thúc bằng cú đúp vàng. Nghẹn ngào trong vòng tay chúc mừng của các HLV và đồng đội, Ngân Thương nhớ về bố mẹ, anh chị mà những năm tháng xa nhà cô bé không thể chia sẻ hàng ngày bao nỗi buồn vui. Năm nay, Ngân Thương sẽ được ăn Tết ở nhà. Niềm vui tưởng như bình dị nhất nhưng suốt 10 năm qua, chưa lần nào em được hưởng.
Năm 2006, thể dục dụng cụ Việt