Cô giáo khiếm thị mười năm đi "gieo chữ"
![]() |
Cô giáo Nga dạy các em khiếm thị học chữ Braille. |
Sinh ra và lớn lên ở huyện Cam Lộ, Thúy Nga thấu hiểu sự mất mát của những người không may mắn mất đi đôi mắt bởi cô cũng là người khiếm thị. Việc học tập với người sáng mắt đã khó, với người khiếm thị càng khó hơn. Không chịu cảnh thất học, ngay từ nhỏ, cô giáo khiếm thị này đã biết tự vượt qua hoàn cảnh để học lấy cái chữ, bởi theo cô: "Chỉ có học chữ mới làm sáng tâm hồn".
Học xong phổ thông, cô được đi học tại Trung tâm đào tạo phục hồi chức năng ở Hà Nội, với ước mơ trở thành một giáo viên đem cái chữ đến với những em có hoàn cảnh như mình. Với 12 năm Hội Người mù tỉnh ra đời thì có đến 10 năm Nga gắn bó với Hội. Nhìn vóc dáng lanh lợi, rất tự tin khi tiếp chúng tôi, dẫn chúng tôi đi tham quan khu học tập, vui chơi, sinh hoạt của các em, không ai tin rằng cô là người khiếm thị.
Đối với Thúy Nga, Hội chính là ngôi nhà thứ hai của mình, bởi ở đây cô tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Khi hỏi về tình hình học tập của các cháu cô không dấu được xúc động: Giáo viên của Hội Người mù tỉnh vừa đảm nhận vai trò là cô giáo, vừa là người bảo mẫu, bởi đa số các cháu thiếu thốn tình cảm, được giáo dục theo nếp sống, giờ giấc của Hội, các cháu rất ngoan và chăm chỉ.
Đó cũng chính là niềm vui mà những giáo viên như Thúy Nga tìm thấy ở những học sinh đặc biệt của mình. Sau những giờ lên lớp cô bận rộn soạn giáo án, đối với những giáo viên nơi đây giáo án giảng dạy chủ yếu là phải chuyển từ sách của Bộ GD-ĐT sang hệ thống chữ nổi Braille.
Học sinh ở Hội Người mù tỉnh cũng chia ra nhiều đối tượng, đối với các em khiếm thị thì sau khi học lớp tiền hòa nhập được đưa đến học ở các trường cấp I, II, III trên địa bàn để hòa nhập với cộng đồng; còn những em mù hẳn thì cho học chữ nổi tại Hội Người mù tỉnh.
Lớp tiền hòa nhập mà cô Nga phụ trách hiện có 20 em, đa số là con em dân tộc thiểu số. Ngoài nhiệm vụ là cô giáo, cô còn là người hướng dẫn các em từ sinh hoạt đến vui chơi, để các em nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Ngoài giờ lên lớp, cô Nga không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, mày mò trên từng trang giáo án, tài liệu nhằm tìm ra cách tốt nhất, phù hợp nhất đối với các em.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nga được đồng nghiệp, học sinh yêu quý, là tấm gương để các em noi theo. Không những làm tốt trách nhiệm của một người giáo viên, cô còn rất năng động trong việc tham gia các hoạt động xã hội khác của Hội và của cộng đồng.
Với vai trò là Trưởng ban phụ nữ mù của tỉnh, cô Nga luôn cố gắng để làm một người phụ nữ gương mẫu. Cô đã phấn đấu vươn lên đạt kết quả cao trong công tác, nhiều lần được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp hội và chính quyền địa phương. Đó cũng là nguồn động viên để cô làm tốt hơn nữa công việc của mình.
