2 nữ ứng viên 10X từ bản làng xa xôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

21/03/2026
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố chiều ngày 21/3 đã ghi nhận một dấu ấn đặc biệt, đó là sự hiện diện của những gương mặt thuộc thế hệ sinh sau năm 2000.

Trong tổng số 7 nữ ứng cử viên thuộc thế hệ 10X trên cả nước, 2 cô gái Lỳ Mì Lé (Điện Biên) và Lo Thị Bảo Vy (Nghệ An) đã chính thức trúng cử, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên của những cộng đồng dân tộc rất ít người.

Đại biểu Quốc hội Lỳ Mì Lé: Tiếng nói từ xã biên giới Mường Nhé

Sinh năm 2001 tại bản Nậm Sin (Điện Biên), đại biểu Lỳ Mì Lé lớn lên trong cộng đồng người Si La, một dân tộc có dân số rất ít và từng đứng trước nguy cơ mai một bản sắc. Chọn gắn bó với nghề giáo mầm non tại điểm trường Huổi Lếch, cô giáo trẻ này đã dành tuổi thanh xuân để băng rừng, lội suối vận động trẻ em đến lớp.

2 nữ ứng viên 10X từ bản làng xa xôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 1.

Lỳ Mì Lé đã đi đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động trẻ em đến lớp. Ảnh: Duy Linh

Chính thực tiễn đứng lớp ở nơi địa đầu Tổ quốc đã giúp Lỳ Mì Lé thấu hiểu sâu sắc những rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hụt cơ sở vật chất mà trẻ em vùng cao đang đối mặt. Với cô, việc trúng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự cá nhân mà là cơ hội để đưa những khó khăn thực tế của giáo dục vùng biên lên diễn đàn chính sách cao nhất. 

Lỳ Mì Lé mang theo khát vọng cháy bỏng về việc đầu tư cho giáo dục mầm non tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, coi đó là nền tảng cốt yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy đại diện cho niềm tự hào của người Ơ Đu

Ít hơn Lỳ Mì Lé 1 tuổi, cô giáo Lo Thị Bảo Vy (sinh năm 2002) đến từ bản Văng Môn (Nghệ An) là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu được bầu vào Quốc hội. Trong cộng đồng chỉ vỏn vẹn hơn 700 nhân khẩu, sự kiện Bảo Vy trúng cử mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Điều đó khẳng định rằng, khi được tạo điều kiện và có quyết tâm, những người con từ bản làng xa xôi nhất hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách quốc gia bằng tri thức và lòng nhiệt huyết.

2 nữ ứng viên 10X từ bản làng xa xôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 2.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu vinh dự trúng cử Đại biểu Quốc hội

Trở về quê hương làm giáo viên tiểu học sau khi tốt nghiệp đại học, Bảo Vy luôn trăn trở về việc làm thế nào để trẻ em vùng cao không bị bỏ lại phía sau. Trong chương trình hành động của mình, cô đặc biệt quan tâm đến các chính sách sinh kế và bảo tồn văn hóa cho các dân tộc rất ít người. 

Với Bảo Vy, tri thức chính là "điểm tựa" để người trẻ vùng cao bước ra khỏi dãy núi quanh bản, hòa nhập cùng dòng chảy phát triển của đất nước mà không làm mất đi bản sắc riêng biệt của dân tộc mình.

Luồng gió mới từ thế hệ Gen Z

Trong kỳ bầu cử năm nay, cả nước có 7 nữ ứng cử viên thuộc thế hệ 10X tham gia ứng cử. Việc Lỳ Mì Lé và Lo Thị Bảo Vy chính thức trúng cử trong danh sách 500 đại biểu - bên cạnh con số ấn tượng 150 nữ đại biểu (chiếm tỉ lệ 30%), đã tạo nên một luồng gió mới cho Nghị trường khóa XVI. Đây là những đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z, những người trưởng thành trong kỷ nguyên số nhưng vẫn nặng lòng với giá trị truyền thống và đời sống Nhân dân.

Việc cử tri tin tưởng trao phiếu bầu cho những cô gái ở độ tuổi đôi mươi là minh chứng rõ nét cho tinh thần trẻ hóa và tính đại diện bao trùm của Quốc hội. Từ những giờ lên lớp ở vùng biên viễn đến chiếc ghế đại biểu tại Thủ đô, hành trình của Lỳ Mì Lé, Lo Thị Bảo Vy và các nữ đại biểu hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp thiết thực, gần gũi và đầy trách nhiệm cho sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video