Tin phải... mẹ mìn!

18/04/2007
Được Nguyễn Thị Hiếu về tận Bắc Giang đón, hứa hẹn đưa về Hải Phòng phục vụ ăn uống, lương tháng 1 triệu đồng, 4 cô gái trẻ rất háo hức và xin phép gia đình đi theo “chị Hiếu” mà không biết rằng mình vừa mắc lưới của mẹ mìn...


Đến giờ khi được các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Móng Cái giải thoát, 4 cô gái: Trần Thị Hậu, 18 tuổi, Vũ Thị Mai, 16 tuổi, Nguyễn Thị Lệ, 19 tuổi đều trú tại An Thượng, Yên Thế và Nguyễn Thị Huệ trú tại Nhã Nam, Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang vẫn không khỏi bàng hoàng. Và không khỏi sợ hãi khi biết rằng mình đã bị lừa đưa sang Trung Quốc để làm gái mại dâm.

12h30’, ngày 1/4, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đồi hoang, bờ sông biên giới, phường Trần Phú (TX Móng Cái) tổ tuần tra Đồn BPCK Móng Cái, phát hiện 4 cháu gái đang tìm đường sang Trung Quốc.

Qua kiểm tra, cả 4 cháu đều không có bất cứ 1 thứ giấy tờ tuỳ thân nào. Hỏi ai dẫn các cháu vào khu vực biên giới, cả 4 đều nói chị Hiếu? Chị ấy đang đi trên cầu Bắc Luân và hẹn đón chúng cháu ở bên kia cầu.

Lập tức tổ tuần tra truy đuổi lên cầu Bắc Luân và bắt được người phụ nữ tên là Hiếu. Tại cơ quan Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Nguyễn Thị Hiếu, 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Tân Phong, Kiến Thuỵ (Hải Phòng), là đối tượng thường xuyên qua lại cửa khẩu Bắc Luân bằng giấy thông hành để làm nghề phiên dịch thuê cho người Việt Nam buôn bán tại Cảng Kỳ Xá, Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã thừa nhận thị lừa 4 cháu Hậu, Mai, Lệ, Huệ từ Hải Phòng ra Móng Cái để đưa sang Cảng Kỳ Xá, Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) để mở quán và cho 4 cháu làm gái mại dâm.

Khai thác mở rộng Hiếu cho biết: Giữa tháng 3/2007, Hiếu đặt vấn đề với Hưởng (người ở gần nhà bố mẹ Hiếu ở Hải Phòng, quê ở Bắc Giang) về quê tìm hộ mấy phụ nữ để Hiếu đưa đi làm thuê, lương trả 1 triệu đồng/tháng. Hưởng nhận lời, ngày 28, 29/3 Hưởng điện thoại cho Hiếu đã tìm được 4 phụ nữ đang đưa từ Bắc Giang xuống Hải Phòng.

Nhận được điện của Hưởng, ngày 31/3, Hiếu từ Trung Quốc về Hải Phòng. Tại nhà bố mẹ Hiếu, Hiếu gặp Hưởng cùng 4 cháu gái và bố cháu Lệ. Hiếu nói với bố cháu Lệ là muốn đưa các cháu đi làm tại nhà hàng Hải Phòng, công việc chỉ bán bia và bưng bê đồ ăn, lương trả 1 triệu đồng/tháng/cháu.

Sau khi nghe Hiếu nói như vậy bố cháu Lệ và 4 cháu đã đồng ý. Hiếu còn tổ chức mời mọi người ăn cơm tại nhà bố mẹ và thanh toán tiền tàu xe cho Hưởng đã đưa 4 cháu từ Bắc Giang xuống Hải Phòng và gửi 200.000 đồng đưa cho bố Lệ nói là về quê mua quà cho các cháu…

Ngày 1/4, Hiếu bảo Hưởng đưa 4 cháu ra bến xe Lạc Long để Hiếu đưa đi Móng Cái. 12 giờ đến Móng Cái, Hiếu thuê xe taxi chở các cháu đến cửa khẩu Bắc Luân, ý định làm sổ thông hành cho các cháu nhưng không làm được. Hiếu thuê xe ôm chở các cháu vào khu vực cánh gà phía thượng nguồn cầu Bắc Luân để trốn sang Trung Quốc và hẹn đón các cháu ở bên kia cầu… Còn mình, Hiếu dùng hộ chiếu đi qua cửa khẩu Bắc Luân và khi vừa làm thủ tục qua cửa khẩu thì bị tổ tuần tra bắt…

Hành vi của Hiếu cùng các đồng phạm sẽ được pháp luật phán xét, xử lý nghiêm minh. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là: Bên cạnh thủ đoạn mới là lợi dụng sự thông thoáng thuận lợi của 2 nhà nước Việt Nam và Trung Quốc về việc cấp giấy thông hành XNC qua biên giới để hoạt động phi pháp, bọn tội phạm BBPNTE này vẫn dựa vào sự thông thạo địa hình, mối quen biết đi lại làm ăn lâu ngày bên Trung Quốc…

Để rồi thông qua người thân, tìm kiếm những phụ nữ, cháu gái mới lớn lên ở các vùng quê nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn phỉnh nịnh, lừa gạt các cháu và thân nhân gia đình, nhằm thực hiện mục đích tội lỗi của mình

 
Theo Minh Hương (Báo Quảng Ninh)
CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video