Nữ sinh mất tích sau khi đến chơi nhà cô giáo

17/05/2008
Đã 5 ngày trôi qua, con gái chưa thấy về, lòng ông Đinh Văn Vũ (Vầy Nưa, Đà Bắc, Hoà Bình) như ngồi trên đống lửa. Con gái ông hiện là học sinh lớp 11 Trường THPT huyện Đà Bắc đi chơi với hai bạn gái cùng lớp rồi bỗng dưng mất tích.

Qua thông tin từ bạn bè, các ông bố được biết, sau khi viết đơn xin nghỉ học, 2 trong số 3 con đến nhà cô giáo Bùi Thị Duyên ở TP Hoà Bình chơi. Nghi ngờ về sự mất tích của các con có liên quan đến cô giáo Duyên, các phụ huynh đã viết đơn trình báo Công an xã, Công an huyện Đà Bắc nhờ giúp đỡ.

 Nỗi day dứt của vợ chồng cô giáo trẻ

 

Trong quá trình điều tra, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng vào cuộc. Một trong những người đầu tiên được CQĐT triệu tập chính là vợ chồng cô giáo Duyên.

 

Sắc mặt cô giáo Duyên có vẻ mệt mỏi. Có lẽ, những ngày qua, cô giáo cũng chịu sức ép của dư luận bởi trong khi CQĐT còn chưa làm rõ chân tướng sự việc thì một số người đã coi cô là nghi can số 1 trong vụ án.

 

Theo lời tường trình của cô giáo Bùi Thị Duyên thì cô có rủ hai học sinh hiện đang học lớp 11 là Định Thị Hiền và Đinh Thị Hoà ra nhà ở TP Hoà Bình chơi.

 

Trong thời gian ở chơi, Hiền và Hoà có nói chuyện là đợt này được nghỉ học dài ngày nên sẽ đi Lạng Sơn chơi cùng với bạn. Cô Duyên có gặng hỏi về người bạn này thì các em chỉ nói anh ta nhà ở đỉnh dốc Cha, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc. Thấy lai lịch người bạn này có vẻ không tốt, cô Duyên đã khuyên hai em không nên đi cùng nhưng không thấy 2 em nói gì.

 

Sáng hôm sau, cô Duyên đi dạy học, tối về đến nhà không thấy 2 em học sinh đâu, hỏi chồng thì anh Tuấn cho biết, 2 em đã xin phép đi chơi cùng 2 bạn, một nam, một nữ. Từ lúc đó, vợ chồng cô Duyên hoàn toàn không biết hai em đã đi đâu, làm gì, đi với ai.

 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, anh Đỗ Đức Tuấn, chồng cô giáo Duyên đã trình bày một chi tiết khá quan trọng: Sau khi vợ điện thoại thông báo về sự mất tích của các em học sinh, anh Tuấn có đi từ TP Hoà Bình vào huyện Đà Bắc để tìm người thanh niên đã đến nhà đón 2 học sinh và phát hiện người đó đang chơi ở nhà một người tại xóm Chúc Sơn, xã Toàn Sơn.

 

Thấy anh Tuấn hỏi về Hiền và Hoà, người thanh niên nọ nói, sau khi đi chơi, cả nhóm đã về nhà. Để củng cố lòng tin cho anh Tuấn, thanh niên này còn chủ động điện thoại di động cho một người bạn để anh Tuấn nói chuyện.

 

Qua điện thoại, người bên kia đầu dây cũng khẳng định rằng Hoà và Hiền đã về nhà. Khi vào khu nhà trọ của nhóm học sinh, anh Tuấn phát hiện có ảnh cô bạn đã đến rủ Hoà và Hiền đi chơi.

 

Hỏi các bạn trong xóm trọ thì được biết, em gái trong ảnh là bạn học cùng lớp với Hiền và Hoà, tên là Nguyễn Thị Hiên. Hiện nay, Hiên cũng vắng mặt từ khi đi chơi cùng với Hiền và Hoà...

 

Lên xứ Lạng, về xứ Thanh phá án

 

Trong quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hoà Bình đã phải mất gần 1 năm lần theo dấu vết các đối tượng gây án. Đến khi tìm được người thanh niên đã đưa 3 nữ sinh đi là Nguyễn Văn Thành, 19 tuổi, trú tại huyện Đà Bắc, Hoà Bình thì đối tượng đã cao chạy xa bay.

 

Được biết, sau khi ly dị chồng, mẹ Thành đã đón Thành lên huyện Đà Bắc ở cùng với bố dượng mới. Tuy nhiên, cuộc sống của mẹ và dượng cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, được một thời gian thì mẹ Thành bỏ sang Trung Quốc làm ăn, lấy chồng khác. Vì vậy, Thành sang ở với mẹ và thường xuyên sang khu vực Pò Chài làm thuê, thỉnh thoảng mới về Việt Nam.

 

Mấy lần lên của khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn truy bắt Thành nhưng đều không có kết quả, có lúc các điều tra viên cũng thấy nản lòng.

 

Đúng lúc tia hy vọng gần như tắt ngấm thì các trinh sát lại nhận được nguồn tin khá quan trọng. Gia đình em Nguyễn Thị Hiên nhận được một lá thư gửi về từ Thanh Hóa.

 

Nét chữ của người khác, nội dung trong thư nói rằng hiện cả 3 em Hiên, Hòa, Hiền đang ở trọ tại Thanh Hóa, đi trông trẻ con và bán quần áo thuê. Tại sao cả 3 học sinh đều biết chữ mà không tự viết thư cho gia đình và mãi 6 tháng sau khi mất tích mới viết thư về?

 

Trả lời câu hỏi đó, các điều tra viên lại về Thanh Hóa và khám phá ra một sự thật đau lòng. Người viết thư cho gia đình em Hiên chính là một cô gái trẻ tên Tiến, vừa trốn khỏi ổ mại dâm ở Trung Quốc về. Cô gái này kể rằng, khi trốn được về nhà, cô phát hiện trong đế giày có một phong bì thư đã ghi sẵn địa chỉ.

 

Biết người gửi chính là cô bạn gái mới bị bán vào động mại dâm cùng mình, Tiến đã viết mấy dòng cho vào bì thư đó, gửi về gia đình người bạn gái cùng cảnh ngộ cho họ yên tâm.

 

Đúng thời gian này, CQĐT phát hiện Thành có mặt tại địa phương và tổ chức vây bắt. Sau một năm lừa bán 3 cô gái, cuối tháng 4/2008, Thành đã bị bắt.

 

Tại CQĐT, Thành khai nhận, cùng một người bạn, vờ bày ra màn kịch yêu đương một trong 3 nữ sinh, sau đó rủ họ đi Lạng Sơn mua sắm, thực chất là để bán các cô vào động mại dâm bên Trung Quốc. Phi vụ làm ăn này, Thành được ăn chia 8 triệu đồng.

 

Biết Hiền và Hoà ở nhà cô giáo Duyên nên Thành rủ Hiên ra đó đón, rồi bắt đi lên Lạng Sơn chứ vợ chồng cô giáo Duyên không hề liên quan gì. Kết quả điều tra đã minh oan cho cô giáo Duyên.

 

Khi chúng tôi viết bài báo này thì nhận được tin vui, hai trong số 3 em nữ sinh đã trốn thoát được về Việt Nam. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo A. Hiếu
Công An Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video