Ký hợp đồng tuyển người, lừa bán người lao động và sinh viên

30/09/2007
Ngoài lừa bán các sinh viên, Lan Viên và Trịnh Thị Vân còn đến trung tâm giới thiệu việc làm ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) vờ tuyển người giúp việc, lừa bán cháu Nguyễn Thị N., quê ở Vĩnh Phúc sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Sau lần chết hụt, chạy thoát khi đang đưa bốn cô gái ở Hoà Bình đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Khuất Thị Lan Viên cùng Dương Anh Hoài tạm ngừng hoạt động.

Vốn là kẻ từng trải, mưu mô, xảo quyệt, Viên nghĩ ngay tới việc thiết lập mối quan hệ rộng, với đủ hạng người để mở rộng việc làm ăn. Và Lan Viên đã suy nghĩ nát nước để khi thực hiện các vụ đưa gái sang nước ngoài bán vào nhà chứa vẫn thu được lợi nhuận như cũ, nhưng độ an toàn cao.

Bên cạnh việc trực tiếp lặn lội đến các vùng quê nghèo, hẻo lánh vờ tuyển nhân viên để lừa bán, Lan Viên đã thực hiện mánh khóe mới. Táo tợn thay, Viên mò đến các trung tâm, công ty giới việc làm ở Hà Nội, nhờ tuyển người giúp việc, tuyển nhân viên bán hàng. Thay tên, đổi họ, Viên đã ký những hợp đồng với các trung tâm và đón người lao động, bán họ theo đường dây mà Viên vừa thiết lập.

"Sau những gì đã trải qua, thú thật, em không đủ can đảm để bước tiếp tới giảng đường, nơi mà em đã từng mơ ước, ấp ủ suốt tuổi thơ...!", trong dòng nước mắt, em Cao Thị H., quê ở huyện Cao Phong (Hoà Bình) đã tâm sự với các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội.

Nhìn dáng vẻ già dặn và câu nói ấy, ít ai có thể nghĩ rằng, H. mới bước vào tuổi 20. Tiếc thay, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, ước mơ bị dập tắt, thân thể bị hành hạ chốn bùn nhơ đã khiến H. trở nên bi quan.

Nhà chỉ có 2 chị em, là chị cả nhưng H. cũng được bố mẹ cưng chiều lắm. Bố mẹ H. đều là cán bộ công chức nên rất quan tâm đến việc học hành của hai con. Học xong lớp 12, H. đi thi đại học ở Hà Nội. Làm được bài nên H. phấn khởi lắm. Trong lúc chờ kết quả thi, thương bố mẹ sắp tới sẽ phải lo cho mình khoản tiền lớn để theo học đại học, H. xin bố mẹ cho em ở lại Hà Nội tìm việc làm thêm.

Cuối tháng 8/2006, H. tìm đến Công ty TNHH Hướng Thiện, trụ sở tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). H. rất vui khi thấy Giám đốc Công ty thông báo rằng lát nữa, chị Vân (tức Khuất Thị Lan Viên) ở Bắc Ninh sẽ đến, đưa em đi bán hàng cho chị ấy. Ai ngờ, từ lúc bước chân theo người đàn bà tên Vân ấy, hơn 1 năm sau, H. mới được trở về quê hương sau khi đã rơi vào bể khổ với những trận đòn roi và những ngày bị ép buộc phải tiếp khách làng chơi.

Sau khi rủ H. sang chợ Đồng Xuân, Viên đã đưa H. lên Lạng Sơn, giao cho đồng bọn. Lấy lý do sang Trung Quốc lấy hàng, Viên và đồng bọn đã bắt H. và nhiều cô gái là nạn nhân của chúng phải giả câm khi gặp lực lượng chức năng đi tuần tra.

Và lấy lý do không đủ giấy tờ nên không thể đi qua cửa khẩu, H. và nhiều nạn nhân đã phải cùng bọn chúng trốn chui lủi qua các đường mòn, sang bên kia biên giới để đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Cao tay hơn, có lần, Viên còn lừa bán nữ sinh viên Nguyễn Thị H. (năm nay 25 tuổi, quê ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) bằng thủ đoạn nhận người đi vận chuyển hàng điện thoại di động, Viên đã yêu cầu H. phải đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Sau khi đón H., Viên đưa ra số tiền lương hấp dẫn và đề nghị H. đi cùng mình sang bên kia biên giới để lấy hàng.

Để tạo lòng tin, Viên còn tận tình hướng dẫn cho H. về nhiệm vụ vận chuyển số hàng điện thoại từ Lạng Sơn và Hà Nội. Do tin người, H. đã nhận lời và bị Viên bán đứt cho một chủ nhà chứa trong nội địa Trung Quốc.

H. vô cùng sợ hãi khi thấy chủ nhà tuyên bố: "Nếu em chịu nghe lời, tiếp khách thì hai năm chị sẽ cho về thăm quê. Nếu không, em sẽ phải lấy chồng Trung Quốc". Đang ngọt nhạt, bà chủ bất ngờ gằn giọng: "Còn nếu mày cố tình không nghe, tao sẽ đánh chết hoặc bán cho chủ khác, như con Ng, không nghe lời, tao vừa đẩy đi đấy…!".

Không còn cách nào khác, H. tìm kế hoãn binh, xin bà chủ cho nghỉ ngơi vào ngày rồi sẽ chấp nhận lấy chồng Trung Quốc. Thế nhưng, ngay đêm đó, H. đã trèo tường, trốn thoát, chạy nhờ vào nhà một người dân xin tá túc. Hôm sau, người dân tốt bụng đó đã đưa H. đến gặp Công an Trung Quốc. Và sau đó, H đã được Công an Trung Quốc trao trả cho Công an Cao Bằng.

Từ những lá đơn tố cáo trên, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Phó trưởng  Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các trinh sát Đội 2, Đội 3 vào cuộc.

Kết quả điều tra cho thấy, Viên đã giả tên là Bùi Thị Vân, quê ở Bắc Ninh đến ký hợp đồng với các trung tâm, công ty lừa bán các lao động nữ trẻ sang nước ngoài làm gái mại dâm. Trong các vụ làm ăn này, Khuất Thị Lan Viên liên minh với Trịnh Thị Vân (32 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Ngoài lừa bán các sinh viên, bọn chúng còn đến trung tâm giới thiệu việc làm ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) vờ tuyển người giúp việc, lừa bán cháu Nguyễn Thị N., quê ở Vĩnh Phúc sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Sau vụ làm ăn trót lọt, bọn chúng còn quay lại trung tâm giới thiệu việc làm nêu trên, tiếp tục ký hợp đồng với trung tâm, nhận người giúp việc và lừa chị Hoàng Thị Th. (năm nay 18 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đem bán.

Sau gần 1 năm điều tra, tháng 1/2007, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Khuất Thị Lan Viên, Trịnh Thị Vân phạm tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em. Đến khi đồng bọn là Vân đã lĩnh án 9 năm tù giam và sinh đứa con thứ hai trong trại giam với nỗi ân hận thì Lan Viên vẫn chưa lọt lưới.

Thế nhưng, tội ác không thể che đậy được mãi, ngày 6/8/2007, sau gần 5 năm lẩn trốn và liên tiếp gây ra tội ác ở nhiều địa bàn, Khuất Thị Lan Viên đã sa lưới tại Lạng Sơn.

Trong khi tiếp tục thay tên, đổi họ, đưa hai cô gái quê ở Hưng Yên sang Trung Quốc bán, nữ quái này đã bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh bắt giữ. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, sau khi tiếp nhận người và hồ sơ từ Biên phòng chuyển sang, CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang đấu tranh làm rõ đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia mà Viên là một trong những mắt xích quan trọng.

Làm gì để giảm các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em?

Vụ mua bán phụ nữ, trẻ em mà Khuất Thị Lan Viên là một mắt xích quan trọng chỉ là một trong rất nhiều vụ án đã được lực lượng chức năng làm rõ. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 130/CP của Chính phủ, thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2007, 6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện 192 vụ, với 360 đối tượng, lừa bán 459 phụ nữ, trẻ em, tăng so với cùng kỳ năm 2006 là 14,97% về số vụ; 11,45% số đối tượng gây án.

Bên cạnh việc các cơ quan chức năng từ TW đến địa phương đang tích cực thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ của Chính phủ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thì chính những người lao động cần tự trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trước cạm bẫy của bọn buôn người. Chính quyền cơ sở cần siết chặt công tác quản lý, ngăn chặn mọi hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em của bọn tội phạm ngay khi chúng vừa xuất hiện ở địa bàn, vờ tuyển người.

Người dân, nhất là các nạn nhân cần hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Các trung tâm, công ty giới thiệu việc làm cho người lao động cần thẩm tra rõ tên, địa chỉ của người cần tuyển người qua xác nhận của chính quyền địa phương để hạn chế tình trạng kẻ xấu vờ tìm người lao động và lừa họ mang bán.

Minh Khoa, Anh Hiếu - CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video