Cô gái “vàng” trong làng cử tạ Việt Nam

Thiết cho biết, cô đang cố gắng luyện tập hết mình nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA-games 2007 tại Thái Lan và Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tới.
Sinh ngày 27/10/1984 tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, Hải Dương trong một gia đình nông dân nền nếp, từ nhỏ Nguyễn Thị Thiết đã sớm bộc lộ lòng hiếu học và ý chí không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Ngoài các môn học văn hoá, Thiết đặc biệt say mê bơi lội. Với năng khiếu vượt trội, Nguyễn Thị Thiết được sở Thể dục - Thể thao Hải Dương tuyển vào Trường nghiệp vụ thể thao của tỉnh để đào tạo thành một vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp. Năm 2000, HLV Hoàng Cúc (Hà Nội) đã phát hiện một tài năng tiềm ẩn ở Thiết đó là cử tạ - một môn thể thao nặng nhọc đòi hỏi tính kiên trì, bền bỉ và lòng quyết tâm cao. Từ sự phát hiện của cô Hoàng Cúc, Thiết đã được lựa chọn vào đội tuyển cử tạ quốc gia để đào tạo thi đấu quốc tế.
Chấp nhận chuyển hướng luyện tập môn thể thao mới có nghĩa là sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Dẫu biết trước những khó khăn, song Thiết không thể phụ lòng tin của các thầy cô và gia đình. Nhiều hôm luyện tập trở về nhà toàn thân đau nhức, hai cánh tay như muốn rời khỏi cơ thể khiến Thiết không khỏi chạnh lòng. Nhưng cứ nghĩ đến sự kỳ vọng của thầy cô HLV và gia đình, Thiết lại không cho phép mình đầu hàng.
Với ý chí kiên cường, không ngại gian nan vất vả, cô gái 23 tuổi đã có một bộ sưu tập huy chương thật đáng nể: 20 HCV môn cử tạ nữ tại các giải vô địch quốc gia và SEA-games 22; 3 HCB, HCĐ giải vô địch Châu Á. Nguyễn Thị Thiết từng vinh dự là VĐV nữ duy nhất của Việt Nam tham dự Thế vận hội Athel - Hy Lạp năm 2004 và xếp thứ 6/9 VĐV cử tạ nữ cùng hạng cân trong bảng thành tích Thế vận hội; đạt nhiều giải cao trong các giải vô địch cử tạ Châu Á…
Cô gái “vàng” tâm sự: “Trong các giải đấu quốc tế, mỗi lần chúng em đạt huy chương, khi hai tiếng “Việt Nam” thiêng liêng được BTC xướng lên là tim em lại như ngộp thở. Hơn lúc nào, trong giây phút ấy, niềm tự hào và tình yêu dân tộc trỗi dậy trong em mạnh mẽ nhất, xúc động nhất. Em chỉ mong được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để làm rạng danh nền thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế”.