Bán mình chuộc… người tình

15/03/2008
Nghe theo lời “cô em chồng”, Tâm đã đồng ý bán mình sang Trung Quốc để lấy tiền “chạy” cho người chồng không hôn thú ra khỏi trại giam.

Câu chuyện kỳ quặc này xảy ra ở xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Nhân vật chính là cô gái Dương Thị Tâm, 22 tuổi (đã thay đổi tên), xinh đẹp và khỏe mạnh. Duyên số thế nào, Tâm đã gặp và phải lòng Hoàng Văn Toàn đã có một đời vợ.

Bạn bè can ngăn, bố mẹ ngăn cấm, nhưng điều đó dường như càng làm tăng thêm men rượu tình yêu của đôi nam nữ. Không cần đăng ký kết hôn, không cần chén rượu tổ chức đám cưới, Tâm theo Toàn về sống với nhau như vợ chồng.

Kinh tế gia đình khó khăn, nghe đám bạn xấu rủ rê, Toàn bắt đầu hành nghề "đạo chích". Vào tháng 3/2007, Toàn bị Công an huyện Bảo Lạc bắt giam trong một vụ trộm cắp. Nghe tin dữ, Tâm đau khổ, vật vã...

Vừa lúc đó có em gái của Toàn là Hoàng Thị Nhọt, 26 tuổi, hiện lấy chồng bên Pát Sẳng, Nà Pó, Quảng Tây, Trung Quốc về chơi. Nói là ở nước ngoài thì có vẻ xa xôi, nhưng từ nhà chồng Nhọt đi tắt rừng sang bên nhà mẹ đẻ ở Việt Nam cũng chỉ hơn 15 cây số.

Thi thoảng, Nhọt vẫn về nhà thăm mẹ và anh trai. Nhân chuyện về anh trai, Nhọt đã nghĩ ra một kế hoạch kiếm tiền cho bản thân mình. Cô ta thẽ thọt với chị dâu "hờ": "Muốn cứu được anh Toàn bây giờ phải có tiền. Chị chịu khó đi theo em sang Trung Quốc để em giả vờ bán chị làm vợ cho người ta khoảng vài ba ngày để lấy một khoản tiền mang về chuộc anh Toàn. Sau đó 2 anh em sẽ vay mượn tiền để quay lại chuộc chị ra".

Lớn lên ở mảnh đất giáp biên còn nhiều lạc hậu này, Tâm đâu có hiểu rằng đã bị pháp luật bắt giam thì không thể có chuyện dùng tiền chạy. Nghe cô em chồng bàn cách, lúc đầu Tâm cũng thấy sợ. Nhưng rồi Tâm nghĩ Nhọt là đứa sắc sảo, va chạm nhiều nên hiểu thời cuộc hơn, vả lại cô ta đã đánh trúng tâm lý của Tâm khi nói với cô rằng: "Nếu được chuộc ra, anh trai em sẽ càng yêu chị và biết ơn chị suốt cuộc đời này".

Mấy đêm nằm suy nghĩ, nỗi cô quả khi không còn bóng dáng Toàn bên cạnh càng hối thúc Tâm đồng ý với Nhọt cách bán mình chuộc người tình. Trong thời gian này, Nhọt đã bắt mối với Lù Văn Sần, người Trung Quốc làm nghề môi giới bán người cho các động mại dâm và các ông chồng ở vùng miền núi Trung Quốc cần tìm vợ Việt Nam. Chúng đã chọn được một ông chồng già tên là Lù Văn Dung, ở Thần Huyền, Quảng Tây, Trung Quốc để bán Tâm làm vợ.

Vào ngày 6/5/2007, Nhọt dẫn Tâm sang Trung Quốc bán cho ông Dung với lời hứa sau khoảng 1 tháng sẽ quay lại chuộc về. Mỗi ngày chờ đợi với Tâm như một năm, cô cứ đằng đẵng nhìn mặt trời mọc lên và lặn xuống để khắc một dấu vào cột nhà tính 1 ngày qua. Nhưng hết một tháng, rồi 2, 3, 4 tháng vẫn không thấy cô em chồng và chồng quay lại chuộc cho mình ra.

Trong khi đó, ở với ông chồng ngoại quốc già, cô như thân trâu ngựa, làm quần quật vẫn bị đánh đập tàn ác. Trong một trận đòn thừa sống thiếu chết, cô nghe thấy lão chồng già rít lên: "Tao phải trả cho con Nhọt tận 22 triệu đồng Việt Nam. Thế nên mày phải làm cho tao đủ số tiền đấy mới được nghỉ ngơi".

Chắp nối những sự việc lại, Tâm đã phát hiện ra dã tâm của cô em chồng khi lợi dụng hoàn cảnh nhà mình để lừa cô bán sang Trung Quốc. Cô bắt đầu tìm cách trốn về Việt Nam. Gia đình hàng xóm có điện thoại, nhưng họ biết tính ác độc của ông Lù Văn Dung nên không dám cho Tâm gọi nhờ, báo tin về cho gia đình ở Việt Nam.

Trong lá thư viết vội gửi về cho anh trai vào cuối tháng 9/2007, Tâm đã viết số điện thoại của gia đình hàng xóm và nói với anh trai muốn tìm em gái hãy đi đến gia đình có số điện thoại này.

Lá thư trên lập tức được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng. Đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh và truy tìm các thông tin về vụ việc.

Khi các anh xác minh tại Công an huyện Bảo Lạc thì được biết đối tượng Hoàng Văn Toàn vẫn đang thụ án trong trại, không có chuyện cô em gái mang tiền đến chuộc ra. Như vậy tất cả chỉ là màn kịch do Nhọt dựng lên để kiếm tiền mà thôi.

Kế hoạch truy bắt đối với Nhọt được vạch ra, nhưng dường như "đánh hơi" được, Nhọt biến mất tăm, không quay về Việt Nam. Đúng ngày 4/2, tức ngày 28 Tết, các chiến sĩ Công an đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pài bắt giữ được Hoàng Thị Nhọt khi thị vừa xuất hiện ở đường biên giới. Đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình, khai bán chị Tâm với giá 5.000 NDT, chia cho người môi giới là Lù Văn Sấn 2.000NDT, còn lại tiêu pha hết.

Đến ngày 17/2, căn cứ vào lời khai của Nhọt và lá thư chị Tâm gửi về cho gia đình, Ban chuyên án đã lập kế hoạch để sớm giải cứu cho chị Tâm trở về với gia đình. Bởi các anh hiểu sâu sắc rằng, mỗi ngày qua đi, nỗi đau vì bị lừa dối và bị hành hạ thậm tệ sẽ càng chất chồng thêm trong lòng người phụ nữ tội nghiệp này...

 

 

CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video