14 năm làm vợ hờ nơi xứ người

15/09/2006
Bị dụ dỗ lên Đồng Đăng xách hàng thuê, chị S. cùng 2 cô bạn đã bị Vi Thị Duyên lừa bán sang Trung Quốc làm vợ hờ. 14 năm nơi đất khách, có 3 mặt con với người "chồng mà chẳng phải chồng", chị S. vừa trốn thoát về Việt Nam.

Đôi mắt trũng sâu, bộ mặt hốc hác cùng thân hình gầy guộc bởi đã trải qua một cuộc hành trình trốn chạy dài cả trăm cây số, chị Hoàng Thị S., trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan đã may mắn gặp được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và trở về quê hương an toàn.14 năm xa quê, giờ gặp lại những người thân trong gia đình, chị S. đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hạnh phúc ngày đoàn tụ. Nhưng chị cũng khóc bởi căm phẫn kẻ đã nhẫn tâm lừa bán, nhấn chìm cuộc đời chị trong bão táp…


Ngày hôm sau, chị Hoàng Thị S. đã tìm đến Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) tố cáo kẻ đã lừa bán chị qua bên kia biên giới 14 năm qua. Đó là "mẹ mìn" Vi Thị Duyên (38 tuổi), trú tại bản Thí, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng.


Ngày ấy chị S. mới ngoài 20 tuổi, cũng đã có chồng và cậu con trai nhỏ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ở một huyện miền núi tuy nghèo nhưng vẫn hạnh phúc.Vậy nhưng từ khi "mẹ mìn" Vi Thị Duyên xuất hiện, mọi thứ xung quanh chị S. đã thay đổi. Chị ta tìm đến tận nhà chị S. để ngon ngọt dụ dỗ cùng lên khu vực Đồng Đăng xách hàng thuê. Thấy người phụ nữ xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng vẽ ra viễn cảnh trước mắt, chị S. chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý tức thì. Ngay hôm sau chị chia tay chồng, nhờ ông bà nội ngoại hai bên trông hộ đứa con nhỏ rồi lên đường. Chị S. cho biết, cùng bị thị Duyên dụ dỗ, lừa đi với chị ngày hôm đó còn có 2 cô gái trẻ cùng thôn là Hoàng Thị L. và Hoàng Thị Đ. Họ lên đến biên giới, đi vòng vèo qua đường mòn sang đất Trung Quốc và gặp một phụ nữ bản địa. Chẳng biết thị Duyên đã trao đổi gì với bà ta, chỉ biết rằng lát sau 3 cô gái bị tách làm 3 hướng và từ đó không còn nhìn thấy nhau nữa. Chị được người đàn bà này dẫn về một khu nhà trọ ở trong chợ, cho ăn uống, nghỉ ngơi một ngày và hôm sau tiếp tục đón xe vào sâu bên trong. Vì say xe nên S. cứ ngủ vùi, rất lâu sau đó chị bị đánh thức dậy, đi bộ rất xa vào một xã vùng núi chẳng khác gì quê mình.


Tại đây, chị được người ta "ấn" vào một ngôi nhà lụp xụp, bên trong là một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi. Chị đã trở thành vợ hờ của người đàn ông đó ngay trong đêm đầu tiên đến đây. Hàng ngày, chị phải dậy sớm lên nương làm quần quật, tối mịt nhọ mặt người mới trở về nhà. Chỉ hai năm làm vợ người ta ở đất khách, từ một phụ nữ ngoài 20 tuổi mơn mởn sức sống, giờ chị sọm hẳn bởi phải đẻ sòn sòn 3 đứa con cho người chồng mới. Không những vậy, do phải làm việc quá sức đã khiến chị bị lao lực, ốm đau triền miên. Vì được "mua" về để làm vợ, nên người chồng "ngoại" vốn đã chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau, lại chẳng có tình cảm gì nên anh ta luôn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mỗi khi chị đau ốm, mệt mỏi…


14 năm làm vợ hờ nơi đất khách, chưa một ngày chị thôi mong ước được bỏ trốn khỏi nơi đây, được trở về quê nhà thân yêu. Nhưng vì sự kìm hãm, canh chừng rất chặt chẽ của người đàn ông bản địa, chị không thể thực hiện được ý đồ tháo chạy của mình. Nhưng rồi, ngày được tự do của chị đã đến, nhân lúc anh "chồng" sang nhà bố mẹ đẻ ăn giỗ, chị chẳng kịp mang gì theo mà cứ thế chạy một mạch vào rừng rồi, đi miết cho đến khi kiệt sức thì gặp tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Về đến quê hương, tìm lại 2 cô bạn gái đã đi cùng mình 14 năm trước, chị ngậm ngùi vì biết rằng đến giờ vẫn chưa ai biết tung tích của họ ở đâu. Nhưng có điều đã an ủi chị là, ngay hôm sau Công an huyện Văn Lãng đã tiến hành triệu tập Vi Thị Duyên. Tại cơ quan Công an, trước nhân chứng sống là chị S với những lời tố cáo hết sức cụ thể, thị Duyên đã không thể chối cãi mà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 10/9, Công an huyện Văn Lãng đã khởi tố Vi Thị Duyên về tội: "Buôn bán phụ nữ". Hiện vụ án đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng

H.Giang (CAND)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video