“Quán cơm không đồng của ngoại My”

02/06/2022
“Cuộc sống là phải biết cho, đâu chỉ nhận riêng mình” là lời nói của cụ bà Nguyễn Thị My (71 tuổi), hiện đang cùng chồng là ông Trần Văn Hồng, 87 tuổi thuê trọ tại số 207 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh.
Vợ chồng ngoại My tất bật chuẩn bị các suất cơm 0 đồng

Vợ chồng bà My vốn là người ở huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, 4 năm trước, ông bà lên Sài Gòn để chữa bệnh. Ở thành phố một thời gian, bà My nảy ra ý định thuê mặt bằng mở quán bán món miền Tây và cơm chay kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Vừa bán hàng, bà My vừa giúp đỡ người khó khăn theo cách riêng của mình như bớt tiền, có khi tặng miễn phí.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên bà đã quyết định tiếp tục bán cơm chay với mệnh giá 0 đồng. Hàng ngày, bà My và chồng thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để cắt gọt rau củ, liên tục nấu nướng 600 suất cơm chay đến tận trưa, ai khó khăn đến lấy cơm, bao nhiêu bà cũng cho. Bà chia sẻ: “Nhìn thấy bà con ghé lấy cơm về ăn là tôi vui lắm”.

Những người khó khăn thường đến lấy cơm ở quán của bà 

Chủ nhà cho thuê trọ cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng bà nên đã miễn tiền thuê trọ từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2022. Từ đó, vợ chồng bà dành dụm tiền để nấu thêm những suất cơm dành tặng bà con. Người dân xung quanh thấy việc làm ý nghĩa cũng đã tới phụ giúp, san sẻ cùng ông bà góp phần lan tỏa sự yêu thương trong cộng đồng. Từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2022, ông bà đã nấu hơn 100.000 suất cơm chay, tổng trị giá hơn 270 triệu đồng. Hiện nay, quán cơm vẫn tiếp tục hoạt động, duy trì phát mỗi ngày 300 suất cơm miễn phí.

Những suất ăn trưa đã góp phần tô thắm thêm những hành động, những câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia, tương thân, tương ái, là động lực để mọi người đoàn kết, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Mai Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video