• "Bông hoa rừng" đỗ 2 trường ĐH

    Để có hiệu quả trong học tập, Hằng đã lên một lịch trình: Sáng đi học, trưa về giặt giũ, quét dọn nhà cửa sau đó bày cho em học, chiều làm ruộng giúp mẹ, cơm tối xong, bày cho em học một lúc, thời gian còn lại Hằng học đến 24 giờ.
  • Nữ Đại úy “ba cùng” với dân

    Có thời điểm người dân ở xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) đua nhau di cư tự do khiến việc quản lý nhân khẩu phức tạp. Đại úy Lý Thị Cung cùng anh em trong đội phân công nhau đến từng nhà dân tìm hiểu nguyên nhân, rồi ăn cùng, ở cùng để thuyết phục họ ở lại, giúp bà con ổn định cuộc sống.
  • Cô bé khiếm thị và giải thưởng quốc tế

    Mỗi lần nghe các bạn tập văn nghệ, Cúc phải kìm nén để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Và rồi, chữ nổi Braille đã làm thay đổi cuộc đời của chị em Cúc...
  • Người vợ tuyệt vời

    Ở tít mù nơi xã tận cùng Đất Mũi có một câu chuyện lạ lùng: một cô gái lành lặn, khỏe mạnh tự nhiên tình nguyện lấy một anh mù lòa, nhà nghèo rớt mồng tơi. Và cô đã làm thay đổi cả số phận của gia đình nghèo này.
  • Bà Chúa Sao Sa

    Trong lịch sử dân tộc, Nguyễn Thị Duệ xứng danh là Bà chúa Sao Sa mà vua Mạc đã đặt tên cho bà sau kỳ thi tiến sỹ tại Cao Bằng; là ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam về tài sắc và đức độ, người nữ tiến sỹ đầu tiên của đất nước. Một người phụ nữ đầy tự tin, tiên phong trong việc giải phóng phụ nữ và là người đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước nhà thực hiện việc dạy học từ xa, mà sau 4 thế kỷ, chúng ta mới bắt đầu thực hiện.
  • Sự tích 10 cô gái Ngã 3 đồng Lộc

    Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc có tổng diện tích 50ha nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lǎn xuống đường làm cản trở giao thông.

  • VÕ THỊ SÁU

    Chị Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu; sinh năm 1933 - mất 1952
  • Nữ chủ trại tỷ phú

    Hàng năm, trang trại chăn nuôi của các chị đón rất nhiều khách đến thăm để học hỏi kinh nghiệm. Hai chị đã biến vùng đất trũng hiệu quả kinh tế thấp thành những trang trại chăn nuôi lớn nhất vùng Kinh Bắc. Đó là chị Phùng Thị Hải và Nguyễn Thị Hoãn ở thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh).
  • Người mẹ anh hùng sống qua ba thế kỷ

    “Đứa mô rứa bay?”- Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vọng ra từ phía sau cửa sổ nhà lớn khi thấy bóng người lạ. “Mệ nội tui đó”- Anh Doãn, cháu nội cụ Nguyệt, tiếp chuyện chúng tôi bằng một lời giới thiệu.
  • Cụ bà 80 tuổi và nhà tạm lánh cho phụ nữ bị bạo hành

    Bỏ tiền xây dựng ngôi nhà khang trang và sẵn sàng đón tiếp những người phụ nữ bất hạnh nhưng cụ bà 80 tuổi vẫn cầu mong "nhà tạm lánh" của mình luôn vắng người.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video