Phù Mỹ, Bình Định: Tuyên truyền pháp luật sinh động, hiệu quả
Tham gia tranh tài tại Hội thi có sự góp mặt của 20 thí sinh là hội viên phụ nữ ở các xã Mỹ Châu, Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa và Mỹ Lộc, đại diện cho hàng ngàn hội viên phụ nữ trong huyện. Khán giả đã bị cuốn hút ngay từ phần thi mở đầu bởi cách diễn đạt phong phú qua các làn điệu bòi chòi, hò vè đậm chất dân ca của vùng đất Bình Định do các đội tự biên. Dù chỉ được giới thiệu trong thời gian vài phút nhưng các đội đã chuyển tải đầy đủ nội dung và những giải pháp hay đến với người xem.
Một trong các phần thi đòi hỏi các thí sinh thể hiện hiểu biết của mình về Luật Đất đai và công tác bảo vệ môi trường là phần thi kiến thức trong thời gian 3 phút. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ suy nghĩ trong vòng 10 giây, nhưng vì có sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp sự vận dụng khôn khéo của mỗi đội; hầu hết các thí sinh đã trả lời chính xác các câu hỏi. Nhiều thí sinh, đặc biệt là 2 chị Phú Quý và Ánh Hồng (đơn vị xã Mỹ Hòa) thể hiện phần thi năng khiếu, trả lời lưu loát, có liên hệ thực tiễn ở địa phương, đặt ra nhiều tình huống để xử lý.
Phần thi tiểu phẩm được khán giả và Ban giám khảo chờ đợi nhất. Tiểu phẩm “Bảo vệ chính ta” của đội tuyển xã Mỹ Hòa mang đến cho người xem thực trạng về môi trường hiện nay ở các địa phương đang bị đe dọa, do sự thiếu ý thức của con người. Chỉ vì đàn heo của chị Tư phát sinh dịch bệnh dẫn đến heo chết hàng loạt. Chị Tư quan niệm, muốn heo ăn khỏe, chóng lớn thì những con heo chết không được chôn mà phải đem vứt xuống sông, suối thì chăn nuôi mới gặp may mắn. Như thế, cứ mỗi lần heo chết hoặc phát bệnh, chị Tư đều đem vứt xuống suối. Những việc làm của chị Tư bị chị Ba nhà ở bên cạnh phát hiện. Chị Ba đến khuyên chị Tư không được làm như thế vì sẽ ảnh hưởng đến môi trường; nhưng chị Tư cương quyết không nghe mà còn cho chị Ba là người nhiều chuyện, thế là đã xảy ra to tiếng. Lúc này, chị Hà và chị Hường là tổ trưởng phụ nữ đến nhà chị Tư để làm thủ tục vay vốn giải quyết việc làm cho hộ nghèo, nghe được câu chuyện giữa chị Tư và chị Ba liền mời hai người vào nhà. Sau khi được 2 chị tổ trưởng phụ nữ giải thích việc ném xác gia súc, gia cầm đã chết, đổ rác xuống sông suối không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tùy theo tính chất mức độ và hậu quả xảy ra có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghe chị Hà và Hường giải thích thấu tình đạt lý, chị Tư cảm ơn 2 chị và xin lỗi chị Ba. Bằng lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên qua cách thể hiện những làn điệu bài chòi, đội tuyển xã Mỹ Hòa tạo cho người xem một không khí căng thẳng trong cách xử lý tình huống và kết thúc câu chuyện bằng những tràng pháo tay của hơn ngàn khán giả đến xem và cổ vũ. Thông qua các tiểu phẩm, thí sinh đã gửi đến cho người xem thông điệp: Hãy cùng nhau chung sức bảo vệ môi trường, nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đội tuyển xã Mỹ Hòa đoạt giải nhất.
Chị Hồ Thị Hương Trà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp huyện Phù Mỹ - cho biết: “Hội thi Phụ nữ với việc tìm hiểu Luật Đất đai và công tác bảo vệ môi trường”, không đơn thuần chỉ là một hội thi mà thông qua đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã trang bị cho mình những kiến thức pháp luật về Luật Đất đai và bảo vệ môi trường; là dịp để hội viên phụ nữ giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền pháp luật. Qua Hội thi, tất cả các hội viên sẽ là những tuyên truyền viên xuất sắc để tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.
