Triệt phá đường dây tuyển người giúp việc để bán dâm
* Từ những lời kêu cứu khẩn thiết
Những ngày đầu tháng 10-2008, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp nhận được một số đơn tố giác của người dân phản ánh về việc con em họ bị một số đối tượng lừa bán vào các ổ mại dâm ở “xứ Voi”.
Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát điều tra hình sự, thành lập Ban chuyên án, phối hợp Công an các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và các lực lượng công an cơ sở tập trung điều tra làm rõ vụ việc.
Khoảng 19 giờ ngày 10-10-2008, tại phòng trực ban Công an huyện Kỳ Anh, chị Vi Thị Hiền, sinh năm 1981, quê ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) và anh Thái Bá Định, sinh năm1962, quê ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An) trình bày sự việc: Trước đó, vào ngày 4-10 em của chị Hiền là Vi Thị Hạnh, sinh năm 1993 cùng Vi Thị Hồng, sinh năm 1994, đều ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ cùng rủ nhau trốn nhà đi làm thuê kiếm tiền.
Ngày 9-10 sau khi đã trốn thoát khỏi “hang động” mại dâm, cháu Vi Thị Hồng điện thoại kể cho chị Hiền nghe toàn bộ sự việc. Hồng cho biết: Từ khi ra khỏi nhà, cả Hồng và Hạnh đi vào Kỳ Anh làm giúp việc cho một số quán bán hàng, nhưng đã bị chủ quán ép bán dâm, một ngày phải 4 đến 5 lần “đi khách”. Do đó Vi Thị Hồng đã tìm cách trốn thoát và hiện đang ở thành phố Vinh. Trong tiếng nấc đứt đoạn, Hồng khẩn thiết nhờ chị Hiền cùng gia đình vào Kỳ Anh để giải thoát cho Hương.
Ngay sau đó, chị Hiền và Hồng cùng anh Thái Bá Định thuê xe ô tô vào Kỳ Anh tìm Vi Thị Hạnh. Khoảng 20 giờ 30 phút, khi xe ô-tô khách đi đến địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, cả ba người ngồi trong xe đều thấy Vi Thị Hạnh cùng chủ quán đang dùng đèn pin làm hiệu vẫy khách trên quốc lộ 1A. Trong tình thế đó, biết không thể giải cứu được Vi Thị Hạnh, nên chị Hiền cùng mọi người tìm đến công an huyện Kỳ Anh báo cáo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Lập tức, Ban Chỉ huy Công an huyện Kỳ Anh đã cử một tổ công tác xuống địa bàn xác minh sự việc. Khi xe ô-tô của tổ công tác đi đến quán chị Sáu ở xóm 4, thuộc xã Kỳ Phong thì bắt quả tang Vi Thị Hạnh và chủ quán đang dùng đèn pin ra hiệu, mời chào “khách làng chơi”. Tổ công tác đã dừng xe, tiến hành kiểm tra và yêu cầu cháu Vi Thị Hạnh cùng chủ quán về trụ sở UBND xã Kỳ Phong để làm rõ mọi việc.
* Đến đường dây mua bán trẻ em để bán dâm
Xâu chuỗi tất cả các tình tiết vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tìm ra manh mối đường dây tuyển người giúp việc để bán dâm, mà chủ mưu là đối tượng Võ Quốc Nguyên .
Diễn biến vụ việc như sau: Khoảng 13 giờ ngày 23-9-2008, Võ Quốc Nguyên, sinh năm1966, trú tại xóm 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (đã có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ) cùng vợ là Phan Thị Lam đi xe máy đến nhà chị Vi Thị Liệu, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), hỏi thuê con gái chị Liệu là cháu Vi Thị Quyên, sinh năm 1995 vào Hà Tĩnh giúp việc trông coi quán hàng. Vợ chồng Nguyên thoả thuận với chị Liệu và cháu Quyên là sẽ trả tiền công 800.000 đồng/ tháng.
Quê nghèo, quanh năm tần tảo gia cảnh vẫn không khá lên.Chưa kể có năm thiên tai, lũ lụt mất mùa túng thiếu, bữa no, bữa đói. Nay nghe Võ Quốc Nguyên hứa hẹn có việc làm và thu nhập khá, cả hai mẹ con chị Liệu đều đồng ý. Trước khi ra về, vợ chồng Võ Quốc Nguyên không quên để lại số điện thoại của hắn cho chị Liệu và gửi lại lời nhắn: “Nếu biết chị em nào có nhu cầu tìm việc làm thì liên lạc nhé”.
Khoảng 12 giờ ngày 5-10, khi đang ngồi ăn cơm trưa, máy điện thoại di động của Nguyên bất ngờ đổ chuông, màn hình hiện lên một số điện thoại cố định lạ hoắc, có mã vùng 038. Bắt đầu cuộc điện thoại, giọng một cô gái nói nhanh theo hơi thở dồn: “Có phải máy của anh chị Lam Nguyên không? ”, Nguyên trả lời “phải”- Cô gái hỏi tiếp : “Có phải anh chị cần người giúp việc không?” - Nguyên trả lời :“có”…Và, toàn bộ nội dung cuộc điện thoại đã được vợ chồng Nguyên “bàn bạc đi đến thống nhất” thuê hai cháu Hồng, Hạnh … làm người giúp việc cho gia đình. Nguyên dặn Vi Thị Hạnh và Vi Thị Hồng : “Nếu hai đứa đồng ý thì đi ô tô xuống bến xe Vinh, sẽ có người ra đón và trả toàn bộ tiền vé xe ô tô”.
Sau đó, Võ Quốc Nguyên đã tìm đến nhà anh Phạm Viết Đông, ở cùng xóm nhờ đi xe máy cùng mình ra bến xe Vinh, chở Hồng và Hạnh về nhà ở Cẩm Minh. Ra đến bến xe Vinh, Nguyên và anh Đông chở Hồng và Hạnh về. Tối hôm đó Hồng và Hạnh ngủ tại nhà anh Đông. Khoảng 10 giờ ngày 6-10, Nguyên đi xe máy đến chở Hồng và Hạnh về nhà hắn, rồi đi đến quán bán hàng của Nguyễn Thị Sáu,sinh năm 1964,trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong ,huyện Kỳ Anh (là chị dâu của Nguyên).
Tại đây, Nguyên nói với Nguyễn Thị Sáu : “Chị có cần nhân viên về bán hàng không? Hiện nhà em có hai nhân viên nhưng không sử dụng”. Nghe vậy, Nguyễn Thị Sáu lưỡng lự :“Phải xem mặt đã”. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Sáu đi xe máy đến nhà Võ Quốc Nguyên để “xem hàng”, rồi thống nhất “lấy” cả Hồng và Hạnh với giá một triệu đồng.
Những tưởng “hai bông hoa rừng” sẽ đem lại nguồn thu nhập “siêu lợi nhuận” cho quán của mình, nhưng do thời gian này Công an Hà Tĩnh liên tục kiểm tra gắt gao tệ nạn mại dâm ,nên vào khoảng 12 giờ ngày 7-10, Nguyễn Thị Sáu gặp chị Trần Thị Thuỷ, trú tại xóm 8,xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên than thở: “Ơ quán tau hiện có hai đứa, nhưng dạo ni Công an mần (làm) mạnh quá không nuôi được, ai cần chuyển cho một đứa” nghe vậy Thuỷ liền đồng ý.
Đến 14 giờ cùng ngày, Thuỷ cùng Nguyễn Thị Phượng (em ruột chồng của Thuỷ) đến nhà Sáu. Sau khi trao đổi bàn bạc, Sáu đồng ý với điều kiện: “Mi lấy một đứa trả cho tau một triệu đồng”. Sau khi “xem hàng” xong, Thuỷ và Phượng chở cháu Hồng về nhà Phượng. Khi đến nhà Phượng, Thuỷ nói với Phượng :“Mục đích tau lấy con này là để về nó trông nhà và bán dâm, nhưng chồng tau không đồng ý, tau chịu mất một triệu, cho mi con đó”. Nghe vậy, Phượng nhanh nhảu :“Nếu chị cho thì tui lấy”.
* Thay lời kết
Đường dây mua bán trẻ em … để bán dâm và các đối tượng tham gia dần bị “lộ diện” khi cháu Hồng bỏ trốn về nhà, đồng thời viết đơn tố giác gửi cơ quan công an và báo cho gia đình Vi Thị Hạnh biết. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Võ Quốc Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Thị Sáu hiện đang bỏ trốn.
Vụ án xẩy ra ở khu vực giáp ranh giữa xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Phong (Kỳ Anh), là địa bàn có nhiều hộ dân sống ven Quốc lộ 1A núp bóng mở quán kinh doanh bán hàng ăn, nước giải khát trá hình. Theo đại tá Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh : “Qua vụ án Võ Quốc Nguyên tuyển người giúp việc, nhưng thực chất là lừa bán các cô giá cho các nhà hàng làm gái mại dâm cho thấy, Hà Tĩnh cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, giải quyết tình hình kinh doanh mại dâm trá hình tại các quán bán hàng cơm và giải khát. Đặc biệt là vai trò của chính quyền các cấp cơ sở và nghành chức năng trong việc tạo việc làm cho người lao động và làm tốt công tác tuyên truyền về âm mưu và thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu để người dân nông thôn không bị mắc lừa”.
Công an Hà Tĩnh đang rà soát lại hơn 100 hàng quán kinh doanh ăn uống ,giải khát nằm rải rác dọc quốc lộ 1A, thuộc địa bàn các xã Kỳ Tiến, Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) và xã Cẩm Ninh(huyện Cẩm Xuyên).Trong số này có không ít quán trá hình nuôi các cô gái vừa bán hàng , vừa hành nghề mại dâm. Kiểm tra 123 hộ kinh doanh tại ba xã trên, có tới 158 cô gái bán hàng có biểu hiện hoạt động mại dâm.
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã bắt bảy vụ, 20 đối tượng mại dâm và yêu cầu các hàng quán bán hàng ký cam kết không hoạt động mại dâm,nếu tái phạm lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý nhằm lập lại trật tự an toàn xã hội tại các xã ở Hà Tĩnh có tuyến quốc lộ 1A đi qua.
