Dự sinh hoạt chi hội phụ nữ: Nhân lên những niềm vui

01/07/2014
Đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam đến ấp Thới Trung, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vào một buổi chiều hè. Đang là dịp tháng Sáu nhưng thời tiết thật dễ chịu, trời không quá nắng. Con đường men theo bờ kênh dẫn tới ấp được trải bê tông sạch sẽ, phong quang, hai bên đường xanh bóng cây với những cây ăn quả như chuối, đu đủ...

Bên ngoài khoảng sân rộng rãi có mái che của một gia đình hội viên, hầu hết chị em trong ấp Thới Trung đã tề tựu đông đủ, tiếng nói cười, trò chuyện râm ran. Chị chi hội trưởng với dáng vẻ phúc hậu đang tíu tít, hồ hởi cùng một số chị em chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi hội. Không khí càng trở nên rộn rã hơn khi buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng những lời ca vọng cổ ngọt ngào của các giọng ca “cây nhà lá vườn”.

Như thường lệ, chị chi hội trưởng báo cáo những việc mà cả chi hội đã hoàn thành trong tháng vừa qua. Chị em vui mừng vì hoạt động của hai tổ phụ nữ tiết kiệm và hai tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng được duy trì đều đặn, hiệu quả. Những chị em gặp khó khăn đột xuất trong cuộc sống hàng ngày, ốm đau bệnh tật được chi hội xét cho vay thời hạn 1 năm từ nguồn vốn tiết kiệm, nguồn vốn lớn hơn từ tổ góp vốn xoay vòng được chi hội xét cho các chị em vay để làm ăn kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt… Sau 3 tháng, các hộ vay đều hoàn trả vốn đầy đủ để chi hội tiếp tục xét cho các chị em khác vay, tạo thêm động lực, sự phấn khởi cho các thành viên tham gia.

Phần thảo luận trong chi hội diễn ra sau đó cũng vô cùng sôi nổi. Các chị em thống nhất về kế hoạch trong tháng tới, từ việc quyết tâm vận động các hộ gia đình xóa cầu cá để giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trong ấp; vận động cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả cho tới việc xác định địa chỉ hộ gia đình khó khăn, bàn cách giúp đỡ cụ thể như cho vay vốn để mua giống cây, dựng hố tiêu hợp vệ sinh...

Chị Trần Thị Mai Hương, hội viên ấp Thới Trung. Chị Hương tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo trong ấp, cuộc sống vô cùng vất vả vì không có ruộng, thường phải đi làm thuê, làm mướn. Được chi hội xét cho vay vốn làm ăn, vợ chồng tôi đã quyết định mua heo về nuôi. Nhà tôi thường tận dụng rau muống ngoài ruộng và cây chuối thái ra trộn với cám làm thức ăn cho heo nên chi phí không mấy tốn kém. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ còn mời cán bộ khuyến nông xuống tận ấp để hướng dẫn gia đình tôi cách chăn nuôi heo theo khoa học. Đến nay, chuồng heo của gia đình tôi đã có hơn 10 con. Kinh tế khấm khá dần lên, vợ chồng tôi đã tích cóp mua được hơn 5.000m2 ruộng. Ngoài thời gian làm ruộng, chăm heo, tôi và ông xã vẫn tiếp tục đi cắt lúa, mót lúa thuê. Hai con chúng tôi đều ngoan ngoãn, chăm học, ngoài giờ đến trường đều tự giác phụ giúp việc nhà để ba mẹ yên tâm làm ăn”.

Buổi sinh hoạt chi hội ấp Thới Trung còn đặc biệt trở nên ấm áp, xúc động hơn chị em mổ heo đất để trao học bổng cho 3 cháu học sinh học giỏi trong năm học vừa qua (các cháu đều là con của các hội viên nghèo). Đây là số tiền tiết kiệm trong chi hội từ đầu năm, và nó đã được sử dụng vào một việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của các chị em.

Đoàn kết, chia sẻ với nhau trong cuộc sống hàng ngày, chị em hội viên ấp Thới Trung còn rất quan tâm đến tình hình thời sự, chính trị của đất nước. Ngay sau khi được thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay, chị em đều thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa hiện nay. Bằng việc làm thiết thực, các chị đã nhiệt tình hưởng ứng vận động ủng hộ “Chung sức vì biển đảo quê hương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Chị em cũng nhận thức rõ rằng, bên cạnh việc ủng hộ về tài chính cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, bản thân mỗi chị đều nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để cùng nhau chăm lo cuộc sống gia đình, ổn định phát triển sản xuất, không nghe theo những lời xúi bẩy, kích động của các đối tượng xấu, góp phần giữ gìn an ninh, sự phát triển vững mạnh của đất nước.

Buổi sinh hoạt chi hội của chị em ấp Thới Trung đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc cho đoàn công tác. Chúng tôi đã hiểu, vì sao chi hội ấp Thới Trung đã xóa được tình trạng trắng hội viên, nhiều năm liền phong trào Hội được Hội cấp trên khen và biểu dương; là chi hội điểm sáng, góp phần nhân lên những niềm vui trong hoạt động Hội và cho cuộc sống của chị em.

Bảo Nga – Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

Video