Lời kể của thiếu nữ bị bán làm gái mại dâm

11/11/2008
Vì còn trẻ và xinh nên Thái bị bọn chúng bán trao tay đến 6 nhà chứa trá hình khác nhau tại tỉnh Quảng Đông (TQ). Không chịu nổi sự cực khổ, ngày 20/10, Thái đã may mắn trốn thoát khỏi động mại dâm và tìm đường về Việt Nam.

Ngày 31/10, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an tỉnh đối với 3 đối tượng: Nông Văn Quynh, 27 tuổi, trú tại xã Tự Do; Nông Văn Hữu, 27 tuổi, trú tại xã Ngọc Động, cùng huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) và Phạm Thị Bích, 31 tuổi, quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về tội mua bán phụ nữ.

Việc điều tra vụ án bắt đầu từ lá đơn trình báo của bà Lâm Thị S., 46 tuổi, trú tại huyện Quảng Uyên về việc có con gái là Đặng Thị Thái (tên nạn nhân đã thay đổi), 18 tuổi bị mất tích.

Theo lời kể của người mẹ mất con ấy, Thái mới học hết lớp 10 thì nghỉ ở nhà làm ruộng. Từ tháng 1/2008, Thái xin mẹ ra thị xã Cao Bằng làm thuê cho quán cà phê của chị La Thị Ích (cùng quê).

Sau đó, Thái chuyển sang làm nhân viên của một số hàng quán khác và nơi cô neo lại cuối cùng trước khi mất tích là quán của Phạm Thị Bích, tại tổ 7, phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng…

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, các trinh sát của Đội 5, Phòng PC 14 đã khẩn trương tiến hành xác minh để truy tìm nạn nhân và thủ phạm.

Theo tìm hiểu của các anh, quán cà phê của Phạm Thị Bích là một điểm gây bức xúc trong quần chúng về trật tự xã hội. Nơi đây là điểm lui tới của nhiều thanh niên lười lao động và ham chơi, trong đó có cả một số đối tượng có biểu hiện mua, bán phụ nữ ra nước ngoài…

Trong khi tài liệu của trinh sát đang được củng cố thì ngày 20/10, chị Đặng Thị Thái đã trốn thoát từ một động mại dâm bên Trung Quốc trở về và đến tố cáo với cơ quan Công an.

Từ đây, màn kịch buôn người của cô chủ quán Phạm Thị Bích và những đứa bạn hư hỏng đã được làm rõ. Theo lời kể của chị Thái, vào đầu tháng 6/2008, bà chủ Bích đã giới thiệu cho Thái làm quen với Quynh, Hữu là bạn và khách quen của quán.

Thực ra, Bích và 2 đối tượng kia đã có kế hoạch lừa bán Thái sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Vì thế, ngày 17/6, Quynh, Bích cùng một người nữa dụ dỗ Thái đi xe máy vào cửa khẩu Tà Lùng, đón một người Trung Quốc tên là Và đến xem mặt Thái để thoả thuận việc mua bán.

Khi Và đã gật gù đồng ý, bọn chúng ép Thái phải viết một tờ giấy cam kết là đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được 5 triệu đồng đưa cho gia đình.

Hôm sau, Quynh và Hữu đưa Thái qua đường mòn vượt biên sang bên kia biên giới. Giữa đường phát hiện có lực lượng biên phòng Việt Nam đang làm nhiệm vụ, bọn chúng vội dẫn Thái luồn rừng quay trở lại.

Tuy nhiên, với ý muốn thực hiện đến cùng hành vi phạm tội, chúng đã tìm một đường tiểu mạch khác để đưa Thái sang giao cho Và bên Trung Quốc và lấy tiền công 5 nghìn Nhân dân tệ.

Thái bị Và đưa sâu vào trong nội địa, tỉnh Quảng Đông. Vì còn trẻ và xinh nên Thái bị bọn chúng bán trao tay đến 6 nhà chứa trá hình khác nhau. Nơi nào cô cũng bị chủ đối xử rất thậm tệ và ép tiếp khách đến kiệt sức.

Không chịu nổi sự cực khổ, ngày 20/10, Thái đã may mắn trốn thoát khỏi động mại dâm và tìm đường về Việt Nam.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 25/10, Phòng PC 14 Công an tỉnh Cao Bằng đã đồng loạt triển khai việc bắt giữ đối với cả 3 đối tượng Quynh, Hữu và Bích.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu bọn chúng tìm cách chối tội bằng cách đưa ra tờ cam kết do Thái tự viết về việc nhờ bọn chúng đưa sang Trung Quốc lấy chồng, đổi lại được trả 5 triệu đồng nhờ Bích đưa về cho bố mẹ. Thế nhưng, thủ đoạn lừa đảo đó của bọn chúng đã không qua được mắt các trinh sát.

Sau khi bán Thái, bọn chúng đem tiền chia nhau, kể cả số tiền 5 triệu đồng mà bọn chúng hứa đưa về cho gia đình Thái. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo CAND online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video