Lịch sử của ngày 1.12 - Ngày cả thế giới đứng lên chống lại HIV/AIDS.
Tuy nhiên, bóng đêm của cái chết chưa bao giờ buông tha con người.
Năm 1981, bệnh nhân đầu tiên nhiễm AIDs đã được xác nhận. Đó là một căn bệnh vô phương chữa trị. Tính đến nay, HIV/AIDS đã cướp đi 25 triệu sinh mạng và có hàng trăm triệu bệnh nhân nhiễm bệnh đang chờ chết ngoài đó. Điều này đã biến HIV/AIDS trở thành một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất từng xuất hiện trong lịch sử của loài người.
Do yếu tố lây bệnh nhạy cảm của mình, AIDS không chỉ mang đến cái chết cho con người mà nó còn là căn nguyên phá hủy hạnh phúc của biết bao nhiêu gia đình. Nếu so sánh nó với ung thư thì AIDS có sức phá hủy mạnh mẽ hơn nhiều.
Chồng lây sang vợ, vợ lây sang con...cứ như thế, bóng ma dần lan tỏa ra khắp mọi nơi và không chừa bất kì ai. Đừng nghĩ bạn có thể đứng ra khỏi con đường đi của nó. Chỉ cần một phút sơ sẩy là bạn sẽ có thể trả giá bằng cả cuộc đời cuả mình.
Phá hoại là thế. Nhưng con người cũng đã hành động. Hàng loạt tổ chức phòng chống HIV được lập ra trên toàn thế giới. Vác-xin chống virus HIV đang có mặt trên từng đất nước dù là Âu hay Á, Phi hay Mỹ. Đặc biệt, vào ngày1.12.1988, Bộ Y Tế các nước trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày1.12làm "Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDs".
Chúng ta cũng là một phần của cộng đồng thì đừng nên đứng ngoài lề của cuộc chiến này. Dù bạn có phải là thành viên Táo Xanh hay không thì khi đọc được những dòng chữ này thì xin bạn hãy hành động, dù ít hay nhiều, hãy đứng lên chống lại căn bệnh thế kỉ này!
Albus