Hướng tới một xã hội hoà nhập, không vật cản

31/03/2006
Trong hành trình đi tìm ánh sáng, những con người hàng ngày hàng giờ phải sống trong màn đêm u uất càng trở lên thách thức, cam go. Vượt lên số phận, họ vẫn tìm thấy cho mình niềm vui, ý nghĩa của cuộc đời bởi bên họ còn có cả cộng đồng và ở họ còn có ngôi nhà chung, mái ấm gia đình – tổ chức Hội người Mù Việt Nam.

Cháy bỏng những ước mơ

 

Trong cuộc đời mỗi con người, ai chẳng một lần mơ ước. Bước qua tuổi trăng tròn, cánh cửa Trường Cao đẳng sư phạm rộng mở, bao dự định còn đang ở phía trước, bỗng tai ương ập đến, mắt chị Bùi Thị Xím nhoà dần rồi mù hẳn. Nỗi đau quá bất ngờ, chị dường như quỵ hẳn, sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Chị giã từ tất cả, chỉ còn chiếc radio nhỏ làm bầu bạn song hành. Bỗng một hôm chị nghe trên sóng Đài phát thanh phát Chương trình về hoạt động của Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế, như bừng tỉnh, chị viết thư mong mỏi được làm thành viên của Hội. Mấy ngày sau đó, bác đưa thư đến báo tin vui. “Chưa bao giờ chị vui như thế, vui gấp bội so với lần được báo trúng tuyển vào Trường cao đẳng” - chị tâm sự. Nhưng cùng lúc chị cũng mường tượng ra bao khó khăn còn đang ở phía trước. Khát khao cháy bỏng được đứng trên bục giảng đã tiếp thêm nghị lực, nâng bước chân chị. Hai năm sau, chị được cử ra Hà Nội học lớp kỹ năng dạy trẻ em khiếm thị và ước mơ làm cô giáo của chị đã trở thành hiện thực.

 

Không dừng lại ở đó, thể thao còn là niềm đam mê trong chị. Chị kể: Thể thao với người khiếm thị gian nan lắm. Có những hôm tập đầu va vào bể bơi chỉ biết ôm đầu khóc, nhưng hết đau lại tập. Rồi những ngày khổ luyện đã mang lại cho chị những thành công mới trên lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Hai lần tham dự Paragames, hai lần chị bước lên đài chiến thắng. Trong bộ sưu tập huy chương, chị không nhớ rõ mình đoạt bao nhiêu chiếc bởi nó quá nhiều. Sau mỗi lần tham gia thi đấu, chị lại trở về với đàn em nhỏ cùng cảnh ngộ, lại tất bật với bữa cơm đạm bạc nhưng nồng ấm thân thương. Chị mong chúng cũng rắn rỏi như chị và trong tâm hồn cũng đầy ắp những ước mơ.

 

Còn cô giáo Nguyễn Thị Minh Thuý, Trung tâm dạy chữ dạy nghề Hội người mù tỉnh Bến Tre luôn ấp ủ ước mơ được ngồi trên giảng đường đại học như bao người bình thường khác. Tốt nghiệp loại ưu lớp vi tính dành cho người mù do Trung tâm tin học Sao Mai, TP Hồ Chí Minh tổ chức, Minh Thuý trở lại quê nhà với ước nguyện truyền đạt lại cho các em nhỏ thiệt thòi. Bằng kinh nghiệm của bản thân, sự say mê và cách tưởng tượng đơn giản nhất, chị đã giúp cho các em của Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tiếp cận với thế giới của vi tính, chuẩn bị cho mình hành trang mới bước vào cuộc sống tự lập, hoà nhập với cộng đồng.

 

Nỗ lực vì một xã hội không vật cản

 

Trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, không ai khác, mà chính họ - những con người phải chịu bao đau thương, mất mát đã không chịu đầu hàng số phận. Họ quy tụ lại trong ngôi nhà chung cùng nhau học hỏi, bền bỉ mưu sinh theo cách của riêng mình. Tại đây, họ được đào tạo, dạy nghề, được vay vốn, tham gia vào các hoạt động văn hoá văn nghệ và các hoạt động xã hội khác. Với tổng nguồn vốn trên 28 tỷ đồng hiện đang quản lý, Hội người mù Việt Nam đã phê duyệt 322 dự án cho 5.011 hộ người mù và 32 cơ sở sản xuất tập trung của các cấp Hội vay, đầu tư sản xuất một số mặt hàng đặc thù như: tăm tre, chổi đót, đặc biệt là nghề xoa bóp bấm huyệt, vi tính, đem lại mức thu nhập bình quân trên 300.000/người/tháng với tổng doanh thu 22,7 tỷ đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo xuống còn 31,2%.

 

Cùng với các hoạt động tạo vốn, giải quyết việc làm tăng thu nhập, các cấp Hội người mù đã chủ động, đẩy mạnh chương trình xoá nhà tranh tre dột nát cùng các chương trình: tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất, nước sạch…Kết quả năm 2005 đã làm và sửa được 651 nhà trị giá 4,7 tỷ đồng, tặng 160 sổ tiết kiệm trị giá 176,5 triệu đồng, trợ cấp cho hội viên khó khăn 4,7 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ đồng so với năm 2004.

 

Công tác xoá mù luôn được Hội quan tâm. Trong năm Hội đã tổ chức được 153 lớp học, thu hút 1.344 học viên lớp M1 và 675 học viên lớp M2. Hiện cả nước có 398 học sinh đang học tiền hoà nhập và 170 em học hoà nhập, trong đó có 42 em đang theo học các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

 

Được sự giúp đỡ của Chính phủ Thuỵ Điển, một số Tổ chức quốc tế, Hội đã triển khai giai đoạn 1 hình thành 3 trung tâm dạy tin học văn phòng cho người mù ở Trung tâm đào tạo cán bộ - phục hồi chức năng thành Hội TP HCM và Trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội; xây dựng dự án “Nâng cấp phòng thu băng catset, tiến tới nâng cao chất lượng thu thanh báo băng, góp phần nâng cao trình độ, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và những người mù.

 

Và trong cuộc chiến này, họ đã không cô đơn. Tại lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giúp đỡ phụ nữ mù diễn ra ngày 27/3/2006, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết và Chủ tịch Hội người mù Việt Nam Đào Soát đã một lần nữa kêu gọi cộng đồng nói chung, phụ nữ nói riêng quan tâm hơn, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tạo điều kiện giúp phụ nữ mù tham gia các hoạt động xã hội, hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong học tập, công tác, lao động, phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình…để chị em mù vợi bớt nỗi đau tật nguyền, tìm thấy “nguồn ánh sáng”, niềm vui trong cuộc sống.

Đỗ Hoa - Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video