Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026

22/02/2026
Sáng 22/2, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức diễn ra. Sự kiện nhằm tri ân công đức của hai vị nữ anh hùng dân tộc và hun đúc lòng yêu nước, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 3 từ trái sang); nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan (thứ 3 từ phải sang); Đại tá Đỗ Bá Tỵ (thứ 2 từ phải sang), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Đình Dũng (bìa phải), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ trái qua), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thực hiện nghi lễ dâng hương

Tham dự buổi lễ có: bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Đại tá Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước, thực hiện nghi thức dâng hương

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thực hiện nghi thức dâng hương

Khởi đầu chương trình là nghi lễ dâng hương đầy trang trọng và thành kính. Trong làn trầm hương quyện tỏa, các đại biểu cùng Nhân dân đã dâng hoa, dâng lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Hai Bà Trưng cùng dàn tướng lĩnh, nghĩa quân đã anh dũng phất cờ khởi nghĩa, giành lại độc lập cho dân tộc từ gần 2 thiên niên kỷ trước. 

Nghi lễ dâng hương không chỉ là hoạt động tâm linh truyền thống mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về nguồn cội và trách nhiệm giữ gìn bờ cõi non sông mà tiền nhân đã gây dựng.

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 3.

Bà Võ Thị Ánh Xuân (hàng đầu, bên phải), Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dự lễ khai hội

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 4.

Từ trái sang phải, hàng đầu: ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tá Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và các đại biểu tham dự lễ khai hội

Ngay sau nghi lễ dâng hương, nghi thức khai hội chính thức mở màn cho mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, khẳng định cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh quật cường của phụ nữ Việt Nam, đặt nền móng cho truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" xuyên suốt chiều dài lịch sử. 

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026 với những sự kiện trọng đại như năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, tinh thần Hai Bà Trưng càng trở thành động lực mạnh mẽ để phụ nữ cả nước thi đua, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia.

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 6.Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 7.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự buổi lễ

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong đó, phụ nữ Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước.

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 8.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, Hà Nội, thực hiện nghi thức đánh trống khai hội

Nhấn mạnh tinh thần khí phách quật cường của Hai Bà Trưng sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng con đường phát triển của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có các thế hệ phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, lễ kỷ niệm 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của Hai Bà Trưng và các bậc tiền nhân; đồng thời là cơ hội để giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc niềm tự hào của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong mỗi người dân đất Việt.

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 9.Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 10.

Hào khí Mê Linh rạng rỡ ngày khai hội Đền Hai Bà Trưng xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 11.

Tiết mục trống khai hội do hội viên, phụ nữ xã Mê Linh trình diễn

Thay mặt xã Mê Linh, ông Trần Thanh Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở màn cho mùa lễ hội xuân Bính Ngọ. Tiếng trống Mê Linh âm vang như tiếng vọng của lịch sử, thôi thúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau tiếng trống khai hội, các đại biểu và du khách đã cùng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống, thưởng lãm không gian lễ hội đậm đà bản sắc trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video