Lâm từng là nạn nhân của một vụ lừa bán phụ nữ. Tại đất khách quê người, sau nhiều ngày lưu lạc làm gái mại dâm trong các nhà chứa rẻ tiền, Lâm bị mắc bệnh nặng rồi dạt đến quán cắt tóc, gội đầu của Đông (sinh năm 1980, tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Thực chất quán gội đầu của Đông là ổ hoạt động mại dâm). Thấy Lâm cùng cảnh ngộ, Đông đã ra tay giúp đỡ.
Đầu tháng 11, Lâm về Việt Nam để ăn cưới chị gái. Nhân chuyến về Việt Nam lần này, Đông bàn với Lâm tìm những cô gái nông thôn lừa bán sang Trung Quốc kiếm tiền. Nếu trót lọt, Đông sẽ trả cho Lâm 10 triệu đồng/người. Lâm đồng ý và nhắm vào các học sinh trước đây của mình.
Đông và Lâm về Việt Nam, Đông ở lại Hà Nội và liên tục yêu cầu Lâm cung cấp “hàng”. Bị thúc ép, lại không kiếm được “hàng”, chiều 10/11, Lâm đã nhẫn tâm lừa con gái của bác ruột mình là Nguyễn Thị H. mới học lớp 9 đem về Hà Nội cho Đông. Không những thế, Lâm còn lừa H. rủ thêm Nguyễn Thị T. là bạn chung lớp với H. đi cùng.
Ngay trong đêm, Đông và Lâm đã tìm cách đưa hai em H. và T. đi Trung Quốc, nhưng vì không có phương tiện nên chúng phải ở lại qua đêm. Sáng 11/11, Đông và Lâm cho hai em uống thuốc ngủ và thuê ô tô đưa các em lên Lao Cai. Khi xe cách TP. Vĩnh Yên 12 km, bọn chúng đã đổi hướng cho xe quay lại Hà Nội và đi đường đê sông Hồng lên Việt Trì để tránh bị lộ. Tuy nhiên, những hành vi phạm tội của bọn chúng đã bị các trinh sát Phòng PC14 bám sát, trưa ngày 11/11, Đông và Lâm đã bị bắt tại TP Việt Trì.
Hai em H. và T. bị ngấm thuốc ngủ sâu nên khi được giải thoát và đưa về cơ quan điều tra vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không biết mình là ai. Đến tận tối H.mới biết mình bị chính con dì ruột lừa bán sang Trung Quốc.