Y Noom làm giàu

08/04/2005
Gần 5 năm về trước, tôi có dịp cùng các kỹ sư lâm nghiệp đến khảo sát tiềm năng trồng các loại cây công nghiệp dọc theo đường Trường Sơn ở xã vùng lìa của huyện miền núi Hướng Hoá (Quảng Trị). Mọi người đều tiếc nuối trước những quả đồi màu mỡ nhưng trơ trọi. Ai đó trong đoàn đã nói: “Nếu biết dùng đất này, ở đây sẽ giàu lên!”.

Hôm nay trở lại, tôi cảm thấy thật vui khi người đân nô nức đào hố, gồng gánh giống, phân để trồng hoặc chăm cà phê, tiêu, thu hoạch sắn. Chị Y-Noom, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Húc, xã A Túc tươi cười, khoát tay giới thiệu những rẫy cà phê, tiêu, sắn… xanh ngút ngàn, thân căng đầy nhựa sống. Màu xanh ấy như làm thoả lòng người phụ nữ Vân Kiều đầy quyết tâm như Y-Noom.

 

Năm 2002, qua tín chấp của Hội phụ nữ, Y-Noom được vay 2,5 triệu đồng để chăn nuôi. Từ số tiền này, Y-Noom mua 1 con bò, 3 con dê. Đến nay chị đã có 4 con bò, 11 con dê. Tổng số vốn đã phát triển lên đến 20 triệu đồng. Chị đầu tư trồng các loại cây công nghiệp và nay đã có 1,5 héc-ta rẫy cà phê, 1 rẫy chuối và 1 héc-ta sắn. Năm qua, chị thu hoạch hơn 30 triệu đồng. Thành công ấy, theo lời chị là do biết tiếp thu các kiến thức sản xuất của cán bộ phụ nữ cấp trên truyền đạt, đồng thời bản thân còn phải tích cực, quyết tâm lao động sản xuất. Với cơ ngơi này, gia đình chị không chỉ thoát đói nghèo mà còn có điều kiện vươn lên làm giàu. Từ kinh nghiệm của mình, chị Y-Noom thường vận động các phụ nữ khác tích cực thực hiện KHHGĐ, giúp đỡ về cách làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ. Với những nỗ lực trong lao động và công tác Hội, Y-Noom được biểu dương là 1 trong số 47 phụ nữ tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị trong phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và là đại biểu được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị chọn dự Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến toàn tỉnh được vừa tổ chức.

 

Có thể nói, những cá nhân điển hình như chị Y-Noom là minh chứng thể hiện tính hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động hướng về cơ sở của các cấp Hội phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị. Vừa chia tay, tôi đã thấy Y-Noom và các chị phụ nữ khác vội vã trở lại công việc của mình. Dẫu biết rằng, từ những tất bật hôm nay cho đến ngày cây, con mang đến cái lợi, Y-Noom và những người dân bản của mình còn phải trải bao toan lo, gian khó nhưng họ vẫn nhẫn nại, tươi vui bởi họ tin vào công việc đang làm, bởi đó là một hướng đi đúng mà các cấp Hội phụ nữ đã chỉ ra cho mình.

Nguyễn Bích Thảo - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video