Xây nhịp cầu tri thức cho trẻ em nghèo

11/01/2017
Năm 2010, Nadia Lopez (39 tuổi) đã từ bỏ công việc ở một công ty lớn tại Mỹ để thành lập một ngôi trường đặc biệt cho trẻ em da màu ở thành phố New York.

Học kỳ đầu tiên chỉ có 45 học sinh, trong đó, 100% các em sống dưới mức nghèo khổ, 30% có nhu cầu đặc biệt, 80% không đạt chuẩn về môn Anh văn và Toán. Tuy nhiên, tỉ lệ tốt nghiệp ở trường trong những năm qua luôn đạt 98%, không hề thua kém các trường khác ở New York. Dù là hiệu trưởng bận rộn với nhiều việc nhưng Nadia luôn dành thời gian quan tâm, trò chuyện với những em học kém, có hạnh kiểm xấu hoặc trẻ mồ côi. Cô giúp các em tin rằng nếu chăm chỉ học hành, chúng sẽ trở thành nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư hay lãnh đạo quốc gia. Cô chọn đồng phục màu tím và màu trắng là màu hoàng gia để nhắc học sinh của mình rằng xuất thân của chúng không hề thấp kém.

Tháng 1/2015, nhiếp ảnh gia Bradon Stanton – Người phụ trách trang tin Human of New York – tình cờ gặp Vidal, một học sinh của trường. Khi anh hỏi: “Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời em?”, Vidal trả lời ngay là cô Nadia: “Khi chúng tôi vi phạm kỷ luật, cô không đuổi học chúng tôi. Cô nói rằng chúng tôi đều có vai trò quan trọng trong xã hội này nếu như chúng tôi biết cố gắng”.

Từ đây, nhờ trang tin trên, ngôi trường lặng lẽ của cô Nadia với những đứa trẻ bị xã hội lãng quên giữa những nghèo đói và các băng nhóm bạo lực được công chúng biết đến, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhờ vậy, nó được chuyển sang trường công lập và được hỗ trợ hơn 1 triệu USD. Nadia Lopez đã dùng toàn bộ số tiền này để trang bị cơ sở vật chất, dụng cụ học tập cho các em. Đồng thời, cô dẫn các em đi tham quan trường Đại học Havard để truyền cảm hứng cho các em tiếp tục có những bước tiến xa hơn trên con đường học vấn.

Theo: Báo PNVN (MTh)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video