Từ dân nghiền net “chuyển phỏm” buôn người

15/03/2008
Hết tiền trả quán net, Tú kêu than trên mạng và nhờ người đến cứu. Lập tức, có Trang, một cô cave xinh đẹp nhảy vào "cứu chàng". Sau đó, Trang giới thiệu Tú cho bà trùm của đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài. Tú được huấn luyện những chiêu thức đi lừa các cô gái trẻ, ham chơi trên mạng.

Ngày 22/1, Nguyễn Thị M. đã được Công an Hà Nội phối hợp với Interpol Việt Nam cứu thoát trở về qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là cô gái thứ 2 trong số 23 cô gái đã bị Nguyễn Anh Tuấn Tú, 18 tuổi, ở khu tập thể Đền Lừ 2, quận Hoàng Mai lừa bán ra nước ngoài.

Mấy tháng trời bị hành hạ nơi mảnh đất Hồ Nam (Trung Quốc) xa xôi với cái lạnh âm 8 độ, M. đã không còn hình dáng của một cô gái mới lớn, đáng yêu trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội.

Cách đây hơn nửa năm, cô đột nhiên mất tích. Gia đình đã gửi đơn kêu cứu đến Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội. Đến mấy tháng sau, khi anh trai của M. vào mạng chat, bỗng thấy nick chat của em gái nhảy vào nhắn gửi đã bị đối tượng tên Tú làm quen qua mạng Internet lừa bán sang tận Hồ Nam (Trung Quốc) làm gái mại dâm.

Dòng địa chỉ của M. đã nhanh chóng được gia đình chuyển đến Đội 2 với mong muốn giải cứu cho M trở về. Và với sự nỗ lực của Công an TP Hà Nội, Văn phòng Interpol Việt Nam, đêm 22/1, cô gái đã trở về với gia đình trong nghẹn ngào nước mắt.

Cách đây 5 tháng, một nạn nhân khác của bọn Tú là Kiều Thị N. sau khi được cứu thoát từ động mại dâm ở nơi đất khách quê người trở về cũng đã đến thẳng PC14 Công an Hà Nội để gửi đơn tố cáo những kẻ đã đưa em tới địa ngục trần gian suốt 3 năm trời.

Năm 2005, N. còn là một cô bé mới 14 tuổi. Xinh xắn, mơ màng và thơ ngây, N. vẫn chưa thể biết được những trò lọc lừa và cạm bẫy luôn rình rập những cô bé non nớt như em.

Trong một lần vui chân cùng bạn bè ra Hà Nội, em đã được rủ rê vào quán Internet và gặp một nhóm bạn trai cùng trang lứa ở đất Hà thành. Những tưởng có thêm bạn mới, nào ngờ đó lại là tai họa đang rình rập và đổ ập xuống đầu cô bé.

Thích ăn diện nên khi đám bạn trai ở quán Internet rủ ra Móng Cái (Quảng Ninh) để mua sắm quần áo đẹp thì N. thích lắm. Em đồng ý đi ngay, nhưng N. đã bị lừa bán vào động mại dâm. Nay được Công an nước bạn cứu thoát trở về quê nhà, N. đã tới CQĐT Công an Hà Nội để tố cáo những kẻ đã cướp đi tuổi thanh xuân của đời em.

Từ lời tố cáo của N., các trinh sát Đội 2, PC14 Công an Hà Nội đã đi tìm thủ phạm và phát hiện ra Nguyễn Anh Tuấn Tú, 18 tuổi, trú tại A1, Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy nhiên, Tú đã bỏ nhà đi lang thang. Duy chỉ có trên mạng Internet vẫn thỉnh thoảng sáng đèn cái nick chat của đối tượng này là: bangchucaibang60.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các anh cũng tìm ra Tú đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Vượt qua hơn 600 cây số, các anh đã bắt giữ được đối tượng khi hắn vẫn đang say sưa trong một quán chat.

Thực ra, Tú cùng gần một chục nam thanh niên còn trẻ, đẹp trai khác cũng chỉ là đệ tử trong đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia của 2 "bang chủ" nữ người Hải Phòng là Kim Anh và Hoa.

2 người phụ nữ chiêu nạp một nhóm cave trẻ, sau đó dùng gái và tiền để câu nhử những cậu trai ham chat và đua đòi đưa về bao bọc. Dần dần, quen được hưởng lợi và bị ràng buộc, các cậu trai không thể quẫy ra và tự nguyện trở thành những chân rết trong đường dây mua bán người của bọn Kim Anh.

Ngoài các đệ tử ở Hải Phòng, trên Hà Nội có Tuấn Tú, Nghiêm Xuân Hiệp (đã bị Đội 5, PC14 bắt trong một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy) cùng 5 gã trai khác.

Tú xuất thân trong một gia đình cán bộ kinh tế khá giả, đã có lúc cậu ta là niềm tự hào của gia đình, là học sinh giỏi văn của trường. Thế nhưng, vì nghiện chat và chơi games trên mạng, Tú hay trốn bố mẹ bỏ học, ngồi "thiền" tại các quán Internet. Khi mọi người trong gia đình biết chuyện thì đã muộn, Tú đã trở thành con nghiện Internet không thể bỏ được. Từ đó, Tú bỏ nhà đi luôn, lang thang thuê nhà sống với đám bạn bụi đời.

Trong một lần lên mạng chat, hết tiền trả quán và tiền ăn, Tú kêu than trên mạng và nhờ người đến cứu nét. Lập tức, có Trang, một cô cave xinh đẹp, đang ở dưới trướng của Kim Anh nhảy vào "cứu chàng". Sau đó, Trang đưa Tú về sống với mình và cả bọn theo kiểu bầy đàn ở Hải Phòng.

Cho Tú ăn chơi thả sức một thời gian, Trang và cả bọn mới giới thiệu Tú cho bà trùm Kim Anh và Hoa để huấn luyện những chiêu thức đi lừa các cô gái trẻ, ham chơi trên mạng. Hiệp và các cậu trai còn lại cũng sa đà vào đường dây này bởi ham chơi.

Vào khoảng tháng 10/2007, khi "trùm" Hoa bị một đơn vị Công an truy nã, cả bọn bắt đầu rã đám, mỗi đứa một nơi. Tú dạt vào Đà Nẵng trốn, Hiệp nhập vào đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian, còn một số đứa khác thì dạt sang các địa bàn khác...

Hiện nay, cơ quan Công an đã bắt Tú, Hiệp và đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại. Với những chiêu dụ dỗ ngọt ngào, chúng đã lừa được 23 cô gái trẻ.

Nếu gia đình nào có con em bị mất tích, xin hãy liên hệ tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội để cung cấp thêm thông tin, làm rõ vụ án và giải cứu các nạn nhân trở về.

CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video