Trở về sau 9 năm làm nạn nhân của những tay buôn người

20/09/2007
Không học hành không nghề nghiệp, cái nghèo đeo đuổi biến người phụ nữ nghèo 41 tuổi trở nên ngây ngô, tin vào lời rủ rê, một hứa hẹn về tương lai sáng sủa hơn.

Năm 1996, chị đã trốn gia đình đi theo đứa cháu, người đã từng ở Trung Quốc nhiều năm, qua bên đó để“trông con cho nó” hòng kiếm chút tiền gửi về cho con gái ăn học. Cả tin, chị không hề biết rằng mình đang tình nguyện trở thành nạn nhân của bọn buôn bán người để rồi phải trả giá bằng cả 9 năm tủi hận, khốn quẫn. May mắn tìm được lối về, chị đã được cả gia đình đón mừng với xiết bao yêu thương, mong chờ.

Đó là câu chuyện của chị Đặng Thị Ngoan (Hải Dương). Xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, là chị của 7 người em nhỏ, chị chỉ được học hết lớp 4 thì phải dừng lại. Lâp gia đình cuộc sống của chị còn trở nên khó khăn hơn khi người chồng thất nghiệp, suốt ngày chỉ biết uống rượu say và đánh vợ. Rồi anh ta bỏ đi lấy vợ khác ở Điện Biên, bỏ lại cho chị gánh nặng nuôi đứa con gái 13 tuổi. Khó khăn nối tiếp khó khăn, cái nghèo dường như đám mây đen cứ lớn dần lên, bao phủ cuộc sống của chị.  

Đúng lúc ấy, tình cờ, một đứa cháu đã ở bên Trung Quốc nhiều năm đã rót vào tai những lời ngon ngọt. Như thể một tia sáng duy nhất trên con đường tăm tối, chị tin đó là lối thoát cho cuộc đời mình. Là cơ hội để có tiền cho con gái ăn học đến nơi đến chốn. Chị quyết tâm ra đi bất kể sự ngăn cản của gia đình, người thân.

Nuôi hi vọng qúa nhiều vào chuyến đi khiến chị trở nên ngây ngô cả tin đến nỗi khi bị bán đi rồi vẫn chưa biết là mình bị bán. Khi vừa tới Bằng Tường, một bọn macô đột nhiên xuất hiện bắt chị với đứa cháu và người phụ nữ đi cùng nhốt vào đánh đập. Sáng hôm sau chúng bán mỗi người một nơi. Việc làm chẳng thấy đâu, chị lại bị bán vào một gia đình thậm chí còn nghèo hơn gia đình chị ở Việt Nam với giá 3200tệ (khoảng 6.000.000VNĐ). May mắn, người chồng cư xử tốt với chị nhưng bố mẹ chồng thì ngược lại. Họ không coi chị là con cái trong nhà. đến khi chị có thai phải vào rừng trốn công an. Khi chị sinh con phải mổ, bệnh xá mổ cho chị nhưng vì chồng chị nghèo quá không có tiền nộp viện phí họ lại tháo chỉ khâu của chị ra trả về gia đình. Bố mẹ chồng chị bảo sống thì nuôi, chết thì chôn. Hai vợ chồng chị cùng tin là chị sẽ chết nhưng may mắn thay lúc đó bà mối đã đưa cho họ 200tệ để chữa trị. Sau hai tuần thì chị được về nhà nhưng khi có con nhà chị còn nghèo hơn. Hàng ngày phải ăn lọn khoai để sống.

Chị Ngoan đã bặt tin nhà 9 năm nay. Cuộc đời sóng gió dạy cho người phụ nữ nông dân thật thà, chân chất những bài học giúp chị trở nên khôn ngoan và may mắn đã về được đến nhà. Được chồng tin tưởng giao cho việc chợ búa, chị làm quen được với một phụ nữ người Việt. Nhưng tình đồng hương không khiến bà ta động lòng, chỉ đến khi chị nói rằng còn hai đứa con gái lớn ở nhà, sẽ về mang qua bán nếu được sẽ chia đồi tiền. Lúc đó, bà ta mới đồng ý giúp.

30/4/2005 đất nước tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày vui giải phóng, riêng gia đình chị đựoc hưởng thêm niềm vui vô bờ bến, niềm vui khôn xiết khi được đón người con, người chị, người mẹ sau 9 năm bặt vô âm tín trở về. Chị Ngoan sau 9 năm lại được hưởng những hạnh phúc ngọt ngào, được ôm trọn trong vòng tay yêu thương của gia đình, làng xóm. Lại được làm ngời tự do, được sống là chính mình, sống trên quê hương đất nước mình. được an toàn, được bảo vệ.

Nhưng một lần nữa cái nghèo lại vây lấy chị. Vì dù yêu thương nhưng gia đình chị còn nghèo. Ngày ngày sống dựa dẫm vào gia đình người em trai khiến chị dằn vặt không yên. Không nghề nghiệp, muốn có mái nhà riêng, có chỗ chăn nuôi để tự kiếm sống nhưng mảnh đất canh tác cậu em mua cho lại không được phép xây dựng, giờ bỏ hoang. Chị dần trở nên suy sụp, chán nản...

Chị Ngoan vẫn chưa tìm ra hướng đi cho mình. Mong muốn lớn nhất cả chị hiện nay là được trợ cấp vốn để tự chăn nuôi và cất một căn nhà nhỏ để ở. Đó là câu chuyên mà nhóm cán bộ của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã tiếp cận được trong dịp khảo sát gần đây về tình trạng phụ nữ bị buôn bán ở tỉnh Hải Dương. Xét thấy hoàn cảnh của chị hoàn toàn phù hợp, Trung tâm có kế hoạch đưa chị về nhà hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán, đào tạo nghề để chị có thể lập nghiệp, giúp chị mở ra những trang đời mới tươi sáng hơn./.

Thùy Linh
Theo TTPN&PT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video