Tâm sự của một thành viên Quỹ Tình thương
Năm 1995, gia đình chị đã gặp nhiều khó khăn, anh trai chồng bị vỡ nợ do chơi cờ bạc. Vợ chồng chị phải bán hết bán nhà để trả nợ cho anh. Cũng từ đó gia đình chị lâm vào cảnh khốn cùng, không nhà, không cửa, phải đi ở nhờ. Một thời gian, thấy cảnh đi ở nhờ quá phức tạp nên vợ chồng bàn bạc và quyết định vay lãi ngoài để mua một mảnh đất để làm một túp nhà tạm để ở. Đã khó khăn lại phải vay mượn lãi cao nên cuộc sống của gia đình lại càng cơ cực.
Năm 1996, khi được tin Hội LHPN Việt
Qua 9 năm tham gia Quỹ, chị đã được vay 68 triệu đồng. Do chịu khó làm ăn và ngày càng tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm nên đến nay gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng trị giá trên 200 triệu đồng. Đồng thời, chị đã có thêm vốn để đầu tư vào cửa hàng và chăn nuôi. Hiện nay, trừ chi phí, hàng tháng gia đình anh chị thu lãi được khoảng 1 triệu đồng.
Kinh tế gia đình khá lên, anh chị có điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân cũng như các con. Một điều phấn khởi là 2 cháu của anh chị đều dạt danh hiệu học sinh giỏi.
Khi hỏi tại sao bây giờ chị không vay vốn từ ngân hàng mà vẫn nhiệt tình tham gia Quỹ Tình thương. Chị vui vẻ trả lời: “Quỹ Tình thương như là người đã sinh ra tôi lần thứ hai. Nếu không có Quỹ cuộc sống của tôi không thể được như ngày hôm nay. Ngày đó tôi làm gì đủ điều kiện để vay vốn của Ngân hàng.
Không chỉ vậy khi tham gia Quỹ được rèn thêm ý thức tiết kiệm, học hỏi các kiến thức kinh nghiệm làm ăn. Đó là điều mà phụ nữ nông thôn chúng tôi còn thiếu lắm. Như vậy làm sao tôi ra Quỹ được!”.
Chia tay chị Mai, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc quý trọng một người phụ nữ nông thôn chăm chỉ, giỏi giang quyết không chịu lùi bước trước hoàn cảnh.