Sự thật vụ mất tích 4 năm của một cô gái trẻ

09/01/2008
Vào rằm tháng tám năm 2003, cô Nguyễn Thị B., 20 tuổi, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đột ngột mất tích sau khi ra đồng gặt lúa. 4 năm sau cô trở về cùng câu chuyện về hành trình bị 3 thanh niên trong làng rủ rê lên biên giới, bán sang xứ người làm gái mại dâm.

B. là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa, cô không hề chuẩn bị quần áo tư trang, cũng không nói với ai về việc ra đi của mình nên gia đình cô càng trở nên hoảng hốt khi không thấy cô đi làm đồng trở về.

Họ đã đi khắp nơi tìm, kể cả đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra với con gái nên cử người đi mò ở các kênh mương, hồ ao. Thế nhưng, không có bất cứ tăm tích gì về cô gái...

4 năm sau, vào cuối tháng 8/2007, cô gái bị mất tích năm xưa đột ngột trở về. Sự thật về việc mất tích của cô mới được hé mở. Bây giờ, B. đang là công nhân của một Công ty điện tử tại Trung Quốc và được người Giám đốc Công ty thương tình, tạo điều kiện cho về với gia đình ở Việt Nam. Nhưng để có được ngày này, cuộc đời cô gái đã trải qua quá nhiều thăng trầm, khổ ải.

Những kẻ vì tiền gây ra bất hạnh cho cô không ai xa lạ, chính là 3 gã thanh niên ở xã Đại Đồng và Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, trong đó có 1 gã có mối quan hệ họ hàng với gia đình B.

Ngày 31/8, B. đã cùng gia đình làm đơn tố cáo các đối tượng với Công an tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thị B và các chứng cứ thu thập được, đầu tháng 9/2007, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam với Nguyễn Tiến Dũng, 23 tuổi, ở xã Chỉ Đạo và Nguyễn Văn Đông, 28 tuổi, ở xã Đại Đồng về hành vi mua bán phụ nữ.

Đến ngày 29/9, khi chúng tôi tìm hiểu thông tin về vụ việc này, điều tra viên cho biết đang tiếp tục củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng thứ 3. Đây là đối tượng có mối quan hệ họ hàng với B. nên giữ vai trò tạo niềm tin cho cô gái đi theo.

Vào rằm tháng 8/2003, tên này và Dũng đã tìm gặp B. đang gặt lúa ngoài đồng và rủ cô đi Đồng Đăng mua quà Trung thu. Cả tin vào mối quan hệ toàn họ hàng, làng xóm, B. vui vẻ đi theo. Chúng đưa B. về Hà Nội, sau đó cả bọn bắt tàu hoả lên khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Thực ra, vì hám lợi nên bọn Dũng lừa bán cô B. chứ chúng chưa quen công việc này. Mấy hôm liền chúng loay hoay ở khu vực vùng biên tìm mối bán B. nhưng không được.

Dũng đành gọi điện thoại cần cứu đến Nguyễn Văn Đông, kẻ rất sành trong mối quan hệ với các đối tượng mua bán phụ nữ bên Trung Quốc và chấp nhận chia lợi nhuận cho gã này

Tiền mang theo tiêu hết, chúng bảo B.: "Phải kiếm đủ tiền thì mới lấy được vé tàu về Hà Nội" và bắt B. cùng chúng đi làm cửu vạn, vác đồ cho những người buôn bán ở khu vực Đồng Đăng để chờ Đông lên.

Sau đó, Đông và Dũng đưa B. theo đường mòn sang đất Trung Quốc và bán cô cho một phụ nữ người Trung Quốc. B. bị người đàn bà nanh nọc này đánh phủ đầu và dẫn tiếp sâu vào bên trong đất Trung Quốc, bán cho động mại dâm của đôi vợ chồng người Việt Nam tên là Dĩnh.

Bị hành hạ và ép bán dâm gần năm trời tại động mại dâm này, nhiều lúc B. đã nghĩ đến chuyện tự sát để giải thoát những đau đớn về thể xác và tâm hồn. Thế nhưng, căm hận những kẻ đã lừa bán mình, cô lại cắn răng để tìm cách tồn tại và trốn về Việt Nam.

Vào giữa năm 2004, B. đã quen được với một người khách nam tốt bụng tên là A Danh. Thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của cô gái, trong một lần giả vờ đến mua dâm và đưa B. đi khách sạn, A Danh đã cứu thoát cô gái và đưa về nhà mình tạm lánh.

Nhưng lo sợ bị các đối tượng chủ động mại dâm và bọn bảo kê tìm ra B. tại nhà mình và bắt cô lại, A Danh đã đưa cô đến Công an Trung Quốc trình báo.

Được sự giúp đỡ của Công an Trung Quốc, Nguyễn Thị B. được nhận vào làm tại một Công ty điện tử của địa phương. Cùng với những người phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh tương tự làm việc tại đây, B. đã cố gắng làm việc rất tốt để kiếm tiền trở về nước.

Đến cuối tháng 8/2007, khi đã có lưng vốn kha khá, B. và 6 cô gái Việt Nam khác đã gặp Giám đốc Công ty kể về hoàn cảnh của mình và xin về thăm gia đình. Vị giám đốc đã cảm thông, trực tiếp lấy vé máy bay đưa các cô về Thượng Hải, sau đó hướng dẫn các cô đi tàu hoả, ô tô về cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để trở về Việt Nam.

Khi về đến nhà, điều đầu tiên B. làm là cùng gia đình đến Công an tỉnh Hưng Yên tố cáo những kẻ đã vì tiền mà phá bỏ những mối quan hệ họ hàng, làng xóm để lừa bán cô, đẩy cô vào những nỗi đau cùng cực của cuộc đời.

Hiện nay, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Điều các anh, cũng như dư luận quan tâm, đó là từ nạn nhân đầu tiên là Nguyễn Thị B., các đối tượng còn tiếp tục lừa bán bao nhiêu cô gái khác nữa?

CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video