Sự đổi thay qua hơn 10 năm tham gia Quỹ Tình thương

10/03/2005
Như nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị Trần Thị Vân ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội đến với Quỹ Tình thương ngay từ những ngày đầu tiên Quỹ bắt đầu triển khai ở xã.

Gia đình chị Vân có 4 con, 2 trai và 2 gái. Hai cháu đầu đã tốt nghiệp lớp 12, hai cháu sau đang học phổ thông trung học. Khi chưa vào Quỹ, gia đình chị rất khó khăn, túng bấn. Được biết Quỹ Tình thương cho chị em phụ nữ nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản, chị Vân thực sự vui mừng. Chị về bàn với chồng xin gia nhập Quỹ để vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

 

Năm đầu, được vay 300.000đ, chị quyết định đầu tư nuôi 2 con lợn. bởi gia đình sẵn có chuồng trại và tận dụng lao động nhàn dỗi của các cháu ngoài giờ đi học. Vốn ít, qui mô chăn nuôi nhỏ nên tiền lãi chỉ được từ hơn 150.000đ.

 

Năm thứ hai, được vay 1.000.000đ, chị đã tăng thêm số lợn chăn nuôi, tiền lãi thu được hàng tháng cũng tăng lên, thu nhập trong năm thứ 2 cũng tăng từ 220.000đ - 280.000đ/tháng.

 

Đều đặn và bền bỉ vòng sau vay số tiền cao hơn vòng trước, sau 6 năm tham gia chị đã tiết kiệm được một số vốn kha khá. Năm 2002, vợ chồng chị đã mạnh dạn mua một chiếc xe máy để phục vụ cho việc đi lại và quyết định đầu tư chăn nuôi lợn, gà với qui mô lớn.

 

Năm 2003, chị Vân được vay vốn đặc biệt của Quỹ với số tiền 15.000.000đ. Chị đã quyết định xây dựng lại hệ thống chuồng trại và mua hơn chục con lợn cùng hàng trăm mái gà đẻ. Thu nhập khá cao từ nguồn vốn vay đã củng cố lòng tin của chị về hướng đầu tư mới này.

 

Công việc chăn nuôi của gia đình ngày càng phát triển, chồng chị và 2 con đầu đều đi làm thêm nên chị cũng tích góp được số vốn tương đối. Đầu năm 2004, anh chị đã quyết định xây căn nhà 2 tầng với diện tích 160m2. Cũng trong thời gian này Quỹ Tình thương chi nhánh Sóc Sơn1 thử nghiệm huy động “Tiết kiệm gia định”, chị Vân dồn tiền tích góp được và xung phong gửi ngay từ đầu. Đến nay chị đã gửi được 4 sổ tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng, mỗi sổ có mệnh giá 500.000đ.

 

Từ chỗ không nhà, không tài sản có giá trị, 10 năm trôi qua đời sống gia đình chị Vân đã thực sự đổi thay. Chị tâm sự “đó là nhờ có Quỹ Tình thương. Quỹ không chỉ mang đồng vốn tới cho chúng tôi mà còn giúp chúng tôi kiến thức, sự hiểu biết, cách cư xử với gia đình, chồng, con và hàng xóm láng giềng”.

Dương Ngọc Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video