Qua xứ voi bắt bọn buôn người

09/01/2008
Mờ sáng 14-9-2007, tại căn hộ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm giữa thủ đô Viên Chăn - Lào, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng của Lào đột nhập và bắt quả tang “một nhà tù mini” - nơi đang giam giữ một nhóm phụ nữ từ Việt Nam. Khi cửa hầm được cạy tung, tiếng khóc, tiếng kêu cứu phát ra từ bóng tối. Sáu cô gái Việt đã được giải thoát từ hang ổ của bọn buôn người.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Thị Hạnh - một đối tượng người Lào gốc Việt và cũng là chủ của “vựa” người trên đã phải cúi đầu nhận tội. Hạnh khai, sáu cô gái trẻ nhốt trong hầm là “hàng” mới đưa từ Việt Nam sang đang chờ đi tiêu thụ tại các “thị trường mại dâm” ở Lào, Campuchia và Thái Lan. Ngày 15-9, tú bà Nguyễn Thị Hạnh cùng với sáu nạn nhân đã được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Đặt chân trở lại quê nhà, nhiều cô gái đã ôm chầm thân nhân khóc rưng rức: “Chỉ vì mong muốn có việc làm, kiếm thêm thu nhập giúp gia đình mà bị rơi vào đường dây lừa đảo của bọn buôn người độc ác, suýt nữa thì...”. Trước cơ quan điều tra, Hạnh đã khai nhận mình chính là một đầu mối buôn phụ nữ Việt trên đất Lào. Chỉ vài năm trở lại đây đường dây của thị đã lừa gần 100 cô gái ở các huyện Can Lộc, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Đô Lương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, TP. Vinh (Nghệ An) bán ra nước ngoài.

Khoảng gần 2 năm trước, vào một ngày cuối năm 2005, Trạm KSBP cửa khẩu Cầu Treo nhận được nguồn tin về một đường dây lừa đảo buôn bán phụ nữ, trẻ em gái người Việt dọc tuyến QL8A qua cửa khẩu Cầu Treo để tập kết ở Lào rồi phân phối cho một số đường dây buôn người khác tại Thái Lan và Campuchia. Chúng sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành giả để qua mặt cơ quan chức năng đưa người xuất biên. Sau khi có chỉ đạo của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, chuyên án mang bí số 106P được thành lập đấu tranh với bọn tội phạm. Cũng trong thời điểm này, các tỉnh miền Trung nhất là Nghệ An và Hà Tĩnh nổi lên vấn đề lừa đảo và buôn bán người qua biên giới. Tại Quỳnh Lưu - Nghệ An, một đường dây lừa phụ nữ, trẻ em gái bằng cách cho uống thuốc ngủ rồi đưa sang Trung Quốc do tên Hồ Văn Nghinh cầm đầu với hàng trăm nạn nhân bị đầu độc thuốc mê cũng đã bị triệt phá. Biên phòng Hà Tĩnh sau khi phát hiện một số đối tượng buôn người qua cửa khẩu Cầu Treo đã đặt ra giả thiết có mối liên hệ giữa các băng tội phạm này hay không? Sau khi xác minh đây là một đường dây lớn hoạt động độc lập tại cửa khẩu thì hàng loạt chiến sĩ có kinh nghiệm đã được tung vào phá án. Chỉ một tháng sau, hai đầu mối chính của đường dây này đã lộ diện. Bọn chúng là Phạm Thị Châu (SN 1981, trú P. Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Ngày 27-1-2006, Châu từ Lào về quê ăn Tết nhưng thực chất là thị đang tìm cơ hội để dụ dỗ các cô gái trẻ trong nước đưa sang quán Đồng Xanh ở Na - Xay, TP. Viên Chăn và Sài Gòn Quán ở Lạc Xao để bắt hành nghề mại dâm hoặc bán cho một số đường dây khác để kiếm lời. Châu bị bắt khi thị đã dụ được 3 cô gái. Tiếp đến vào lúc 10 giờ ngày 28-2-2006, tại khu vực cánh gà của cửa khẩu, các trinh sát biên phòng đã theo dõi và bắt thêm 12 phụ nữ đang nhập biên trái phép. Họ khai nhận có người hướng dẫn sử dụng hộ chiếu giả để đi sang nước thứ ba là Thái Lan và đường dây này do tên Nguyễn Hồng Quân (SN 1982, ngụ Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cầm đầu. Hắn đã nhiều lần đưa các cô gái bị lừa sang Lào để làm ăn, nhưng khi đến Viên Chăn thì thu lại toàn bộ tư trang và giấy tờ rồi ép họ bán dâm. Một số người trốn thoát về đến cửa khẩu Cầu Treo thì bị bắt vì tội nhập biên trái phép. Tên Quân đã bị bắt sau đó 3 ngày khi đang cùng bạn gái là Nguyễn Thị Luân (SN 1986, ngụ Thạch Kim, Thạch Hà) khi đang “tuyển hàng” tại một vùng quê hẻo lánh ở huyện Hương Sơn. Qua thông tin của nạn nhân và lời khai của những đối tượng bị bắt, “trùm” đường dây tội phạm này chính là Nguyễn Thị Hạnh. Hạnh sang Lào từ năm 2001, dùng thủ đoạn lừa đi xin việc làm để dụ các cô gái bán vào động mại dâm. Dưới tay Hạnh có hẳn một đội ngũ cộng sự đắc lực trong đó có Phạm Thị Châu, Nguyễn Hồng Quân... được tung về các vùng quê nghèo để dụ dỗ các cô gái trẻ sang Lào kiếm việc làm. Sau nhiều phi vụ và một số tay chân bị bắt, để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng Việt - Lào, thị không trở về nước, mọi việc đều giao cho thuộc hạ và giải quyết bằng tiền. Thị thoắt ẩn thoắt hiện nhiều nơi trên đất nước Lào và chỉ chịu trú dài ngày tại thủ đô Viên Chăn mỗi khi có “hàng” sang nên việc bắt đối tượng này rất khó khăn. Phải kiên trì theo dõi đến ngày 14-9-2007, nhờ sự phối hợp của các cơ quan chức năng nước bạn Lào, các trinh sát Biên phòng Hà Tĩnh mới bắt được thị khi đang giám sát “lô hàng” sáu cô gái ở một căn nhà cuối hẻm tại thủ đô Viên Chăn.

Gần 2 năm thực hiện chuyên án, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hạnh đã bị bắt. Hiện ban chuyên án của Biên phòng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt những đối tượng cộm cán khác chưa bị sa lưới.

Công An TPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video