Phụ nữ Quảng Nam lan toả những hành động đẹp

12/05/2021
Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là những hành động hết sức tốt đẹp của chị em phụ nữ, thậm chí là cả những cháu học sinh tuổi đời còn rất nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian vừa qua, đã góp phần lan tỏa, dựng xây một cuộc sống đầy nhân văn, ý nghĩa...
Hàng ngày, chị Trần Thị Minh làm nghề buôn bán tôm tại chợ Tam Kỳ

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 06/5, khi đang buôn bán tại chợ Tam Kỳ, chị Trần Thị Minh (ở xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ) đã nhặt được 1 túi xách của khách hàng đánh rơi, trong đó có hơn 10 chỉ vàng. Ngay sau đó, chị tìm được số điện thoại của người đánh rơi trong túi xách và đã liên lạc để trả lại toàn bộ số vàng trên.

Trước đó, theo tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 18 giờ, ngày 5/5, chị Trần Thị Yên trên đường đi làm về đến đoạn đường Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố Hương An, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn có nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có hơn 9 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ATM. Chị Yên đã đem giao nộp cho Công an xã Quế Phú để tiến hành xác minh, xác định được người bị mất tài sản trên là chị Đoàn Thị Bình (sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố Hương An, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) và mời chị đến trụ sở công an xã để trao trả lại tài sản. Được biết, chị Bình là người gốc Quảng Bình, đã lập gia đình và sinh sống tại thị trấn Hương An, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hiện tại chị đang làm công nhân cho Công ty cổ phần Nam Sơn. Số tiền trên là tiền chị đã bán gà dành dụm được để chuẩn bị về Quảng Bình thăm mẹ ốm. Nhận lại được số tiền bị đánh rơi, chị Bình vô cùng xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới chị Yên.

Tại huyện Tiên Phước, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (nữ học sinh lớp hai, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du) vừa nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước với hành động đẹp nhặt được 20 triệu đồng trả lại cho người bị rơi. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 29/4, trong lúc chờ bà ngoại đến đón ở trường, Bảo Trân vô tình nhặt được 20 triệu đồng tiền mặt giữa đường. Dù không ai hướng dẫn nhưng em Bảo Trân đã đến trụ sở UBND xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước để đưa số tiền nhặt được cho cán bộ xã, nhờ trả lại cho người làm rơi. Qua xác minh, số tiền trên là của chị Nguyễn Thị Trâm (thôn Cẩm Lãnh, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước), đây là số tiền chị vừa vay ngân hàng và vô ý đánh rơi khi đang trên đường về nhà. Được biết, hoàn cảnh gia đình em Bảo Trân hết sức khó khăn, mẹ bị bệnh ung thư nên ba mẹ em phải vào TP.Hồ Chí Minh vừa làm việc vừa kiếm tiền chữa bệnh; lâu nay, Bảo Trân ở với bà ngoại, ở trường em là một nữ sinh ngoan, chịu thương, chịu khó.

Những hành động cao đẹp của các chị Minh, chị Yên cũng như cháu Bảo Trân đã thực sự rất đáng được ca ngợi, tôn vinh, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống đời thường còn nhiều lo toan, vất vả.  

Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video