Phụ nữ Công an TPHCM phấn đấu, trưởng thành

06/03/2020
Ngày 5/3, Hội Phụ nữ Công an TPHCM đã tổ chức Tọa đàm "Phụ nữ Công an Thành phố phấn đấu và trưởng thành" với sự tham dự của hàng trăm phụ nữ công tác trong lực lượng công an thành phố.
Lãnh đạo công an TP. HCM tặng hoa cho đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Tòa đàm là một trong những hoạt động của Hội Phụ nữ Công an thành phố nhân kỷ niệm 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,

Tại tọa đàm, chị em phụ nữ được trò chuyện, lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và trưởng thành của các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ. Từng câu chuyện của mỗi cô, mỗi dì đi trước kể lại hôm nay là máu, nước mắt, là hy sinh thầm lặng, là trái tim dũng cảm của nữ chiến sĩ công an.

Câu chuyện của Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền, nguyên Phó trưởng công an Quận 5, khiến cả hội trường thán phục. Bà Hiền được biết đến là người đánh giặc rất giỏi từ thời còn trẻ, từng đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị thanh niên thế giới và phát biểu kêu gọi hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Bà cũng từng là Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền (phải), nguyên Phó trưởng công an Quận 5 (TPHCM) chia sẻ câu chuyện khiến cả hội trường cảm phục

Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền kể, khi nhận nhiệm vụ, trình độ của bà mới ở lớp 2 nên việc nghiên cứu tài liệu rất khó. "Các lãnh đạo giao cho tôi nhiệm vụ phải đọc tài liệu này, tài liệu kia nhưng trong đầu tôi lúc đó thấy việc đọc hiểu các tài liệu này rất khó. Nhưng tôi đã nghĩ, đánh giặc còn được thì tại sao cái này không làm được, khi đất nước cần thì mình phải vươn lên, phải làm cho bằng được", bà Hiền nhớ lại.

Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền cũng gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay: "Tôi vốn chỉ trình độ lớp 2 nên phải học tập nhiều hơn người khác. Còn các đồng chí bây giờ có điều kiện hơn thì phải học để nâng cao trình độ. Hãy năng động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ bằng tình yêu quê hương đất nước. Có như vậy thì mọi gian khó chúng ta nhất định sẽ vượt qua".

Còn câu chuyện của Thượng tá Trương Thị Ngăn, nguyên cán bộ ANT4, nguyên cán bộ Phòng ma túy khiến cả hội trường như nín thở, hồi hộp nghe lại những lần phá án đầy nguy hiểm. Cùng với đồng đội, bà đã tóm gọn nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn, bắt nhiều tội phạm ma túy tinh vi xảo quyệt, nguy hiểm và liều lĩnh. Trong gian khó, bà đã khôn khéo và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, trở thành cán bộ điển hình và là khắc tinh của tội phạm ma túy vào cuối thế kỷ 20.

"Chị em có lợi thế có thế dựa vào quần chúng, cách ăn nói mềm mại và hóa thân dễ hơn khi tiếp cận đối tượng. Thành công của tôi là được sự hỗ trợ của đơn vị, có sự dẫn dắt của lãnh đạo, chứ một mình không thể nào làm tốt được", Thượng tá Trương Thị Ngăn phát biểu.

Chị em phụ nữ trong lực lượng công an TPHCM mặc áo dài, hưởng ứng “Tuần lễ mặt áo dài”

Thông qua những mẫu chuyện cụ thể về các tình huống trong đời sống, các nữ anh hùng đã đưa ra nhiều lời khuyên quý giá giúp chị em phụ nữ công an thành phố có thêm kiến thức, tự tin, chủ động, sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, Đại tá Nguyễn Thị Mỹ Lan - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an TPHCM - tiếp thu những ý kiến chia sẻ của các cô các chị, các thế hệ trước, hy vọng rằng chị em phụ nữ công an thành phố quyết tâm thực hiện và mang lại những kết quả cao. Bởi đây là những kiến thức để giúp chị em phụ nữ công an thành phố thêm "bản lĩnh - tự tin - năng động - sáng tạo" trong công việc và đời sống hằng ngày.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video