Phối hợp giải cứu 3 em gái trong “ổ quỷ”

19/01/2007
Từ những lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của cha mẹ các em S., N. và H., được sự giúp đỡ nhiệt thành của Công an Bằng Tường (Trung Quốc), Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã lần ra khu nhà thổ của Bình “tròn”, cứu thoát và đưa các em trở về đoàn tụ với gia đình.

Đầu tháng 11/2006, lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn liên tục nhận được những lá đơn kêu cứu của bố mẹ các em Nguyễn Thị S. (16 tuổi), trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Lê Thị Kim N. (20 tuổi) ở xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và Quách Thị H. (19 tuổi), trú tại xã Mỹ Hoà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Trong đơn, những ông bố, bà mẹ này thổ lộ rằng hiện họ đang rất đau khổ và tuyệt vọng khi nghĩ rằng, những cô con gái của họ không còn hy vọng nào để trở về quê hương.

Cách đây một thời gian, các em đã bị một số kẻ xấu lôi kéo và lừa bán sang một nhà chứa bên Trung Quốc qua đường cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Trong một vài lá thư gửi về cho gia đình, các em đã kể sơ qua cuộc sống khổ cực nơi đất khách, bị đánh đập, biến thành món hàng sống mà chẳng biết khi nào mới có thể thoát được kiếp sống đó…

Đọc thư con mà lòng bố mẹ quặn đau, họ muốn giúp con mà không biết làm cách nào. Thế là, dù ba gia đình ở ba địa phương khác nhau nhưng họ cùng gửi những lá đơn kêu cứu tới Công an huyện Văn Lãng vào một thời điểm với mong muốn nhờ lực lượng Công an giải cứu các con mình…

Lực lượng Công an huyện Văn Lãng đã khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ.

Theo đơn trình báo của bố mẹ các bị hại thì những em gái này đều bị lừa bán bởi một cặp vợ chồng tên là Hà và Nghị. Sau khi sang đất Trung Quốc, các em bị bán trao tay cho một phụ nữ người Việt Nam tên là Bình, quê ở Hà Tây.

Cả 3 em gái này đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lớn lên trong những gia đình nông thôn nghèo, đông con ở các vùng quê của tỉnh Nghệ An, Hoà Bình và Hải Phòng nên hầu hết các em không được học hành đến nơi đến chốn.

Trường hợp Nguyễn Thị S. là ví dụ. Năm nay mới tròn 16 tuổi, nhưng từ năm 12-13 tuổi, S. đã phải nghỉ học ở nhà làm đồng áng giúp bố mẹ. Nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng gia đình em, theo lời chúng bạn, S. đã xin phép bố mẹ ra Hà Nội tìm việc làm để vừa nuôi mình, vừa giúp đỡ các em ăn học.

Nhưng thật không may cho S., khi vừa chân ướt, chân ráo xuống bến xe Gia Lâm (Hà Nội) thì em đã bị đôi vợ chồng Hà - Nghị lân la đến làm quen. Một cô bé nông thôn 16 tuổi đầu không hề ngờ rằng, vòi bạch tuộc đã giương sẵn chờ mình nên đã ngây thơ tin và theo chúng về khu nhà trọ chờ ngày chúng sẽ tìm cho được công việc phù hợp với mức lương cao.

Sau một thời gian ở đây, S. chỉ biết mang máng đôi vợ chồng này quê Hải Dương, không biết họ làm công việc gì, nhưng cứ thi thoảng cả đôi lại thuê taxi đi đâu đó một vài ngày rồi lại trở về. Gần một tháng ăn nghỉ ở nhà trọ của vợ chồng Hà - Nghị, rồi S. được họ cho ra ngoài đi mua sắm quần áo và bảo sẽ đưa đi chơi xa. Lần đó S. đã bị đôi vợ chồng này đưa lên Lạng Sơn mà em không hề hay biết.

Khi xuống xe, em được họ dẫn đi bộ theo một con đường mòn trong rừng, mãi đến khi trời tối mới tới được nhà một người phụ nữ tên Bình (Bình “tròn”). Vợ chồng Hà - Nghị nói rằng, ở đây với cô Bình, S. sẽ có được công việc như ý, sau đó họ lên đường về ngay.

S. ở lại hôm trước, hôm sau cô đã bị bà chủ Bình đưa đến một khu trọ tồi tệ rất đông những cô gái trẻ như mình. Tại đây, cuộc đời bình yên của em bước sang trang khác, em bị ép đi bán dâm cho khách và bị đối xử, đánh đập hết sức thậm tệ. Trong những lá thư đẫm nước mắt gửi về cho gia đình, cô bé 16 tuổi chẳng hề giấu giếm mà kể hết nỗi cơ cực mình đang hứng chịu cho bố mẹ nghe…

Giải cứu

Từ những thông tin S. ghi trong thư, lực lượng Công an huyện Văn Lãng đã điều tra, nghiên cứu và bước đầu nhận định, khả năng em Nguyễn Thị S. đang có mặt tại khu vực Bằng Tường (Trung Quốc).

Được sự phối hợp chặt chẽ của Công an Bằng Tường, tổ công tác Công an huyện Văn Lãng đã lần ra được địa chỉ lầu xanh của Tú bà mang tên Bình “tròn” và tìm thấy cô gái đáng thương tên Nguyễn Thị S.

Nhờ sự can thiệp của Công an Bằng Tường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/11, Nguyễn Thị S. đã được Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc giải cứu thành công và trở về Việt Nam an toàn.

Tuy nhiên, việc Nguyễn Thị S. được giải cứu đã đánh động khiến các chủ chứa ở đây rút vào hoạt động bí mật. Các cô gái trong khu nhà thổ được đưa vào sâu trong nội địa mà không được "đóng quân" gần khu vực biên giới nữa. Chính vì vậy, việc thu thập thông tin và xác định địa chỉ của những cô gái đã gặp không ít khó khăn.

Được sự giúp đỡ nhiệt thành của lực lượng Công an Bằng Tường, cuối cùng, Công an huyện Văn Lãng cũng biết được nơi ở của hai em gái Lê Thị Kim N. và Quách Thị H. Thật trùng lặp, cả hai cô gái này hiện đều đang bị Tú bà Bình “tròn” quản lý tại lầu xanh của mình.

Khi có đầy đủ thông tin, địa chỉ những cô gái đáng thương đang ở nơi đất khách, đêm 22/12, kế hoạch giải cứu các cô đã được Công an huyện Văn Lãng triển khai. Và cho đến đêm 23/12, hai cô gái H. và N. đã được đưa trở về cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng một cách an toàn.

Vậy là sau gần 1 năm lọt vào lầu xanh nơi đất khách, phải sống phận gái lầu xanh đầy khổ cực, tủi hận, giờ các em được đoàn tụ với gia đình mà mọi chuyện cứ ngỡ trong mơ. Ngày vui mà trên gương mặt ai cũng nhoè nước mắt. Nắm tay các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Văn Lãng, bố mẹ các cô gái xúc động không nói nên lời. Họ hiểu rằng, nếu không có các anh, có lẽ họ sẽ mất con mãi mãi.

Hiện Công an huyện Văn Lãng đang khẩn trương điều tra làm rõ hai đối tượng tên Hà và Nghị để xử lý theo pháp luật

H.Giang - Toàn Dũng.
(CAND).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video