Phá đường dây mua bán phụ nữ sang Nga làm gái mại dâm

16/12/2006
Sau khi 3 cô gái Việt Nam được Interpol Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga giải cứu từ một động mại dâm, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đã tích cực điều tra và phanh phui một đường dây lừa đưa nhiều cô gái Việt Nam sang LB Nga làm gái bán dâm.

3 cô gái trở về ấy tên là Nguyễn Thị Hà T. (22 tuổi); Đặng Thị Q. (32 tuổi) và Trần Thị H. (26 tuổi), cùng quê ở Thái Bình và cùng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà mang khát vọng ra nước ngoài lao động kiếm tiền.

Vào giữa năm 2005, Đỗ Đức Hưng, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình đang làm ăn ở LB Nga về nước cùng một người tên là Tuấn đã dụ dỗ sẽ đưa các chị sang LB Nga lao động, không phải bỏ ra bất cứ khoản chi phí nào trước, khi chắc chắn sang đến LB Nga thì sẽ lao động trả sau.

Phương thức này quả là hấp dẫn với những cô gái nghèo có nhu cầu ra nước ngoài lao động như T., Q., H., bởi họ thấy ở địa phương có những người muốn sang LB Nga hay các nước khác lao động xuất khẩu phải mất chi phí ban đầu vài chục đến trăm triệu đồng. Mọi thủ tục làm hộ chiếu, visa, mua vé máy bay sang LB Nga được bọn Hưng giúp sức làm nhanh chóng.

Chiều 13/7/2005, 3 cô gái trẻ được đón lên sân bay Nội Bài và bay sang LB Nga. Nhưng khi đặt chân lên đất nước bạn, bao nhiêu tưởng tượng, khát vọng của các cô tan biến khi họ bị Hưng đưa đến quán karaoke tại tầng hầm ký túc xá Rybak, TP Moskva của vợ chồng Nghiêm Xuân Thuấn và Vũ Thị Quyên. Họ bị đe dọa, ép buộc phải viết giấy nợ Thuấn và Tuấn 3.000USD/người tiền chi phí đưa sang.

Oái ăm hơn, chúng bắt họ phải bán dâm ngay tại nhà hàng của chúng để trả hết nợ rồi mới được giải thoát ra ngoài. Mỗi lần các chị bán dâm, khách trả cho chủ 1.000 rúp, tương đương gần 600 nghìn tiền Việt Nam.

Nếu tính theo tiền nợ thì các chị chỉ cần đi khách hơn 80 lần là trả đủ số tiền đã ghi giấy nợ cho Thuấn. Thế nhưng hơn 3 tháng trôi qua, mỗi ngày họ bị tống vào phòng với khách từ 4-6 lần mà vẫn chưa thấy vợ chồng ông chủ nói đến chuyện giải thoát cho họ.

Quá tủi cực và đau khổ, một chị đã lén gọi điện thoại cho Văn phòng Interpol của Việt Nam để cầu cứu. Cuộc điện thoại đó đã được Đại tá Phạm Hỗ, Chánh Văn phòng Interpol Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ông và các đồng nghiệp đã tìm mọi cách phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tiến hành giải cứu cho 3 cô gái, đưa họ trở về Việt Nam…

Từ sân bay Nội Bài, 3 cô gái - nạn nhân được đưa thẳng về trụ sở của Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an để tiến hành lấy lời khai. Mục tiêu tiếp theo của cơ quan Công an là bằng mọi cách tìm ra được bọn buôn người có tổ chức quốc tế này để ngăn chặn những hành vi tội ác tiếp theo.

Rất nhanh chóng, qua lời khai và nhận dạng của bị hại, cơ quan Công an đã xác định chủ quán karaoke đã mua và ép các cô bán dâm là Nghiêm Xuân Thuấn (40 tuổi), ở số 19 tổ 36, cụm 5, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) hiện cũng đang có mặt ở Việt Nam. Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Thuấn được thực hiện ngay sau đó.

Thuấn sang lao động tại LB Nga từ năm 1998, sau đó ra ngoài buôn bán quần áo tự do tại chợ Vòm. Đến tháng 5/2004, Thuấn và vợ là Vũ Thị Quyên thuê của Công ty Véc-sa các phòng 102, 106, 108 và phòng KO2 dưới tầng ngầm thuộc ký túc xá Rybak số 11 đường 17 Marina Rosa, TP Moskva để ở và kinh doanh karaoke. Để thu được nhiều lợi nhuận, vợ chồng Thuấn biến luôn cửa hàng của mình thành nơi bán dâm nếu có khách yêu cầu.

Cô gái bán dâm đầu tiên được vợ chồng Thuấn - Quyên mua lại của một chủ khác về là Đặng Thị H. (19 tuổi), quê ở Nghệ An. Số phận cô gái này cũng nổi chìm, cơ cực.

Đang học lớp 10 thì mẹ H. được một người tên Vân, ở TP Vinh xúi bẩy cho H. theo cô ta sang Nga lao động kiếm tiền. Nhưng đến nơi, thị Vân quay sang dọa nạt, bắt cô bé H. lúc này mới 17 tuổi ra chợ Vòm bán đi cái quý nhất của đời con gái.

Sau hơn chục ngày khai thác triệt để sắc đẹp và sự mới mẻ của H. bằng cách dắt ra chợ Vòm tìm khách, Vân lại tiếp tục bán H. cho chủ mới tên là Thứ. Do quán của Thứ ít khách nên Thứ lại đưa H. sang bán lại cho "động" của vợ chồng Thuấn với giá hơn 2.000 USD.

Sau hơn 1 năm làm ở quán của Thuấn, H. đã nhờ ông chủ thu xếp dịch vụ cho 3 người quen khác cùng quê ở Việt Nam sang LB Nga lao động. Đó là các chị Cam Thị H., Hoàng Thị T., Đoàn Thị B.

Vẫn phương thức dụ dỗ cũ: Không mất chi phí bán đầu, sang đến nơi lao động trả nợ dần. Vào tháng 2/1005, H. về nước cùng với mẹ đẻ làm thủ tục, rồi đưa 3 phụ nữ trên cho đồng bọn của Thuấn là Nguyễn Văn Bảy để đưa họ sang quán karaoke của Thuấn ở LB Nga.

Khi biết bị lừa đưa sang đấy để làm gái mại dâm, chị B. đã nhất định không chịu nhục. Chị đã bằng mọi cách gọi điện thoại cho chồng kể về sự thật cuộc sống nơi đất khách với sự ép buộc của Thuấn, bảo chồng đi vay trả nợ số tiền chi phí mà bọn chúng đưa ra là 32 triệu đồng Việt Nam để giải thoát chị trở về.

Ở quê nhà, cuộc sống của gia đình cũng vô cùng khó khăn. Nhưng không thể để vợ bị ép buộc làm cái nghề nhục nhã ấy nơi đất khách, anh L., chồng chị B. đã phải cầm cố tất cả tài sản và cả ngôi nhà họ đang ở để nộp đủ 32 triệu đồng cho người nhà Thuấn ở Việt Nam.

Vào ngày 28/3/2005, sau hơn 1 tháng đặt chân đến nước Nga, chị B. đã quay trở về nhà, ước vọng đổi đời đâu chẳng thấy, nhà mất, tiền mất, cả gia đình dắt díu nhau đi ở nhờ.

Còn 2 chị H. và T. đến cuối tháng 4/2005, sau khi cắn răng bán dâm trả nợ cho vợ chồng Thuấn đã được Tú ông này mua cho vé máy bay dạng trục xuất về Việt Nam. Họ đã làm đơn tố cáo ra cơ quan Công an và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đang tiến hành điều tra.

Với vai trò đồng phạm, ngày 4/7, Vũ Thị Quyên cũng bị cơ quan Công an Việt Nam khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo các cán bộ Công an chuyên điều tra án có yếu tố nước ngoài, hiện nay vẫn có rất nhiều người, trong đó có nhiều phụ nữ muốn ra nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Âu lao động với hy vọng kiếm được nhiều tiền. Không đi được bằng con đường xuất khẩu lao động chính thống, thì họ đi theo các tổ chức "đen" với hình thức du lịch, thăm thân… như 7 phụ nữ trong vụ án này.

Thế nhưng, thiên đường đâu chẳng thấy,  nhiều người trong số họ bị bắt bán dâm, có người bị bắt cóc đưa vào rừng rồi bắt người nhà ở Việt Nam chuộc tiền, có người bị cướp tài sản, giết chết nơi đất khách… Cạm bẫy và sự hiểm nguy rình rập rất nhiều, xin hãy thận trọng

Theo T.Hòa - T.Thủy
CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video