Nữ y tá Thế chiến thứ 2 vinh danh sau 65 năm

09/04/2009
Eileen Driscoll, một nữ y tá bị lãng quên cuối cùng cũng được vinh danh là nữ anh hùng trong Thế chiến thứ 2 sau 65 năm.

Nữ y tá Eileen Driscoll, 90 tuổi, thành viên của đội Nữ Không quân Hoàng gia Anh, người từng chữa trị cho các quân nhân trong thời gian họ bị thương và trở về nhà từ tiền tuyến. Đội nữ y tá có tên "Chim sơn ca” đã liều mạng để hỗ trợ sơ tán hơn 100.000 binh sỹ bị thương từ chiến trường châu Âu.

 Mặc dù họ dũng cảm như vậy nhưng khi đó, các y tá chỉ được trả không quá 3 bảng mỗi ngày và cũng không được trao tặng huân chương, bởi vì họ không có một cấp bậc chính thức nào.

 Năm ngoái, 7 thành viên còn sống sót của “Chim sơn ca” đã được nữ Công tước xứ Cornwall trao tặng  thành tích tại một buổi lễ ở London.

 Tuy nhiên, bà  Eileen, người vùng Weston Super Mare, đã bị bỏ sót, vì thế con gái bà là Diane Owen đã đề nghị cho mẹ mình được vinh danh.

 Và cuối cùng bà Eileen cũng được Bộ Quốc phòng Anh trao phần thưởng thành tích suốt đời. Eileen nói: “Tôi rất bất ngờ sau một thời gian dài nhận được giải thưởng này. Vào thời điểm đó, chúng tôi không nghĩ đến hiểm nguy mà chỉ biết tiếp tục nhiệm vụ. Đó là khoảng thời gian chiến tranh và tôi thấy hài lòng với những gì đã làm”.

 Cùng với giải thưởng của mình, bà Eileen cũng nhận được một bức điện riêng của Công tước xứ Cornwall bà Camilla Parker Bowles.

Theo VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video