Nữ tổng giám đốc đầu tiên của hãng Hàng không quốc gia Iran

20/07/2017
Bộ trưởng Giao thông Iran Abbas Akhundias vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Farzaneh Sarafbani (44 tuổi) làm tổng giám đốc hãng hàng không quốc gia Iran IranAir. Kể từ khi thành lập vào năm 1940, đây là lần đầu tiên IranAir có sếp nữ.

Bà Farzaneh Sarafbani đã tốt nghiệp Học viện hàng không và có bằng lái máy bay. Trước khi được bổ nhiệm, bà đã nhiều năm là uỷ viên Hội đồng Giám đốc IranAir và là giám đốc bộ phận nghiên cứu của IranAir. Bộ trưởng Abbas Akhundias đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm trong ngành hàng không của bà Sarafbani. Ông cho biết sau khi Iran đầu tư mua 30 chiếc máy bay 737 MAX, ở vai trò đầu tàu thay thế người tiền nhiệm Farhad Parvaresh, bà Sarafbani sẽ đưa IranAir phát triển mạnh hoạt động trong và ngoài nước.

 

Nữ tổng giám đốc đầu tiên hãng hàng không quốc gia Iran IranAir chưa phải là danh hiệu “đầu tiên” đối với bà Sarafbani. Bà là người phụ nữ Iran đầu tiên có bằng tiến sĩ về hàng không. Bà xây dựng nhiều dự án về hàng không và giảng dạy Công nghệ tại đại học Amir Kabir và dạy Kỹ thuật hàng không ở đại học Shahid Sattari.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố việc bổ nhiệm bà Sarafbani là bằng chứng rõ ràng cho thấy quan điểm mới về nữ quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông Hassan đã bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo cấp cao của chính phủ, các bộ ngành.

 

Trong một đất nước mà là phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế, việc bà  Sarafbani vươn lên đỉnh cao quyền lực như vậy đã góp phần phá vỡ “bức trần kính” ở đất nước Hồi giáo Iran, mang lại làn gió “nữ quyền mới” trong các lãnh địa độc quyền của nam giới.

 

Bà đã chia sẻ với báo giới những rào cản bà từng vượt qua khi thời còn đi học. Chính người cha là Giáo sư Vật lý ở đại học Sharif đã truyền cảm hứng học tập cho bà. Chiến đấu chống lại sự phân biệt giới tính, bà quyết không bỏ cuộc niềm đam mê của mình cho khoa học và nghiên cứu, ngay cả khi đã kết hôn. "Tôi đã tham dự lớp học tiến sĩ chỉ 2 ngày sau khi tôi sinh con thứ 2. Hôm nhập học tôi đến muộn nên thầy giáo hỏi lý do. Tôi thưa rằng tôi vừa sinh con. Cả thầy giáo và bạn học đều tỏ ra kinh ngạc vì một phụ nữ sau sinh con ở Iran ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày mới được phép ra khỏi nhà. Cậu chuyện của tôi đã trở thành giai thoại trong trường và sau chuyện đó, mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt khác khi tôi theo đuổi nghiên cứu ngành hàng không. Ước mơ và quyết tâm đã mang lại thành công cho tôi ngày hôm nay”, bà Sarafbani chia sẻ.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video