Nữ thương binh vượt khó làm giàu

19/04/2005
Năm 1969, xuất ngũ với mức hạng thương binh 4/4, chị Trịnh Thị Lụa kết hôn với anh Trần Công Thủy là người cùng đơn vị và cũng là thương binh 4/4. Vùng quê Trung Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vốn ruộng đất ít lại độc canh cây lúa, 2 vợ chồng sức khỏe yếu nên đời sống rất khó khăn.

Không cam chịu đói nghèo, năm 1985 vợ chồng chị đã mạnh dạn đấu thầu 3 mẫu ruộng để phát triển sản xuất. Để có vốn và phương tiện làm ăn, chị bán đồ trang sức bố mẹ cho, tậu 1 con trâu để đi cày và làm thuê. Nhưng do trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, sâu bệnh phá hoại nên những năm đầu anh chị luôn bị thất bát. Không cam chịu thất bại, chị suy nghĩ nếu chỉ độc canh cây lúa thì rất khó phát triển nên đề nghị UBND xã cho đấu thầu1ha đất hoang ở ven sông để trồng mía, nuôi bò, kéo mật. Vừa làm, vừa học hỏi từ những người đi trước và đọc thêm sách vở nên mỗi năm chị thu được hơn 10 tấn mật. Năm 1990 chị bàn với anh chị em trong gia đình đấu thầu khu Cồn Ngoại huyện Giao Thủy rồi dồn vốn bán bò và tiền thu hoạch mía nhiều năm để quai đầm. Năm 1992, thấy vùng biển Quảng Ninh đất rộng dễ làm ăn, chị lại rủ anh em sang đấu đất quai đầm. Để có vốn đầu tư lần này chị phải mượn 4 ngôi nhà của các cháu để thế chấp với ngân hàng vay vốn, nhưng thiên tai lại ập đến, bao vốn liếng bị mất tất cả. Không nản chí, với quyết tâm "thua keo này bày keo khác", chị bàn với chồng xin UBND xã Xuân Ngọc cho chuyển lô đất bãi trồng trọt đang thuê sang làm đất tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng. Với phương châm kinh doanh uy tín, tận tình và đầu tư mua phương tiện chở, bốc xếp chất lượng nên chị đã hợp đồng được với nhiều công ty xây dựng của Nhà nước để bán vật liệu xây dựng. Công việc kinh doanh phát đạt, chị vẫn không bỏ nghề chăn nuôi. Trong chuồng nhà chị thường xuyên có 60 con lợn thịt, 200 con vịt, gà, ngan và một đầm nuôi tôm sú 15ha, thu nhập tổng cộng khoảng 300 triệu đồng/năm.Cơ sở sản xuất của chị đã tạo việc làm cho khoảng 40 người, trong đó có nhiều người là quân nhân xuất ngũ, cựu chiến binh.

 

Tấm gương vượt khó làm giàu của một cựu chiến binh, một thương binh như chị TrịnhThị Lụa thật đáng trân trọng. Chị đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế". Chị và chồng chị đã và đang đóng góp công sức để mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Kim Dung - Báo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video