Nữ "hiệp sĩ" Rosi Stenke
Tiến sĩ Rosi Stenke đến Cát Bà với trách nhiệm bảo tồn một loài linh trưởng còn tồn tại rất ít trên thế giới. Bà đến và đã cay đắng chứng kiến những động vật quý hiếm bị săn bắn, trở thành những món ăn trong các quán nhậu đặc sản thịt thú rừng. Bà đã độc hành trên 17.000ha rừng đảo, âm thầm nghiên cứu quy luật sinh sống của voọc đầu trắng, thống kê được số lượng 60 con sống tách thành 7 quần thể và đưa các giải pháp cứu nguy hiệu quả. Bà tiếp xúc với dân làng, kiên trì tuyên truyền về việc cần thiết phải bảo vệ thiên nhiên. Với những nỗ lực của bà trong ngần ấy năm, loài linh trưởng cực kỳ quý hiếm tạm thời được thoát khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng. Đây cũng là sự đóng góp quan trọng để UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới".
Tài nguyên và di sản thiên nhiên, di sản văn hoá VN đang trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp. Các nhà khoa học cũng như cộng đồng đều có trách nhiệm tham gia gìn giữ. Tuy nhiên, việc bảo tồn không phải hô hào mà bằng cái tài thật, cái tâm thật với việc làm thật. Ở nhiều lĩnh vực khác nhau của đất nước, đang rất cần có những "hiệp sĩ" như Rosi Stenke.