Những tấm lòng vàng trong cuộc chiến chống đại dịch

09/04/2020
Cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ngày đêm nỗ lực, huy động sức người, sức của để quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đại dịch vô cùng nguy hiểm Covid-19, đã có rất nhiều tấm gương phụ nữ Việt Nam góp công, góp của dù ít, dù nhiều nhưng đều mong muốn được chung tay cùng đất nước chống dịch.
Cụ bà Triệu Thị Hải - 90 tuổi, hội viên phụ nữ khu 4, xã Hy Cương, Việt Trì đã đến trụ sở UBND xã ủng hộ 01 đôi bông tai vàng (02 chỉ) và 01 đồng bạc để chung tay phòng chống dịch Covid-19

- Phú Thọ: Hội viên phụ nữ 90 tuổi ủng hộ đôi bông tai vàng

Ngày 6/4, cụ bà Triệu Thị Hải - 90 tuổi, hội viên phụ nữ khu 4, xã Hy Cương, Việt Trì đã đến trụ sở UBND xã ủng hộ 01 đôi bông tai vàng (02 chỉ) và 01 đồng bạc để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Bản thân cụ Triệu Thị Hải đã từng tham gia hoạt động cách mạng và đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng khi nghe lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch bệnh, cụ Hải đã bảo cháu gái đưa đến UBND xã để tự tay ủng hộ hiện vật, giúp chính quyền xã có thêm nguồn lực chống dịch.

Việc làm ý nghĩa của cụ Triệu Thị Hải thật đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tiếp thêm động lực để các cấp Hội Phụ nữ thành phố Việt Trì có nhiều hành động, việc làm thiết thực, cụ thể cùng cả nước chung tay quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Cô bé học sinh lớp 6 ủng hộ 4 triệu đồng tiền tiết kiệm lợn nhựa

Cô bé Nguyễn Ngọc Dung Nhi, học sinh lớp 6C Trường THCS Gia Cẩm, thành phố Việt Trì mổ lợn nhựa được 4 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dung Nhi tâm sự: Hằng ngày, em đều theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, nhìn thấy những con số thống kê về số người mắc Covid-19, số người tử vong vì căn bệnh này hay hình ảnh các y, bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới đang vất vả ngày đêm cứu chữa cho bệnh nhân, em rất buồn. Em đã chia sẻ cảm xúc của mình với bố mẹ và bày tỏ mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc phòng, chống dịch bệnh và nhận được sự đồng thuận từ bố mẹ.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cháu Nhi đã làm được những điều lớn lao, là tấm gương sáng để tiếp thêm động lực cho Việt Nam chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19.

- Thanh Hóa: Cụ già mù lòa tặng số tiền nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Cụ bà Nguyễn Thị Quyến chống gậy đến nhà văn hóa thôn ủng hộ 50.000đ quỹ phòng chống dịch covid- 19.

Cùng với nhiều việc làm, nhiều tấm lòng tình nghĩa của hội viên, phụ nữ trong huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang chung sức, chung lòng cùng nhân dân cả nước “chống dịch như chống giặc”, cụ bà Nguyễn Thị Quyến (90 tuổi ở khu Yên Nội, thị trấn Hậu Lộc) bị lòa cả hai mắt, hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng hưởng trợ cấp xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh covid- 19, cụ đã chống gậy đến nhà văn hóa thôn ủng hộ 50.000đ cho quỹ phòng chống dịch covid-19 của địa phương. Cùng với cụ, chị Hoàng Thị Viễn (xã Minh Lộc) cũng đã dành tặng 75 suất quà dành tặng cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong đợt dịch, mỗi hộ 10kg gạo.                                              

Minh Nguyệt, Minh Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video