Những nữ quân nhân “hai giỏi”

07/03/2020
Là quân nhân, các chị luôn nỗ lực hết mình trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; mê làm công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Thiếu tá QNCN Trần Thị Lệ Giang làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Vùng 5 Hải quân, Thiếu tá QNCN Trần Thị Lệ Giang

Gắn bó với vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc hơn 20 năm nay với cương vị phụ trách nhà trẻ, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Vùng 5 Hải quân, Thiếu tá QNCN Trần Thị Lệ Giang luôn nỗ lực hết mình trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.Chị được đồng chí, đồng đội mến phục gọi với cái tên thân mật là nữ quân nhân “hai giỏi”.

Thiếu tá Lệ Giang vừa là người phụ trách, vừa là một trong những giáo viên trực tiếp đứng lớp ngay từ khi Nhà trẻ Vùng 5 được thành lập. Yêu trẻ, yêu nghề, chị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điều hành nhà trẻ hoạt động đúng quy định, sáng tạo ra nhiều sản phẩm đồ dùng, đồ chơi phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tạo hứng thú cho trẻ mỗi khi đến trường. Năng lực công tác của chị đã được khẳng định bằng những thành tích nổi bật. Tiêu biểu như năm học 2016-2017, chị đoạt giải khuyến khích Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi và thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp toàn quân, được tặng bằng chứng nhận giáo viên dạy giỏi, bằng chứng nhận loại A sáng kiến kinh nghiệm...

Với đồng nghiệp, chị Lệ Giang luôn hòa đồng, dân chủ trong bàn bạc, trao đổi về phương pháp dạy và chăm sóc trẻ; chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, chị còn tích cực trồng rau xanh, cung cấp nguồn thực phẩm sạch tại chỗ đưa vào bữa ăn hằng ngày cho các cháu. Vì vậy mà nhiều năm qua, Nhà trẻ Vùng 5 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Trong vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Vùng 5 Hải quân, chị luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh vùng các mặt hoạt động của hội; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt Phong trào thi đua "Phụ nữ hải quân đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ hải quân"...

Với sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, từ năm 2015 đến nay, Thiếu tá QNCN Trần Thị Lệ Giang được thủ trưởng các cấp tặng 6 giấy khen; 3 danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; một danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 8 bằng khen cùng nhiều phần thưởng. Chị là bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua quyết thắng của đơn vị trong những năm qua.

Nữ quân nhân "đam mê" làm từ thiện

Nhiệt tình trong công việc chuyên môn, hòa đồng với đồng chí, đồng đội và say mê làm công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đó là cảm nhận của mọi người khi nhận xét về Trung úy QNCN Đặng Thị Hồng Quyên, nhân viên Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Trung úy QNCN Đặng Thị Hồng Quyên (ngoài cùng, bên trái) và đồng đội trao tiền giúp đỡ chị Dương Thanh Vân ở xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình công tác, Hồng Quyên luôn nỗ lực hết mình, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của tổ chức quần chúng cũng như của đơn vị. Đặc biệt, Quyên luôn quan tâm, chia sẻ với những số phận có hoàn cảnh không may mắn, bệnh tật, người già không nơi nương tựa... Hồng Quyên cho biết: "Một lần đọc tin tức qua mạng xã hội, tôi biết nhóm thiện nguyện là các thầy, cô giáo của Trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh đăng bài kêu gọi những tấm lòng hảo tâm ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Vợ mắc bệnh chân voi, không đi lại được; trong khi người chồng không bình thường, hai con nhỏ thất học. Khi cùng đoàn thiện nguyện đến trao quà gồm những bộ quần áo, nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ gia đình, chứng kiến cuộc sống của hai đứa trẻ, tôi không khỏi xót xa". Sau lần đi đó, Hồng Quyên về vận động đồng đội lập thành một nhóm sẵn sàng hỗ trợ, ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà mình biết.

Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, Hồng Quyên và một số đồng đội tổ chức gặp gỡ, kêu gọi các cá nhân, tập thể tự nguyện quyên góp, ủng hộ tiền cũng như hiện vật để làm từ thiện. Bản thân chị mỗi tuần đều dành một số tiền nhất định để chung tay giúp đỡ các gia đình khó khăn, những người ốm đau bệnh tật và người không nơi nương tựa. Theo thời gian, việc làm đó trở thành thông lệ, khi đã quyên góp được một khoản tiền, chị và nhóm bạn lại tổ chức đến tận nhà, hoặc bệnh viện để chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây nhất, hoàn cảnh mà nhóm của chị vận động ủng hộ là gia đình anh Thi, chị Bé ở thôn Xuân Hà, xã Kỳ Lâm (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Kể về hoàn cảnh này, giọng Hồng Quyên không giấu được xúc động: "Anh Thi, chị Bé mất trong vụ tai nạn giao thông hồi đầu tháng 10-2019, để lại hai con gái nhỏ (cháu lớn chưa đầy 4 tuổi, cháu bé mới 2 tuổi) ở cùng ông bà nội, hoàn cảnh cũng rất khó khăn".

Chia sẻ về việc làm của mình, Đặng Thị Hồng Quyên trải lòng: “Mỗi khi chứng kiến những trường hợp có hoàn cảnh éo le, trong tôi luôn trăn trở phải làm thế nào để có thể giúp họ vơi bớt những thiệt thòi, mất mát. Nhiều trường hợp chỉ cần một khoản hỗ trợ tiền mặt hay quần áo cũng có thể giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt”. Từ suy nghĩ và bằng hành động cụ thể, đến nay, Đặng Thị Hồng Quyên và nhóm bạn thiện nguyện của mình đã giúp đỡ được hàng chục trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video