Những dòng thư đẫm nước mắt của một cô gái trẻ

19/03/2007
"...Bố mẹ và các em ngàn lần thương nhớ. Con viết bức thư này trong tâm trạng đau khổ tột cùng, nhưng xin bố mẹ và các em đừng quá lo lắng cho con mà phát ốm, hãy gắng giữ gìn sức khỏe chờ ngày con trở về. Con đã bị Dũng và Hoàn lừa bán sang Trung Quốc cùng với 4 chị em trong thôn mình…”

"Chúng con khổ lắm mẹ có biết không, đêm ngày mong nhớ quê nhà. Chúng đã bán con vào nhà chứa... nỗi khổ không thể kể hết qua lá thư này được. Tết càng đến gần con càng nhớ bố mẹ và các em da diết nhưng không thể về được nữa rồi. Nhiều lúc con chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ đang ngóng chờ đứa con gái ở nơi xa thì con lại cố gắng gạt nước mắt, chịu đựng đau khổ để sống...".

Những dòng chữ xiêu vẹo chưa đủ dấu, sai nhiều lỗi chính tả của Nguyễn Thị Y. ở xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thấm đẫm nước mắt được gửi về gia đình khiến người mẹ òa khóc nức nở. Bà vội vã mang lá thư trên tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ng an tỉnh Ninh Bình cầu cứu.

Chỉ ít ngày sau khi gia đình Y. nhận được thư của thì Nguyễn Thị Thu (đã đổi tên) trở về. Thân hình tiều tụy, nước mắt lưng tròng, Thu đã kể cho những người thân nghe cuộc phiêu bạt của mình suốt 8 năm qua và cuộc trốn chạy khỏi địa ngục.

Bắt đầu từ tháng 11/1999, tại vùng quê nghèo xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan có một số người đi làm ăn xa trở về với dáng vẻ giàu có, sành điệu. Đang khao khát có việc làm, các gái trẻ mơ ước được đi kiếm tiền. Vậy là, thông qua Quế và Hoàn giới thiệu, một người đàn ông tên Dũng đưa 4 gái ra Quảng Ninh bán hàng thủy sản, mức lương 600.000 đồng/tháng.

Vốn là người ít chữ lại chưa bước qua khỏi lũy tre làng, nay được người giúp đỡ khiến Thu mừng lắm. Nào ngờ, cuộc sống địa ngục trần gian đã ập xuống cuộc đời nhữnggái trẻ thôn quê vốn thật thà, chất phác. Tới Móng Cái, các được đưa ra đảo Hải Nam, rồi về Trung Quốc đại lục.

Qua hết nhà chứa này tới lầu xanh kia, khi nhan sắc đã tàn phai thì lũ buôn người lại ép các lên núi lấy những ông già, những kẻ điên khùng suốt tháng năm tuổi trẻ. Biết người chồng già đã mua mình với giá 8.000 NDT, lầm lũi làm vợ và sinh được 2 người con thì Thu bị triệt sản. Nỗi nhớ quê hương, gia đình cứ cồn cào, Thu quyết tâm bỏ trốn nhiều lần nhưng không thoát. Bị bắt trở về, bị đánh đập thậm tệ, nhưng cuối cùng cũng trở lại được quê nhà sau 8 năm trời xa cách.

Từ lá thư của Y. và sự trở về đột ngột của Thu, các trinh sát Đội Chống tệ nạn Phòng CSĐT tội phạm về TTXH nhanh chóng lên đường lần theo dấu vết  tội phạm. Theo lời kể của các nạn nhân, các trinh sát đã đi tìm người đàn ông tên Dũng ở xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Chính quyền xã cho biết, có tới 4 người tên Dũng nhưng có một người tên Dũng đã từng nổi tiếng với chiêu lừa bán người yêu sang Trung Quốc. Người con gái ấy hiện đã được một chàng hiệp sĩ cứu khỏi lầu xanh nơi xứ người. Giờ đây, họ đã nên vợ nên chồng. Vậy là, trinh sát lại phát hiện thêm một nạn nhân mới với những tình tiết xúc động.

gái ấy có tên là Bùi Thị M. (28 tuổi), ở xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy. Bông hoa miền sơn cước vừa đến tuổi cập kê thì Dũng đã kịp tới trồng cây si ở nhà nàng. Những lời tỏ tình có cánh khiến gái xinh đẹp xiêu lòng và chấp thuận tình yêu của Dũng. Gã trai này đã đưa M. đi du lịch ở Móng Cái, Quảng Ninh.

Nhưng cô gái nhẹ dạ kia có biết đâu rằng anh ta chỉ vờ yêu rồi mang bán sang bên kia biên giới. Trong biển khổ ở lầu xanh nơi xứ người, M. đã gặp được chàng hiệp sĩ. Vốn là một thủy thủ tàu viễn dương, sau khi cập bến anh thường lang thang tới những nhà hàng ở Trung Quốc. Một ngày, anh đã gặp M. đang trong cảnh ê chề tiếp khách.

Qua tâm sự, biết đã bị người yêu lừa bán sang đây, thấy "đóa trà mi" bị vùi dập không thương tiếc khiến anh chạnh lòng. Anh T. đã tìm mọi cách để chuộc khỏi lầu xanh nhưng chủ quán đòi giá 40 triệu đồng. Một lần đặt cọc cho bà chủ quán giá 7 triệu để được đi chơi cùng người đẹp, anh tìm cách cùng M trốn thoát về Việt Nam.

Về nước do mặc cảm, M. đã trốn biệt vào phía Nam mong làm lại cuộc đời. Thầm yêu trộm nhớ, anh T. đã đi khắp các tỉnh miền Nam để tìm kiếm và đưa M. trở về quê nhà làm đám cưới. Giờ đây anh T. làm nghề sửa xe máy, vợ bán hàng tạp hóa ở quê, cậu con trai kháu khỉnh ra đời đã khiến M. quên đi những đau khổ đời mình.

Nhưng cô không tài nào quên được kẻ đã đẩy vào địa ngục trần gian, đó là Kiều Văn Dũng. Hiện gã đã về lấy vợ và sinh sống ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Suốt 2 tháng ròng hết nằm ở Lạc Thủy, Hòa Bình lại trở về phố phường Hà thành đông đúc, cuối cùng các trinh sát đã bắt được Kiều Văn Dũng.

Hắn khai rằng, đã từng vờ yêu rồi lừa bán các gái trẻ từ nhiều nơi sang Trung Quốc làm gái mại dâm suốt hàng chục năm qua. Cùng trong đường dây với Dũng còn có Kiều Thị Bùi (chị gái Dũng) và nhiều đối tượng khác.

Ngày 5/2, CQĐT ng an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kiều Văn Dũng, Kiều Thị Bùi, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai từng là nạn nhân của những đối tượng này và thân nhân của họ hãy đến cơ quan ng an tố cáo

Kim Quý
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video