Nhận “con gái nuôi” để bán
Từ nạn nhân…
Ngày 16/9 là ngày "kinh hoàng" với Nguyễn Thị T. (20 tuổi, ở Phủ Lý, Hà Nam) khi T. cùng 4 người đang trên đường vượt biên sang Trung Quốc thì bị trinh sát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái bắt giữ. Khi bị đưa về đồn, được các chú Bộ đội Biên phòng thông báo, T. mới vỡ òa mọi lẽ. Hóa ra, người mà T. vẫn gọi là "mẹ nuôi" lại có bộ mặt ác thú. "Mẹ" định đưa T. vượt biên sang Trung Quốc để bán cho một người đàn ông góa vợ hoặc bán vào nhà chứa…
Nỗi đau xót ngập tràn trong lòng cô gái 20 tuổi nhưng đã sớm phải chịu bất hạnh. Không có nhà cửa, T. sống lang thang ở thị xã Phủ Lý. Giữa năm 2005, T. được một bà bán rau tên Vũ Thị Tâm thỉnh thoảng cho tiền và đồ ăn. Sau khi trở nên thân quen, T. được người phụ nữ này nhận làm con nuôi. Tuy "mẹ nuôi" quá trẻ, nhưng thiếu tình thương từ nhỏ, T. đã coi Tâm như "mẹ" của mình…
Ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ còn khá trẻ, Vũ Thị Tâm (33 tuổi, ở Phủ Lý, Hà
Sau vài lời làm quen Tâm gửi con cho bà nội theo người đàn bà nọ sang Trung Quốc làm ăn. Tại đây, Tâm bị bán cho một người đàn ông với giá 2.000.000 đồng Việt
Đặng Thị Ngoan (34 tuổi), ở Chương Mỹ, Hà Tây. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi chị ta đau khổ kể lại cuộc hành trình bị lừa bán hơn 10 năm trước đây. Ngoan có chị gái cũng là nạn nhân của bọn buôn người. Gần 1 năm sau khi bặt tin chị gái, Ngoan gặp người đàn bà tên Nguyệt, kẻ đã đưa chị mình sang Trung Quốc, Nguyệt ngon ngọt nói hiện chị gái của Ngoan đã lấy được chồng giàu có bên Trung Quốc, rất nhớ em nên nhờ Nguyệt về đưa Ngoan sang chơi thăm chị.
Tới nơi, Ngoan không được đưa đến gặp chị mà bị Nguyệt ép bán cho một người đàn ông ở Bắc Lầu, Quảng Tây với giá 3.300 nhân dân tệ. Nhà chồng rất nghèo, có 4 đứa em nheo nhóc lại thêm một mẹ già dở người... nên cuộc sống vô cùng vất vả. Đến năm 1997, người chồng của Ngoan chết trong một tai nạn lao động khi con của Ngoan vừa tròn 2 tháng tuổi.
Sau này khi có điều kiện trở về quê, gia đình Ngoan đã nhiều lần làm đơn tố cáo hành vi buôn người của Nguyệt, song không hiểu sao vẫn bình yên vô sự sống tại quê(?). Nếu không có bộ quần áo tù nhân trên người, nhìn gương mặt lã chã nước mắt của thị Ngoan, có lẽ ai cũng phải thương cảm với số phận éo le của người phụ nữ và căm phẫn kẻ buôn người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
…Trở thành thủ phạm
Trước khi thực hiện "phi vụ" này, Ngoan và Tâm chưa hề quen biết nhau. Ngoan có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Chín. Khi thị gặp "bố chồng tương lai", Ngoan nghẹn ngào và ngon ngọt nên rất được lòng ông Công (bố của Chín). Ông Công an ủi: "Nếu con không chê thằng Chín thì hôm nào về quê thăm bố, thăm họ hàng".
Đúng hẹn, Ngoan cùng Chín về thăm ông Công ở Phủ Lý, Hà
Tâm hào hứng kể có một cô "con gái nuôi" khá ngon mắt. Còn Hậu "khoe" cháu có con bồ (Đào Thị H., 20 tuổi, ở Kim Bảng, Hà
Tại cơ quan Công an, Đặng Thị Ngoan khai toàn bộ số tiền tàu xe do ông Công "tạm ứng", Hậu có trách nhiệm đưa người đến biên giới và được trả 500.000 đồng. Ngoan, Tâm có quan hệ và thông thạo đường sá bên Trung Quốc nên chịu trách nhiệm bán người, số tiền bán được sẽ chia nhau. Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp tên Công ở Phủ Lý, Hà